Thursday 31 May 2012

Love Me Now

Nếu Con có tấm lòng thương mến Mẹ
Thì con ơi! Hãy thương Mẹ: lúc nầy!
Hãy thương Mẹ! Khi Mẹ còn có thể...
Cảm nhận được Tình Thương, Hạnh Phúc...!

Thương yêu Mẹ! Con không nên chờ đợi
Hãy thương yêu khi Mẹ còn sống ở trên đời!
Đừng chờ đợi khi Mẹ đã giã từ thế giới!
Không ích lợi gì: những lời ghi trên bia mộ đá !
Dù dòng chữ thế nào, bia mộ đá vẫn vô tri!

Nếu con có tấm lòng thương mến Mẹ
Thì con yêu! Con hãy nói mau đi !
Nếu không nói! Đợi khi mà Mẹ đã...
Giấc ngàn thu! Thần Chết đã ra uy!
Mẹ vĩnh viễn không còn nghe được nữa!

Con yêu dấu! Nếu mà thương mến Mẹ,
Dù con thương chỉ một chút mà thôi!
Con hãy nói, khi Mẹ còn nghe tiếng,
Mẹ sẽ cười .. hạnh phúc biết bao nhiêu!

Nguyên tác: Robert Paul Moreno
Phỏng dịch: Thái Nam Trân

No comments:

Post a Comment