Saturday 21 January 2017

Lời Cám Ơn



LỜI CÁM ƠN

Cám ơn Bạn đã gửi cho bài Net.
Bài hôm nay nói về tiếng “Cám Ơn”.
Tiếng  giản dị và vô cùng dễ hiểu.
Nhưng đời cần, rất cần tiếng “Cám Ơn”.

Câu chuyện kể đính kèm nhiều ý nghiã.
Chuyện hai người khăn gói đến Thiên Đàng.
Thánh gác cổng cho hai người ăn uống.
Chỉ một người biết nói tiếng “Cám Ơn”.

Và kết qủa, Bạn dễ dàng đoán được.
Chỉ một người được vào nước Thiên Đường.
Người không được hỏi lý do sao vậy?!
Thánh bảo rằng tại không biết “Cám Ơn”!.

Người trách móc cho rằng sao Thánh khó.
Có gì hay ở hai tiếng “Cám Ơn”.
Thánh nói bởi là ngươi không lòng dạ.
Chốn Thiên Đường không chứa kẻ “Vô Ơn”.

Chốn Điạ Ngục mới không cần “Ân nghiã”.
Chốn Thiên Đường không thể thiếu Nghiã Ân.
Không nói được tiếng “Cám Ơn” ngoài miệng.
Vì trong lòng không có ý mang ơn.

Trọng Ân Nghiã là mở đầu trăm đức.
Khinh Nghiã Ân là kẻ ác, phàm phu.
Trọng Ân Nghiã sẽ làm nhiều điều tốt.
Kẻ vong ân điều Bạc Ác không từ.

Là vậy đó, người lành thì được đến.
Người vong ân không vào được Thiên Đường.
Chốn Điạ Ngục thì không cần Ân Nghiã.
Hãy trở về để học tiếng Nghiã Ân.

Câu chuyện ngắn nhưng thật nhiều ý nghiã.
Có rất nhiều bài học ở chuyện nầy.
Biết ơn nghiã, Bạn ơi, nhiều việc lắm.
Biết bao điều Ân Nghiã ở trên đời.

Nghiã Cha Mẹ sinh thành, Ơn dưỡng dục.
Nghiã anh em và Tình Nghiã Vợ Chồng.
Nghiã bè bạn và cộng đồng xã hội.
Nghiã công dân và đất nước non sông.

Nghiã cây cỏ đã dưỡng nuôi ta lớn.
Nghiã nước non cho ta sống làm người.
Bao thứ Nghiã thứ Ân không đếm hết.
Biết bao điều phải đền đáp cho đời.

Là vậy đó, cám ơn, điều quan trọng.
Không cám ơn là người chẳng ra gì.
Nên ông Thánh xét người thì cũng phải.
Không cám ơn thì còn muốn được gì ?!

Kẻ không biết “Cám Ơn” đừng đòi hỏi.
Kẻ vô ơn thì mong muốn được gì ?
Kẻ bội bạc, vong ân thì đáng tội.
Người vô ơn, bội bạc đáng khinh khi.

Ở nước Úc Bạn nghe nhiều vô kể.
Gần như đâu cũng nghe tiếng “Cám Ơn”.
Từ người lớn, ông già hay đứa trẻ.
Ở người nào cũng nghe tiếng “Cám ơn”.

Lớp mẫu giáo, trẻ con vài ba tuổi.
Mà hằng ngày đã học tiếng “Cám Ơn”.
Dù miếng bánh hay miếng xôi nhỏ bé.
Thì trẻ con cũng phải nói “Cám Ơn”.

Là vậy đó cho nên khi nó lớn.
Thì việc gì nó cũng nói tiếng “Cám Ơn”.
Là vậy đó cho nên là nước Úc.
Bạn đi đâu cũng nghe tiếng “Cám Ơn”.

Văn hoá Việt, Bạn tự hào Đạo Đức.
Nhưng rất buồn là thiếu tiếng “Cám Ơn”.
Từ Trường Học đến gia đình đều không có.
Thì làm sao khi lớn biết “Cám Ơn”.

Văn hoá Úc, là văn minh, Bạn biết.
Đặc trưng là “nền văn hoá Cám Ơn”.
Là nền tảng bao nhiêu điều tốt đẹp.
Bao nhiêu điều hay đẹp “Tiếng cám Ơn”.

Nói tóm lại, Bạn ơi, đời phải học.
Ở nơi nầy phải học tiếng “Cám Ơn”.
Cám Ơn Bạn đã gửi tôi bài Net.
Cám ơn nhiều về bài viết “Cám Ơn”.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment