Sunday 3 June 2012

Con Hãy Nói


Con hãy nói! Nếu mà con thương Mẹ,
Nói ngay đi! Những lời nói yêu thương...
Con hãy nói! Khi Mẹ còn có thể...
Nghe được lời, hiểu được ý yêu thương...

Con hãy nói ! Khi Mẹ còn dương thế
Đừng đợi chờ khi Mẹ đã  ra đi!
Sẽ vô nghiã : những lời ghi trên mộ!
Lời ngọt ngào: nhưng mộ đá vô tri!

Con hãy nói! Đừng chờ khi Mẹ đã...
Giấc ngàn thu, vĩnh viễn Mẹ xa rời!
Nơi âm cảnh! Mẹ không còn nghe thấy!
Chốn nhân gian, Thần Chết đã ngăn đôi!

Con hãy nói! Nếu mà con thương Mẹ
Dù chỉ thương có một chút mà thôi!
Con hãy nói! Khi Mẹ còn có thể...
Nghe lời con và còn có niềm vui!

Thái Nam Trân
( Phỏng dịch từ bài thơ “Love Me now” của nhà thơ Robert Paul Morento)


No comments:

Post a Comment