Saturday 27 July 2024

AI THÍCH DONALD J. TRUMP?

Sau vụ Donald J. Trump bị mưu sát tại quận Butler, PA thì tình trạng nước MỸ, người dân Mỹ và chính ông Trump thế nào. Mọi sự thay đổi theo chiều hướng nào.

Nhìn lại lịch sử các vụ mưu sát những nhân vật quan trọng trên thế giới và Hoa Kỳ thì thấy tất cả đều do xáo trộn và bất đồng chính trị phe phái. Thủ phạm chính của các âm mưu ám sát có khi rõ ràng có khi chẳng bao giờ tìm ra được manh mối. Giết TT John F Kennedy bề mặt thì là Oswald nhưng cho đến giờ này cũng chẳng ai chắc chắn là như vậy. Giết TT Ngô dình Diệm và ông cố vấn Ngô đình Nhu thì cho là Đại úy Nhung, nhưng Nhung sau đó treo cổ tự vận? Giết hoàng đế Julius Caesar là do con nuôi của Caesar là Brutus chính tay cầm giao đâm chết ông (Shakepeare). Nhưng  kẻ âm mưu cố ý giết Caesar là một nhóm nghị viên La Mã và dĩ nhiên phải có người cầm đầu đám âm mưu này. Âm mưu ám hại Trump là nhóm đầm lầy, vì Trump muốn quét cạn sạch đầm lầy! Đầm lầy là ổ tội ác ai cũng biết nhưng nó là một tập thể vô hình đầy quyền lực cả về tiền bạc lẫn trí thức đã hoành hành tại Hoa Kỳ và trên thế giới từ lâu. Vậy phải có kẻ cầm đầu đám đầm lầy này. Ai? Không ai biết. Mặt nổi trong chính quyền Mỹ hiện nay là TT Biden. Biden đã nói vài ngày trước khi vụ âm mưu ám sát Trump xẩy ra: "we're done talking about the debate, it's time to put Trump in a bullseye - Chúng ta không cần nói về cuộc tranh luận bầu cử nữa, nay là lúc đưa Trump vào hồng điểm bia bắn!" Nhiều nhà báo đã cho đây là một câu nói hùng biện (rhetoric) nhưng tôi thì cho là nói bừa cho sướng miệng để quảng bá vận động tranh cử không ngờ lại là một báo hiệu "vụ mưu sát Donald Trump sắp sửa xẩy ra."  Phe truyền thông dân chủ thổ tả không bao giờ xuất hiện ở những nơi Trump vận động tranh cử để làm thêm dậm đám tuyên truyền giúp, nhưng hôm 13 tháng 7 vừa qua ở quận Butler thì có mặt đầy đủ, phải chăng chúng đã được báo trước sắp có biến cố lớn sẽ xảy ra!

 Ai nói Crooks bắn dở nhưng theo tôi thì hắn bắn quá giỏi. Nếu là một con chim sẻ đậu cũng sẽ chết. Nhưng đây lại là Donald J. Trump. Chúa đã giúp đỡ che chở ông Trump. Ai không tin vào thần quyền, đấng linh thiêng cai quản mọi sự trong trời đất là quyền của họ, riêng tôi, tin có một đấng sáng tạo muôn loài muôn vật là Thiên Chúa đã phù trợ ông Trump để ông không bị giết chết. Ông thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Ai dun dủi ông quay nhích cái đầu chỉ vài cm là viên đạn không trúng vào màng tang ông làm ông chết ngay tức thì mà chỉ trượt vào vành tai ông làm rách và chảy máu mà thôi.

Thiên Chúa đã cứu ông Donald J. Trump. Cứu Trump là cứu giúp nước Mỹ. Nước Mỹ đang suy thoái, trên đà lao vào hố sâu sai lầm tội lỗi từ văn hóa chính trị đến giáo dục và cả tôn giáo. Một quốc gia không còn phân biệt trai với gái, nam nữ đàn ông với đàn bà, không còn phân biệt hôn nhân giữa nam và nữ với hôn nhân nam-nam hay nữ-nữ. Cha mẹ không có quyền quyết định giới tính của con mình. Một đất nước mà phá thai thả dàn ngay cả khi đứa trẻ vừa sinh ra cũng có thể giết được. Một đất nước mà công bằng và bất công lẫn lộn, công bằng công lý không có và được thi hành tùy tiện, dân chủ chỉ ở trong lý thuyết. Tài liệu của nhà nước không được phép mang về nhà mà Biden mang về nhà nhưng khi kiểm tra thì rõ ràng là lỗi luật, nhưng chính quyền của Biden lại tuyên bố không cần truy tố. Giết người lại thả ra không bị tù. Vào tiệm cướp của ngang nhiên rồi ra đi không ai dám bắt. Chính quyền đã công khai để cho những cảnh bất công vô kỷ luật đó xẩy ra. 

*Chính quyền Biden cố tình làm cho Trump phải phá sản, sạt nghiệp, mất hết tiền của thì Donald Trump lại có thêm hơn nhiều tiền nhiều của.

*Cố tình dùng mọi mánh khóe bất lương bất chính, bất chấp luật lệ để theo đuổi truy nã Trump nhưng ông vẫn kiên gan bền chí cương quyết chống đỡ không ngã gục.

*Cố tình đẩy Trump vào tù nhưng ông không bị tù, mà quan tòa lại bị tự phản ngược lại là không hợp lệ, bất hợp pháp.

*Bằng mọi cách bịt miệng Trump không cho nói nhưng ông vẫn ngang nhiên dõng dạc lên tiếng và được nhiều người vỗ tay hoan hô.

*Cố tình dìm Trump xuống đất bùn làm mất danh tiếng hết người ủng hộ thì ông lại có nhiều người ủng hộ hơn.

*Cố tình âm mưu giết Trump nhưng Trump không chết.

*Donald J.Trump có Chúa phù trợ cứu ông sống.

*Vì Chúa chúc phúc cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ nên đã cứu Donald Trump, vì Donald Trump làm cho Hoa Kỳ thịnh vượng vĩ đại trở lại, cho thế giới hết chiến tranh có hòa bình.

*Sau khi được Chúa cứu mạng sống, Donald J.Trump đã thay đổi hẳn điệu bộ đi đứng, cung cách ăn nói và phát biểu vì ông đã nhận ra được có bàn tay quyền lực vô hình đã cứu ông mà sức mạnh ma quỉ hỏa ngục không thể làm gì được. Ông đã ý thức được những đúng sai của con người ông và ông hối tiếc về những sai lầm nhưng cương quyết về những điều đúng cần phải thi hành.

*Không ai có thể giết được Donald J. Trump vì ông có Chúa che chở.

*Chúa cứu giúp Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và nâng đỡ nhân dân Hoa Kỳ.

Tôi thích Tổng Thống Donald J.Trump không vì cá nhân ông, nhưng vì ông làm cho Hiệp Chủng quốc Hoa Kỳ thịnh vượng, hùng cường, an ninh, vĩ đại trở lại trong đó có tôi và con cháu gia đình tôi.

 

July 18, 2024  , NTC

 

 

Wednesday 24 July 2024

Ứng Cử Viên Tổng Thống Dân Chủ Kamala Harris

 Giới lãnh đạo Dân Chủ và truyền thông thiên tả đã áp lực Joe Biden rút lui khỏi cuộc tranh cử sau khi ông ta lộ rõ tình trạng yếu kém về khả năng, tinh thần và thể chất trong cuộc tranh luận với cựu TT Trump vào ngày 27/6 vừa qua. Biden đã cố gắng chứng tỏ ông ta không tệ như mọi người tưởng nhưng Biden càng cố gắng càng chuốc thêm thất bại. Thứ Sáu tuần qua trong một cuộc phỏng vấn trên Black Entertainment Television, Biden đã không nhớ tên của Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin, một nhân vật quan trọng trong nội các của chính phủ. Biden "ưm, ưm" mấy tiếng rồi nói "Một đàn ông da đen đã được tôi bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Quốc Phòng." Đây là một sự xỉ nhục cho cộng đồng người da đen, là giọt nước cuối cùng làm tràn ly, và Biden đã tuyên bố chấm dứt tranh cử Tổng Thống vào trưa Chủ Nhật 20/7 vừa qua.

 Trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ không có ứng cử viên Tổng Thống nào bỏ cuộc vào thời kỳ chót khi chỉ còn 106 ngày là đến ngày bầu cử và nhiều tiểu bang sẽ bắt đầu bỏ phiếu sớm trong 60 ngày sắp tới. Trước đây, TT Lyndon B. Johnson đã bất ngờ tuyên bố không tái tranh cử và không nhận đề cử của đảng vào tháng 3 năm 1968 sau khi chỉ mới có một tiểu bang có bầu cử sơ bộ. Biden đã bỏ cuộc quá trễ, các ứng cử viên khác sẽ không có đủ thời gian vận động tranh cử để có thể giành được đề cử của đảng ngoại trừ Kamala Harris hiện là Phó Tổng Thống của Biden.

Ngay sau khi Biden tuyên bố chấm dứt tranh cử, ông ta gởi luôn thông báo sẽ ủng hộ Phó Tổng Thống Kamala Harris làm ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Sau tin này Kamala Harris đã mau chóng nhận được sự ủng hộ của giới lãnh đạo đảng Dân Chủ từ cựu TT Bill Clinton, cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, cựu Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và một số Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu tên tuổi cũng như Thống Đốc của một số tiểu bang Dân Chủ. Sáng nay, AP News cho hay Kamala Harris đã nhận được sự ủng hộ của 1,976 đại biểu Dân Chủ trên toàn quốc, bảo đảm bà ta sẽ được chính thức đề cử là ứng cử viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ.

Kamala Harris 59 tuổi, sanh tại California, cha là di dân Jamaica và mẹ là di dân Ấn Độ. Trước khi được làm Phó Tổng Thống cho Biden, Kamala Harris là Thượng Nghị Sĩ thuộc tiểu bang California. Kamala tranh cử Tổng Thống năm 2020 nhưng bà ta là người đầu tiên đã bỏ cuộc rất sớm. Vào đầu tháng 12 năm 2019, khi thời gian tranh cử vừa mới bắt đầu và cuộc bỏ phiếu sơ bộ chưa xảy ra thì Kamala đã bỏ cuộc. Là Phó Tổng Thống cho Biden trong suốt ba năm rưỡi, Kamala Harris đã ủng hộ chương trình nghị sự của Biden. Chính quyền Biden-Harris đã thực hiện chính sách thiên tả cấp tiến do Obama chủ trương.

Đầu tháng Tư năm 2022, hơn một năm sau khi Biden nhậm chức, nhà báo Nile Gardner đã có bài bình luận "Biden Will Never Be Able To Step Out of Obama's Shadow" nói về nhiệm kỳ Tổng Thống của Biden thực chất là sự tiếp nối chính sách của Obama. Đa số nội các của Obama đã làm việc cho Biden. Khoảng 75% trong số 100 phụ tá hàng đầu được Biden giữ lại như Bộ Trưởng Ngoại Giao Anthony Blinken, Đặc Phái Viên về Khí Hâu John Kerry là những người đã từng phục vụ cho Obama. Vì vậy nhiệm kỳ Tổng Thống của Biden chính là nhiệm kỳ thứ ba của Obama. Và người ta đã không ngạc nhiên khi nhận thấy cả Biden và Obama đều là những Tổng Thống chủ trương tập trung quyền lực vào chính quyền liên bang, chi tiêu mạnh và đánh thuế cao. Những chương trình nghị sự này đã làm suy yếu nền kinh tế của Hoa Kỳ.

Về chính sách đối ngoại, nhà báo Nile Gardner nói tới việc Obama bị phê bình là "lãnh đạo từ phía sau" còn Biden thì "ngủ từ phía sau" và ông ta đã thực sự ngủ gật tại hội nghị COP26 ở Glasgow, Scotland vào tháng 11 năm 2021. Obama đã không có phản ứng gì trước việc chính quyền Syria xử dụng vũ khí hóa học một cách man rợ giết hại hàng ngàn thường dân. Obama đã không can thiệp khi Putin xâm chiếm Crimea, lãnh thổ của Ukraine vào tháng Ba năm 2014. Còn Biden thì đã đơn phương quyết định một cuộc rút quân thảm bại khỏi Afghanistan để cho gần 40 triệu người dân bị rơi vào tay Taliban. Không phải ngẫu nhiên mà Putin xâm lăng Ukraine tới hai lần, chính khả năng yếu kém trong lãnh vực ngoại giao của Biden và Obama là nguyên nhân để cho kẻ thù của Hoa Kỳ triệt để lợi dụng.

Tối Thứ Hai hôm qua, Thủ Tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tới Washington D.C. theo lời mời của các nhà lãnh đạo lưỡng viện: Lãnh Đạo Khối Đa Số Thượng Viện Chuck Schumer, Lãnh Đạo Khối Thiểu Số Thượng Viện Mitch McConnel, Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson và Lãnh Đạo Khối Thiểu Số Hakeem Jeffries. Thủ Tướng Do Thái đã không được Tổng Thống, hoặc Phó Tổng Thống cũng như Bộ Trưởng Ngoại Giao đón tiếp. Thủ Tướng Netanyahu sẽ nói chuyện tại Quốc Hội vào Thứ Tư, tối mai. Buổi họp này theo thông lệ ngoại giao sẽ được Phó Tổng Thống với tư cách là Chủ Tịch Thượng Viện chủ trì nhưng Kamala Harris đã từ chối vai trò này. Thái độ của Kamala Harris bị đánh giá là "trẻ con" và thiếu khả năng lãnh đạo. Kamala Harris đã từ chối gặp Thủ Tướng Netanyahu vì muốn lấy phiếu của khối cử tri ủng hộ Palestine, chống Do Thái trong cuộc chiến với Hamas.

Chính quyền Biden-Harris đã có những khác biệt với Thủ Tướng Do Thái trong việc giải quyết cuộc chiến với Hamas, cho phép Hamas kéo dài cuộc thương lượng ngưng bắn và thả con tin. Thái độ không thân thiện của Biden-Harris với Do Thái sẽ dẫn tới việc nhà nước Iran gia tăng đe dọa chiến tranh với đồng minh của Hoa Kỳ tại Trung Đông và sẽ kéo Hoa Kỳ vào cuộc chiến. Rồi đây Hoa Kỳ sẽ phải trả một giá rất đắt cho quyết định sai lầm của Biden-Harris trong vấn đề ngoại giao.

Kamala Harris với tư cách là Phó Tổng Thống, Kamala luôn ủng hộ chính sách của Biden trong tất cả mọi lãnh vực: di dân, năng lượng xanh, chi tiêu lớn, tăng thuế, chiến tranh tại Ukraine và ngay cả ủng hộ Palestine tại Gaza và nhiều lãnh vực khác. Chính sách đối nội của Biden-Harris đã thất bại. Sau gần 4 năm cầm quyền của Biden-Harris, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do vấn nạn di dân, tội ác, lạm phát và thất nghiệp gây ra. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy đa số người dân tin tưởng đảng Cộng Hòa có khả năng giải quyết vấn đề kinh tế, lạm phát, giáo dục và tội ác.

Đảng Dân Chủ đã không có chính sách thành công nào để tranh cử, họ chỉ còn bám víu vào vấn đề phá thai và xuyên tạc, đánh phá ứng cử viên đối lập. Vào cuối tháng 12 năm 2023, tài liệu do văn phòng U.S. Government Accountability phổ biến theo yêu cầu của Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Marsha Blackburn và Dân Biểu Cộng Hòa Chris Smith, cho thấy chính quyền Biden đã chi gần 2 tỷ Dollars cho vấn đề phá thai. Kamala Harris được biết tới là người theo chủ nghĩa cực đoan cấp tiến, là tiếng nói ủng hộ phá thai mạnh nhất. Khi còn là Thượng Nghị Sĩ, Kamala đã vận động cho phép phá thai trong thời kỳ gần sanh. Từ đầu năm nay, Kamala Harris đã đi tranh cử tại nhiều trung tâm phá thai, bà ta là Phó Tổng Thống đầu tiên làm như vậy. Rồi đây, với tư cách là ứng cử viên Tổng Thống, Kamala sẽ mạnh mẽ vận động cho phá thai nhiều hơn nữa để giành phiếu của phụ nữ.

Chiến dịch tranh cử của Biden-Harris đã tung ra 50 triệu Dollars quảng cáo xuyên tạc cựu TT Trump là người độc ác hơn Hitler. Đảng Dân Chủ đã hăm họa phụ nữ rằng nếu cựu TT Trump đắc cử, ông sẽ ra lệnh cấm phá thai trên toàn quốc, mặc dù rất nhiều lần cựu TT Trump đã tuyên bố vấn đề phá thai là thẩm quyền của chính quyền tiểu bang như đề nghị của Tối Cao Pháp Viện. Thêm một bằng chứng xác thực là cương lãnh của đảng Cộng Hòa mới được chấp thuận tại đại hội đảng không hề đề cập tới vấn đề phá thai.

Trong chiến dịch ngăn cản cựu TT Trump tái đắc cừ, mùa hè năm 2020, Black Lives Matter và Antifa đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình bạo động, đốt phá tòa án, trạm cảnh sát, các cơ sở thương mại và ngay cả nhà thờ cũng bị phá hoại. Những cuộc biểu tình bạo loạn này đã gây thiệt mạng và thương vong cho cảnh sát cũng như thường dân. Tới nay, đa số những kẻ phạm pháp này vẫn không bị truy tố. Họ được Bộ Tư Pháp của đảng Dân Chủ bao che. Trước đây chính Kamala Harris đã đứng ra gây quỹ bảo lãnh cho họ được tự do. Kamala Harris còn ủng hộ việc ngưng tài trợ cho cho cảnh sát dẫn tới hậu quả là lực lượng cảnh sát tại nhiều địa phương bị cắt giảm, và tội ác gia tăng khắp nơi.

Về vấn đề di dân, vào tháng 6 năm 2021, Kamala được giao trách nhiệm giải quyết vấn đề. Kamala tuyên bố sẽ giải quyết tận gốc rễ, bà ta đã đem 10 tỷ Dollars tới thương lượng với các quốc gia: Guatemala, Honduras và El Salvador. Sau hơn 3 năm rưỡi, vấn đề khủng hoảng biên giới còn y nguyên và hơn 8 triệu di dân bất hợp pháp đã xâm nhập vào Hoa Kỳ. Và vấn đề năng lượng xanh, khi tranh cử Tổng Thống vào năm 2019, Kamala đã dự định sẽ chi 10 ngàn tỷ Dollars cho năng lượng xanh. Ngân quỹ cho năng lượng xanh của Biden mới chi hơn một ngàn tỷ Dollars đã làm sụp đổ nền kinh tế của Hoa Kỳ. Đất nước này sẽ ra sao nếu Kamala Harris đắc cử Tổng Thống?

Kamala Harris đã sát cánh với Joe Biden trong việc thực hiện chính sách thiên tả cực đoan của Obama. Hiển nhiên Kamala Harris sẽ chỉ là một Tổng Thống bù nhìn.

Kim Nguyễn.

Tuesday 23 July 2024

Binh biến có thể xảy ra bất cứ lúc nào? Hai khốn cục lớn của Trung Nam Hải

Thảo Hương

Ngày 1 tháng 7 là ngày kỷ niệm thành lập ĐCSTQ. Trên thực tế, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của ĐCSTQ được tổ chức vào ngày 23 tháng 7 năm 1921. Vì vậy, cái gọi là "Ngày kỷ niệm thành lập Đảng" của ĐCSTQ thực ra là một "sinh nhật giả". Kể từ khi thành lập, ĐCSTQ đã dựa vào sự dối trá và bạo lực để duy trì sự tồn tại của mình. Thời gian cho đến ngày nay, áp lực lớn và sự lừa dối của ĐCSTQ đã đi đến tận cùng.

Hôm nay, dựa trên thông tin từ các phương tiện truyền thông trong và ngoài Trung Quốc, chúng ta sẽ nói về hai đại khốn cảnh mà ĐCSTQ đang phải đối mặt.

Nội dung chính

·       Nội bộ lục đục và binh biến

·       Nội ưu ngoại hoạn

·       Tại sao ĐCSTQ lại rơi vào khốn cảnh nội lo binh biến, ngoại lo bao vây? 

Nội bộ lục đục và binh biến

Khốn cảnh đầu tiên của ĐCSTQ là nội bộ lục đục và binh biến.

Trước ngày 1/7/2024, vào ngày 27/6, truyền thông ĐCSTQ đưa tin Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc, hai thành viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng, đã bị khai trừ đảng tịch, quân tịch, tước quân hàm và chuyển sang cơ quan tư pháp để thẩm tra.

Theo báo chí của ĐCSTQ đưa tin, Lý Thượng Phúc bị điều tra vào ngày 31 tháng 8 năm 2023; Ngụy Phượng Hòa bị điều tra vào ngày 21 tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên cho đến trước đó, ĐCSTQ vẫn chưa công khai thông tin Lý Thượng Phúc, Ngụy Phượng Hòa đã bị lập án điều tra.

Cho đến ngày 6 tháng 5 năm 2024, cái tên Ngụy Phượng Hòa vẫn xuất hiện trong báo cáo của CCTV. Theo báo cáo, Ngụy Phượng Hòa và những người khác đã cùng nhau gửi vòng hoa tới Uyunqimg, cựu phó chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của ĐCSTQ. Báo cáo này mang lại cho ngoại giới cảm giác rằng Ngụy Phượng Hòa đã "bình an vô sự".

ĐCSTQ luôn giấu giấu diếm diếm không dám nói cho người dân Trung Quốc biết sự thực họ bị thẩm tra, kỳ thực là lo ngại tình hình quân đội sẽ bất ổn, tinh thần quân đội sẽ động loạn, quân nhân sẽ tạo phản.

Tại sao nói như vậy?

Thứ nhất, Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc đều là phó quan chức cấp quốc gia và được gọi là "người lãnh đạo đảng và quốc gia" của ĐCSTQ. Hai bộ trưởng quốc phòng bị cách chức trong vòng một tháng, và bị khai trừ khỏi đảng trong cùng một ngày. Đây là điều lịch sử thế giới chưa từng có tiền lệ.

Thứ hai, sau Đại hội 18 của ĐCSTQ năm 2012, Tập Cận Bình thay thế Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng, các nguyên ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ và phó chủ tịch Quân ủy Trung ương. Sau Đại hội 19 năm 2017, Tập Cận Bình hạ bệ Bàng Phong Huy, nguyên tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương, và Trương Dương, nguyên chủ nhiệm Ban Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương. Cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội 20 của ĐCSTQ năm 2022, Tập Cận Bình đã bắt giữ hơn 170 tướng lĩnh cấp cao, còn có không ít người đã tự sát; Bất chấp điều này, chưa đầy một năm sau Đại hội 20 của ĐCSTQ, ông Tập cũng hạ bệ hai tướng lĩnh cấp cao là Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc, vì "tính chất cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, nguy hại đặc biệt cực đại". Điều đó có nghĩa là gì? Nó cho thấy quân đội kẻ trước người sau đều tha hóa, càng chống tham nhũng càng tham nhũng.

Thứ ba, Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc đều là những tướng lĩnh cấp cao được Tập Cận Bình đích thân đề bạt trọng dụng.

Akio Yaita, cựu giám đốc chi nhánh Đài Bắc của tờ "Sankei Shimbun" của Nhật Bản, đã đăng trên Facebook rằng: "Ngụy Phượng Hòa thuộc về 'quân nhà Tập'. Ông Tập Cận Bình được bầu làm tổng bí thư ĐCSTQ vào ngày 15/11/2012, khoảng 1 tuần sau, ngày 23/11, ông Tập vội vàng chủ trì lễ phong quân hàm cấp tướng tại Tòa nhà Quân ủy ở Bắc Kinh. Trong các thời đại trước đây của Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, lễ phong quân hàm thượng tướng thường được tổ chức vào ngày 1 tháng 8, ngày thành lập quân đội, ít nhất có ba bốn người được phong tước tập thể, nhưng trong buổi lễ tổ chức vào tháng 11 năm 2012, chỉ có một người được thăng cấp thượng tướng, chính là Ngụy Phượng Hòa."

Akio Yaita viết tiếp: "Truyền thông khắp thế giới đã đưa tin chi tiết về điều này, suy đoán rằng Tập Cận Bình đề bạt Ngụy Phượng Hòa là để cài người của mình vào trong quân đội. Lúc đó, tôi biệt phái tại Bắc Kinh, cũng đã viết các báo cáo liên quan, tôi vẫn nhớ mình đã nói đùa với một phóng viên truyền thông phương Tây, rằng: 'Trong số hơn 30 thượng tướng, ai là phe Giang Trạch Dân? Ai là phe Hồ Cẩm Đào? Rất khó nói rõ. Nhưng có thể xác định một người là phe Tập, đó chính là Ngụy Phượng Hòa.'" 

Về phần Lý Thượng Phúc, ông là người được Tập Cận Bình đặc biệt trọng thị. Ngày 20/9/2018, trung tướng Lý Thượng Phúc, khi đó là Cục trưởng Cục Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương, bị Mỹ trừng phạt do có vấn đề trong giao dịch vũ khí với Nga. Lý Thượng Phúc trở thành tướng lĩnh đầu tiên của ĐCSTQ bị Hoa Kỳ trừng phạt.

Ngày 31/7/2019, Tập Cận Bình đã phong hàm tướng cho 10 người tại đại lầu Bát Nhất, và người đứng tên đầu tiên là Lý Thượng Phúc, bộ trưởng Bộ Phát triển Thiết bị. Tại Đại hội 20 của ĐCSTQ năm 2022, sau khi Tập Cận Bình đích thân kiểm tra, Lý Thượng Phúc được 'chọn' làm ủy viên Trung ương; đồng thời, Lý Thượng Phúc cũng được bổ nhiệm làm ủy viên Quân ủy Trung ương, đồng thời đứng đầu trong số các ủy viên Quân ủy Trung ương của ĐCSTQ, chỉ đứng sau hai tướng lĩnh quân sự cấp cao là phó chủ tịch Quân ủy Trung ương.

Tại kỳ họp đầu tiên Đại hội 14 của ĐCSTQ vào tháng 3 năm 2023, theo đề nghị của Tập Cận Bình, Lý Thượng Phúc được bổ nhiệm làm ủy viên Quân ủy Trung ương, ủy viên Quốc vụ viện, bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tham nhũng hủ bại là đặc trưng chung của các quan chức cấp cao của ĐCSTQ. Nếu chỉ vì tham nhũng hủ bại, Tập Cận Bình sẽ không hạ bệ Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc. Lý do thực sự khiến Ngụy và Lý bị bắt là vì họ không trung thành với Tập về mặt chính trị và phản bội ông Tập. Điều này là không thể dung nhẫn được đối với ông Tập.

Theo kết quả xem xét và ý kiến xử lý của Quân ủy Trung ương đối với Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc, tội danh hàng đầu đối với Ngụy và Lý là "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, không chấp hành trách nhiệm chính trị trong công tác đảng một cách toàn diện và nghiêm minh, chống đối tổ chức thẩm tra".

Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc bị điều tra và truy tố, người bị đả kích nặng nề nhất không phải là Ngụy và Lý, mà là Tập Cận Bình.

Nó cho thấy: ông Tập nhìn người không chuẩn, chọn người không đúng, dùng người không đáng. Ông Tập ngày ngày hô hào người dân trung thành với ông, nhưng hai bộ trưởng quốc phòng do ông đích thân lựa chọn đều phản lại ông, làm sao có thể kêu gọi những người bên dưới trung thành với ông?

Thứ tư, việc Ngụy Phượng Hòa ngã ngựa có nghĩa là các tư lệnh viên thứ nhất, thứ hai và thứ ba của Lực lượng Tên lửa – các tướng Ngụy Phượng Hòa, Chu Á Ninh và Lý Ngọc Siêu, cả ba đều ngã ngựa.

Lực lượng Tên lửa là một quân chủng mới được thành lập sau khi Tập Cận Bình cải tổ quân đội vào năm 2015. Đây là lực lượng át chủ bài của Tập để tấn công Đài Loan và thách thức Hoa Kỳ. Lực lượng Tên lửa là một lực lượng chiến lược phụ trách các tên lửa tầm ngắn, tầm trung, tầm xa và liên lục địa có thể mang đầu đạn hạt nhân. Nó liên quan đến các công nghệ cao, tinh vi và mũi nhọn về không gian, tên lửa và vũ khí hạt nhân. Nó có hàm lượng công nghệ cao nhất, tinh vi nhất, mũi nhọn nhất, là quân chủng có khả năng uy hiếp và sức mạnh hủy diệt lớn nhất trong quân đội của ĐCSTQ.

Nhưng cả ba chỉ huy của Lực lượng Tên lửa đều trở thành những phần tử tham nhũng nghiêm trọng, xà trên bất chính xà dưới lệch. Vậy thì, Lực lượng Tên lửa rốt cuộc là đội quân át chủ bài tấn công Đài Loan và thách thức Mỹ, hay là "đội quân nổi dậy" phản bội Tập Cận Bình, gây rắc rối và làm ông khó chịu?

Thứ năm, Ngụy Phượng Hòa, Lý Thượng Phúc, Chu Á Ninh và Lý Ngọc Siêu đều là những "trọng thần" trong số "các trọng thần" trong quân đội được Tập Cận Bình đề bạt trọng dụng. Bốn người này đều là những phần tử tham nhũng nghiêm trọng, không thể được ông Tập tín nhiệm. Vậy thì, liệu ông Tập có thể tin tưởng ai trong số vô số những thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng không do đích thân Tập Cận Bình đề bạt trọng dụng?

Thứ sáu, trong 10 năm đầu tiên sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, hơn 170 tướng lĩnh cấp cao đã bị điều tra và truy tố, nhiều hơn tổng số tướng lĩnh ngã xuống trong các cuộc nội chiến, ngoại chiến và Cách mạng Văn hóa kể từ khi ĐCSTQ thành lập quân đội vào năm 1927. Hơn 170 tướng lĩnh cấp cao này, người nhà của họ, cấp dưới cũ của họ vẫn còn trong quân đội, và những bố già đứng sau sân khấu đã đề bạt trọng dụng họ đều vô cùng căm ghét Tập, muốn lật đổ Tập khỏi quyền lực, họ đều muốn tìm cách tính sổ với ông Tập và những thân tín của ông.

Chỉ hơn một năm sau Đại hội 20, truyền thông ĐCSTQ đã công khai đưa tin về 13 tướng lĩnh cấp cao bị Tập Cận Bình điều tra, đó là: Lý Thượng Phúc, Ngụy Phượng Hòa, Chu Á Ninh, Lý Ngọc Siêu và Trương Chấn Trung (cựu phó tư lệnh Lực lượng Tên lửa, phó tham mưu trưởng Quân ủy Trung ương), Trương Dục Lâm (cựu thứ trưởng Bộ Phát triển Thiết bị), Nhiêu Văn Mẫn (cựu thứ trưởng Bộ Phát triển Thiết bị), Cúc Tân Xuân (cựu thứ trưởng Bộ Phát triển Thiết bị và Tư lệnh Hải quân Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam), Đinh Lai Hàng (cựu tư lệnh Không quân), Lã Hoành (cựu cục trưởng Cục Trang bị Lực lượng Tên lửa), Lý Truyền Quảng (cựu phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Lực lượng Tên lửa), Lý Chí Trung (cựu phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến khu Trung ương), Lưu Á Châu (con rể của cựu Chủ tịch Quốc gia ĐCSTQ Lý Tiên Niệm, cựu chính ủy Đại học Quốc phòng).

Ngoài ra, có thể có hàng chục người đã bị điều tra mà tên tuổi chưa được truyền thông ĐCSTQ công khai, chẳng hạn như Lưu Quang Bân, phó chỉ huy Lực lượng Tên lửa. Theo báo cáo của "Asia Sentinel" vào ngày 14 tháng 12 năm 2023, một nhà phân tích của Cercius Group, một công ty tư vấn Canada chuyên nghiên cứu tinh anh chính trị Trung Quốc, cho biết tính đến thời điểm đó, "Trong cuộc điều tra trên phạm vi rộng của Lực lượng Tên lửa, chúng tôi đã theo dõi, ước khoảng 70 người đã bị bắt đi".

Một nhóm tướng lĩnh cấp cao bị điều tra sau Đại hội 20 của ĐCSTQ đã trở thành nhóm "kẻ thù" mới do Tập Cận Bình tạo ra trong quân đội. Một nhóm quân nhân có quan hệ mật thiết với những người này đã trở thành mối lo ngại lớn đối với ông Tập trong quân đội.

Ngày nay, với tư cách là chủ tịch Quân ủy Trung ương, ông Tập Cận Bình thực sự đang ngồi trên miệng núi lửa, nơi binh biến có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có quá nhiều tướng lĩnh quân đội cấp cao muốn giết ông.

Nội ưu ngoại hoạn

Khốn cảnh thứ hai của ĐCSTQ hiện nay là những lục đục bên trong và khó khăn bên ngoài.

Từ sự bùng nổ của cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ năm 2018, đến sự bùng nổ của cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào năm 2022, ĐCSTQ đã dấn thân vào con đường đối đầu với thế giới tự do do Mỹ lãnh đạo.

Chỉ trong vài năm, ĐCSTQ đã rơi vào tình thế cô lập chưa từng có trên phạm vi quốc tế.

ĐCSTQ bị bài trừ khỏi hội nghị thượng đỉnh G7+9, "Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương" có sự tham dự của 14 quốc gia trong đó có Mỹ, bị bài trừ khỏi "Diễn đàn Bộ trưởng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của EU" có sự tham dự của 60 ngoại trưởng, bị bài trừ khỏi Hội nghị thượng đỉnh có sự tham dự của lãnh đạo 121 quốc gia và khu vực, bị bài trừ khỏi hội nghị thượng đỉnh "Tiếng nói của các quốc gia phương Nam toàn cầu" với sự tham dự của hơn 120 quốc gia, bị bài trừ khỏi liên minh chip do Mỹ dẫn đầu, bị bài trừ khỏi "Thỏa thuận toàn diện và tiến bộ về Đối tác Xuyên Thái Bình Dương" trong đó có 12 quốc gia ký kết tham gia, và bị loại khỏi "Cuộc tập trận quân sự Vành đai Thái Bình Dương" trong đó có 29 quốc gia và khu vực tham gia.

Quan hệ Trung-Mỹ xấu đi đến mức thấp nhất trong hơn 40 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Nhật Bản, Trung Quốc-Hàn Quốc, Trung Quốc-Philippines, Trung Quốc-Ấn Độ, Trung Quốc-Úc, Trung Quốc-Canada, Trung Quốc-Anh, Trung Quốc Thuania, mối quan hệ giữa ĐCSTQ với Liên minh Châu Âu, ĐCSTQ với NATO và các bên khác hoặc đã xấu đi nghiêm trọng, hoặc đang trong quá trình xấu đi.

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ, ĐCSTQ đã nhiều lần đánh giá sai tình hình quốc tế, hết lần này đến lần khác đưa ra quyết sách ngoại giao sai lầm. Lập trường thân Nga của ĐCSTQ trong cuộc chiến Nga-Ukraine đã dẫn đến mối quan hệ của nước này với Mỹ, Liên minh Châu Âu và NATO tiếp tục xấu đi, đẩy Châu Âu và các nước khác về phía Mỹ.

Kể từ cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ năm 2018, Mỹ và các đồng minh đã phát động các biện pháp bao vây toàn diện chống lại ĐCSTQ trên nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm thương mại, kinh tế, chính trị, quân sự, ngoại giao, công nghệ, tài chính, nhân quyền, tôn giáo, văn hóa, v.v.

Khi ĐCSTQ tiếp tục phán đoán sai về hình thế quốc tế và đưa ra những quyết sách sai lầm, nó sẽ phải đối mặt với sự bao vây nghiêm khắc hơn từ thế giới tự do.

Tại sao ĐCSTQ lại rơi vào khốn cảnh nội lo binh biến, ngoại lo bao vây? 

Bởi vì tất cả những mâu thuẫn và những món nợ máu tích lũy từ thời đại Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân cuối cùng cũng đã bộc phát toàn diện, cuối cùng phải hoàn trả.

Với "ba ngọn núi lớn" này trên đầu, ông Tập Cận Bình không thể nghe được lời thật, không thể thấy được sự thật, đối với hình thế trong và ngoài nước, không thể nào không phán đoán sai, không thể nào không quyết sách sai.

Có thể thấy trước ĐCSTQ sau hàng loạt phán đoán sai lầm và quyết định sai lầm, sẽ bước tới giải thể.

Mộc Lan biên dịch

 

Monday 22 July 2024

Xạo Sự "Lại Thêm Một Vở Bi Hài Kịch"

Chiều chủ nhật 14/7/2024, một người bạn thân từ Pennsylvania gọi xạo tôi hỏi 

"Út mày hay chuyện gì chưa?".

 "Chuyện gỉ?". 

"Ông Trump bị bắn ngày hôm qua!". 

"Sống hay chết?". 

"Chỉ bị thương nhẹ!".

 Ám sát một Cựu Tổng Thống đang ra tranh cử lần thứ hai mà ám sát hụt, không chết, chỉ bị thương nhẹ thì quả là một chuyện lạ, giống như một vở "Bi Hài Kịch" trên hí trường chính trị.

Ngày 9/6/2024, trong bài xạo sự "Thuyết Âm Mưu Trong Chính Trị Hoa Kỳ" xạo tôi có viết: "Lịch sử chính trị của Đại Cường Cờ Hoa đang chứng kiến một vở "bi hài kịch" cười không ổn mà khóc cũng không xong...". Đã nói là "Bi Hài Kịch" thì ắt hẳn nó phải được diễn trên sân khấu, xin thưa đó là "Sân Khấu Chính Trị Hoa Kỳ". Tác giả kịch bản này đã tạo ra một đoạn kịch này khiến cho "có triệu người vui mà cũng có triệu người buồn", nhưng chưa biết hồi kết cuộc ra sao khiến cho cả thiên hạ cứ  nôn nóng ngóng cổ chờ đợi...Triệu người vui thì đừng vội vã đốt pháo hoa ăn mừng. Triệu người buồn thì cứ buồn 5 phút rồi thôi. Bởi có ai học được chữ ngờ, như năm 2016 ngựa về ngược, Trump thắng Hillary, năm 2020 Biden thắng Trump, vội vui mừng hay vội buồn bã để rồi kết cuộc ngẫn tò te không hiểu chính trị của Mỹ là mô tê chi cả. Mấy vị "bình loạn gia" cào cào gốc me gốc mít gì gì đó, thôi, đừng kết tội hay phán tội Trump và Biden nữa, vì đó không phải chuyện của quý vị, chuyện của bồi thẩm đoàn, công tố viện và chánh án tòa án từ cấp quận lên đến tối cao pháp viện, họ ăn lương Mỹ và làm việc cho ngành tư pháp Mỹ..."

 

Chiều ngày 13/7/2024 tại Butler (Pennsylvania), Ứng Cử Viên Tổng Thống nhiệm kỳ 2025-2028 của Đảng Cộng Hòa Donald Trump bị ám sát bởi một tên bắn tỉa bắn mấy phát đạn từ xa trên một mái nhà với khoảng cách độ chừng 130 mét. Trump bị một viên đạn sượt qua vành tai phải chỉ bị thương nhẹ. Ngay tức khắc, Trump được nhóm cận vệ bảo vệ và đưa ra khỏi hiện trường.

 

Cả hơn tuần nay, trên mạng truyền thông, truyền hình không những riêng tại Hoa Kỳ mà cả trên toàn thế giới tràn ngập bài vở hình ảnh đề cập đến "biến cố" này. Không biết có bao nhiêu nhận định, quan điểm, bình luận loạn cào cào về vụ ám sát Donald Trump. Dư luận không phải hai chiều nữa mà có hàng chục chiều cứ tha hồ phóng lên các trang mạng xã hội, khiến người bàng quang như xạo tôi cũng phải "đâu cái điền"!!!

 

Trường phái "tâm linh" thì cho rằng "Người có Chân Mệnh Đế Vương sẽ không ngã gục trước khi hoàn thành sứ mệnh". Trường phái này cho rằng "viên đạn chỉ cần chệch đi một inch thôi là nước Mỹ sẽ hỗn loạn bởi cái chết của ông Trump. Sự thoát chết của ông ấy là một phép màu của Chúa..."

 Trong một bài viết đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social vào tối ngày 14/7, sau khi cảm ơn tất cả mọi người, chính ông Donald Trump đã viết rằng: "Chỉ có Chúa mới ngăn cản được điều không thể tưởng tượng được ấy xảy ra. Chúng ta sẽ không sợ hãi, mà thay vào đó vẫn kiên cường với đức tin của chúng ta và mạnh mẽ khi đối mặt với sự tà ác".

Người Á Đông có "Thuyết Thiên Mệnh", tin rằng mỗi người được an bài cho một sứ mệnh khác nhau. Người có Chân Mệnh Đế Vương càng có phúc cao mệnh dày, là người được Trời bảo hộ. Một khi họ chưa hoàn thành sứ mệnh của mình, không gì có thể làm hại họ, thậm chí đao thương bất nhập, bách độc khó xâm, gặp hiểm cảnh đều thoát nạn một cách kỳ lạ. 

Nhận định này thiếu khả năng thuyết phục và khó tin, vì làm sao có thể khẳng định rằng Donald Trump có chân mệnh đế vương!?

 

Trường phái bảo thủ (Cộng Hòa) thì cho rằng "Trump bị ám sát là vì Trump muốn trở lại ngồi vào Tòa Bạch Ốc, giành chiếc ghế của Biden (Dân Chủ) vụ sát hại Trump không phải là hành động của một tay súng đơn độc mà là của nhà nước ngầm và giới cầm quyền, hoặc phe phái chính trị...". Nhận định này quá mơ hồ không xác thực, hay có thể nói chỉ là "đoán mò", hoặc gắp lữa bỏ tay người. "Nhà nước ngầm" là ai và ở đâu? Giới cầm quyền? Muốn ám chỉ đang kiêm Tổng Thống Biden hay Đảng Dân Chủ? Phe phái chính trị? Phe nào và phái nào?

Ai ai lúc nào cũng nói đến "nhà nước ngầm" mà không ai biết tên tuổi mặt mũi nào là nhà nước ngầm, may ra Tổng Thống và một ít nhân nhân trọng yếu của chính quyền đương thời mới biết được thế lực đó ở đâu, nhưng theo "quy luật" nếu bất cứ ai biết thế lực đó ở đâu thì sống để bụng chết mang theo, không bao giờ dám tiết lộ cho bất cứ ai biết dù đó là vợ con thân thích của mình.

Sáu mươi (60) năm về trước, Ngày 22/11/1963 Cố Tổng Thống John F. Kennedy bị một cựu Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tên Lee Harvey Oswald bắn khi đang ngồi trên ô tô cùng đệ nhất phu nhân Jacqueline Kennedy và Thống đốc Texas John Connally. Hai ngày sau, vào ngày 24.11.1963, chủ hộp đêm địa phương tên Jack Ruby bắn chết Oswald. Trong 60 năm qua vẫn chưa rõ tại sao Oswald lại bắn Tổng thống Kennedy, làm dấy lên vô số thuyết âm mưu. Sức hút từ việc tìm hiểu thủ phạm ám sát Tổng thống Kennedy và lý do ám sát được lý giải bằng nhiều thuyết âm mưu vẫn phủ bóng chính trường Mỹ cho đến ngày nay. Một lý do lớn khiến các thuyết âm mưu ám sát Tổng thống Kennedy vẫn tồn tại là không phải tất cả hồ sơ liên quan ngày định mệnh đó đều được chính phủ Mỹ công bố. Tất cả hồ sơ liên quan được cho là sẽ công bố vào năm 2017, nhưng đã bị hoãn lại nhiều lần. Ông Larry Sabato, nhà nghiên cứu thâm sâu những hồ sơ đã được giải mật về vụ ám sát, cho hay có hàng ngàn trang vẫn còn được liệt vào dạng mật và không rõ tại sao. "Chúng tôi không biết họ che giấu những gì và điều đó nuôi dưỡng những thuyết âm mưu nhiều hơn".

 

Trường phái "Cấp Tiến" (Dân Chủ) thì lập luận rằng sự kiện nổ súng chiều ngày 13/7 tại Pennsylvania là một màn kịch vụng về của phe Trump. Họ lý luận rằng không có ai ngu xuẩn mà vừa bị bắn trúng tai lại phơi mình ra để cho các sát thủ khác tiếp tục nhắm bắn, mà cũng không có đội bảo vệ chuyên nghiệp nào cho phép làm thế. Chỉ có thể lý giải rằng đây là một màn kịch giả tạo do Trump làm ra để lấy lòng người mà thôi.

Nữ diễn viên Amanda Seales đã đưa ra lời cáo buộc khi cho rằng Trump đã dàn dựng vụ ám sát ông. Cô nói: "Cái thứ đó được dàn dựng còn hơn cả vở Madea Runs for President của Tyler Perry", cô tuyên bố: "Tôi sống ở Harlem đủ lâu để biết tiếng súng không giống như tiếng làm bỏng ngô trên bếp".

 Nếu suy luận theo chiều hướng này, thì đội ngũ của ông Trump cần phải dàn xếp được những sự việc sau:

Thứ nhất là ông Trump phải chấp thuận mạo hiểm tính mạng để nhận một viên đạn với lời hứa rằng nó chỉ gây xây xát tí chút. Sau đó phải dàn xếp một tay sát thủ bắn tỉa đủ giỏi - người có thể khiến ông Trump tin cậy trao cả tính mạng, để từ khoảng cách 120m nằm bò trên mái nhà có thể bắn Trump bị thương nhẹ, chảy máu mà không chết. Đây là một việc còn khó hơn cả bắn chết ông Trump. Sau đó phải dàn xếp được với cả đội mật vụ do nhà nước cắt cử, để cùng toa rập với âm mưu này của ông Trump, để sau khi sát thủ ra tay, phải hạ gục ngay để bịt đầu mối. Chưa hết, phải dàn xếp được với một vài tay máy chuyên nghiệp, để chớp được hình ảnh xuất thần, sau còn lấy làm tư liệu lăng xê. Và đương nhiên, từ ông Trump đến cả đội ngũ được dàn xếp này phải tập diễn đi diễn lại màn kịch cho đến khi thật nhuần nhuyễn, sao cho tự nhiên như thật. Và cuối cùng, phải dàn xếp được việc những người ủng hộ ông Trump trên toàn quốc không gây bạo loạn, nhốn nháo mà trật tự như thực tế đang cho thấy, để tránh xảy sự việc hỗn loạn tương tự sau cái chết người da đen George Floyd vào ngày 25/5/2020, với những kẻ cấp tiến đứng đằng sau.

Không hiểu ông Trump lấy đâu ra thời gian và nhân lực để lên một kế hoạch kỳ công tỉ mỉ vượt xa những âm mưu kế hoạch trên phim ảnh Hollywood này, trong khi bản thân ông còn đang bị quay quắt sấp ngửa với những vụ kiện tụng, hầu tòa và những quấy nhiễu khác, đó là chưa kể phải chuẩn bị cho cuộc tranh biện ngày 27/6. Có lẽ, ngôn ngữ và suy diễn của một số người đã bị đẩy đi quá xa.

 

Chỉ cần đưa ra ba (3) lập luận của ba trường phái nói trên cũng đủ cho xạo tôi cho rằng "chẳng những dư luận của quần chúng Hoa Kỳ mà cả toàn thể thế giới' đã bị giới truyền thông đưa vào hỏa mù tựa như lạc vào kỳ môn bát giới trận mà không biết soái kỳ nằm ở đâu. Chỉ loay hoay cho rằng "Nước Mỹ đang bị chia rẽ trầm trọng" có nguy cơ tụt hậu xuống hàng thứ yếu, đứng sau lưng Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh..."

 

Vào ngày 16/6/1858, Đảng Cộng Hòa đã chọn Abraham Lincoln vào Thượng Viện, Ông đã có bài phát biểu nổi tiếng về "ngôi nhà bị chia rẽ" của mình. Khán giả của Ông hẳn đã nhận ra ngay nguồn gốc của câu chủ đề của Ông, "Một ngôi nhà chia rẽ không thể tồn tại". Đó là câu xuất hiện trong cả ba sách Phúc âm Nhất lãm của Tân Ước (bao gồm Phúc âm Mátthêu, Máccô và Luca). Tổng thống Lincoln ngay lập tức tiếp nối tuyên bố đó bằng câu nói: "Tôi tin rằng chính phủ này không thể tồn tại mãi mãi, chính phủ nửa nô lệ nửa tự do". 

Chưa đầy ba năm sau, "ngôi nhà chia rẽ" của Hoa Kỳ đã sụp đổ, và trong bốn năm, người Mỹ đã chiến đấu với người Mỹ trong cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, cuộc nội chiến nam bắc Hoa Kỳ tháng 4 năm 1861 đến tháng 5 năm 1865. Các nhà sử học vẫn tranh luận về nguyên nhân của cuộc chiến đó, nhưng ít ai không đồng ý rằng lời lẽ gay gắt và đôi khi là hành động bạo lực ở cả miền Bắc và miền Nam đã châm ngòi và thúc đẩy cuộc xung đột khủng khiếp này.

Khi tổng thống Ronald Reagan bị bắn vào ngày 30/3/1981, vết thương của ông không được chú ý ngay lập tức. Mãi cho đến khi ông bắt đầu bị chảy máu miệng, chiếc xe chở ông mới được chuyển hướng từ Nhà Trắng đến bệnh viện. Chuyện kể rằng khi đến nơi, tổng thống Reagan đã nói đùa với các bác sĩ phẫu thuật: "Tôi chỉ hy vọng các bạn là đảng viên Đảng Cộng hòa". Một bác sĩ được cho là đã trả lời: "Hôm nay, thưa Tổng thống, tất cả chúng tôi đều là đảng viên Đảng Cộng hòa". Khi đệ nhất phu nhân Nancy Reagan tới thăm, Reagan đùa: "Em yêu, anh quên cúi xuống để né viên đạn".
Vào năm 1987, khi tổng thống Reagan đang phát biểu ở Tây Berlin thì một quả bóng bay gần đó bất ngờ nổ tung. Không hề tỏ ra kích động, tổng thống Reagan đã có lời châm biếm: "trượt rồi", trước khi tiếp tục phần còn lại của bài phát biểu. Và công chúng tỏ ra hết sức hâm mộ.

Có lẽ suốt từ sau sự kiện buổi chiều ngày 13/7/2024 Butler, Pennsylvania, hình ảnh gây hưng phấn nhất tràn ngập trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội khắp thế giới thuộc về cựu tổng thống Donald Trump. Những hình ảnh được ghi lại cùng mô tả của các nhân chứng đã cung cấp những chi tiết rõ ràng và khá thống nhất. Vào lúc súng nổ, mọi người hét lên nhưng không hỗn loạn. Vị cựu tổng thống đã ngồi thụp xuống rồi đứng dậy sau vài chục giây. Chiếc mũ đỏ của Trump đã bị rơi khỏi đầu. Ông vẫn bình tĩnh. Người ta nghe thấy ông kêu lên với một trong những nhân viên của mình: "Hãy để tôi mang giày vào!"."Chúng ta phải đi, chúng ta phải đi ngay", một trong số các nhân viên mật vụ bao quanh Trump nói với giọng hối hả. Song Trump đáp lại: "Đợi, đợi, đợi đã". Rồi ông nhìn thẳng về phía đám đông và bất ngờ giơ nắm tay lên cao, miệng hô: "Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu".
Sau đó ông ấy hét lên: "Nước Mỹ!"
Đám đông đồng thanh hô vang: "Nước Mỹ! Nước Mỹ!".
Khoảnh khắc rực rỡ này của tinh thần Trump đã được nhà báo từng đoạt giải Pulitzer là ông Evan Vucci chớp lấy. Bức ảnh được chụp từ dưới lên khiến các nhân vật trở nên cao lớn hơn. Ở trung tâm bức hình, ông Trump với gương mặt kiên nghị còn ròng ròng máu đỏ, tay nắm thành quả đấm giơ lên trời, các mật vụ xúm xít che cho ông, đằng sau họ là lá cờ Mỹ tung bay trong gió. Đây là một hình ảnh sẽ đi vào lịch sử.

 Như xạo tôi đã viết:

Dù Biden hay Trump lên làm tổng thống nhiệm kỳ 2025-2028 thì việc quan trọng trước mắt là vấn đề Âu Châu-Nato thông qua cuộc chiến Ukraine và Nga, vấn đề Trung Đông thông qua cuộc chiến của Israel và Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo của Iran. Phải giải quyết cho xong càng sớm càng tốt để còn lo chuẩn bị cho vấn đề Á Châu Thái Bình Dương. Những vấn đề trọng đại của quốc gia liên quan đến vận mệnh dân tộc Hoa Kỳ, Tổng Thống Hoa Kỳ (hành pháp) và lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ (Lập Pháp) không thể một sớm một chiều giải quyết được với nhiệm kỳ 4 hoặc 8 năm ngắn ngũi của họ.

 Để Kết bài Xạo Sự hôm nay, xạo tôi xin mượn lời của Tarik Cyril Amar – một nhà sử học và chuyên gia về chính trị quốc tế, làm việc tại Istanbul đã có bài viết cho rằng, 

Vụ ám sát ông Trump bất thành, thực ra là 2 vụ thoát chết trong gang tấc, một là tính mạng của ông Trump, hai là vận mệnh của chính nước Mỹ. 

Chúng ta hãy cùng ch xem cách ông Amar giải thích cho kết luận đó, và chúng ta hãy cùng chờ xem những màn "bi hài kịch" sắp tới. Ông Joe Biden có đành gạt lệ ra đi như lời khuyến cáo của Bà Pelosi và Ông Obama hay không?

Thân Kính Chúc Quý Niên Trưởng Và Các Bạn Một Ngày Chủ Nhật Thật Bình An Và Vui Vẻ.

Út Bạch Lan.