Wednesday 4 January 2017

Giải quyết chớ không là giải thích



Giải quyết , không phải là giải thích

Sáng nay mở Youtub trên Net.
Có anh chàng nói chuyện rất là hay.
Chàng còn trẻ và mặt mày sáng sủa.
Bình luận hay mà bình loạn cũng hay.

Tôi nghe mục chàng nói về giải quyết.
Bao chuyện đời cần giải quyết Bạn ơi !
Bạn giải thích thì cũng cần để hiểu.
Nhưng hiểu rồi không chỉ có thế thôi.

Mà giải quyết mới là điều quan trọng.
Chỉ giải thích thì vẫn còn nguyên trạng.
Khổ vẫn còn và bế tắc vẫn còn.
Phải giải quyết mới không còn vấn nạn.

Chàng đưa ra một thí dụ cụ thể.
Như là câu chuyện lụt Miền Trung.
Nếu giải thích lụt là do xả lũ.
Vậy rồi thôi là vẫn lụt Miền Trung.

Phải giải quyết làm sao cho khỏi lụt.
Xả hay không xả đập không cần.
Cần giải quyết chuyện người dân khổ lụt.
Giải thích gì người dân cũng không cần.

Bảo không xả thì nước nhiều đập vở.
Vậy làm sao không vở đập nước nhiều.
Xây đập lớn, đập cao và đập chắc.
Xây đập to để đủ chứa nước nhiều.

Đó là cái mình phải lo giải quyết.
Chớ không là giải thích tại, bị,vì….
Chỉ giải thích là không phần trách nhiệm.
Có trách nhiệm thì không nói tại, bị, vì…

Như cá chết không chỉ là giải thích.
Tại bị vì chất thải độc Formosa.
Mà giải quyết không thải bừa chất độc.
Tốt nhất là đóng cửa Formosa.

Sài Gòn ngập, cũng lại màn giải thích.
Điều phải cần là giải quyết nguyên nhân.
Chỉ giải thích mà không lo giải quyết.
Thì Sài Gòn mưa cứ ngập muôn năm.

Những chuyện đó là quốc gia đại sự.
Ta quay về những chuyện nhỏ cá nhân.
Ta cũng vậy cứ hay là giải thích.
Mà không lo giải quyết những nguyên nhân.

Khi thất bại thì ta thường giải thích.
Tại bị vì … ta giải thích đủ điều.
Không giải quyết không ích gì hết cả.
Phải quyết tâm giải quyết mới là điều.

Ta đau khổ thường bảo là tại Nghiệp.
Cái nầy là chỉ giải thích mà thôi.
Giải thích đúng hay là không giải đúng.
Vẫn còn nguyên hiện trạng khổ đau thôi.

Cần giải quyết, bạn ơi, cần giải quyết.
Ta khổ đau là vì bịnh, vì đau.
Thì giải quyết là trị lành đau bệnh.
Chớ đổ thừa Nghiệp Quả ích gì đâu ?!

Ta nghèo đói thường bảo là tại Nghiệp.
Đúng hay sai cũng giải quyết được gì.
Hãy thực tế, tìm nguyên nhân nghèo khổ.
Nhiều nguyên nhân thực tế khổ đau nghèo.

Sao nước Mỹ văn minh hùng mạnh thế.
Mà tại sao nước Việt lại đói nghèo.
Đừng đổ lỗi là tại vì Nghiệp Quả !
Không Nghiệp nào bắt dân tộc đói nghèo.

Cũng người Việt khi họ còn trong nước.
Thì đói nghèo bệnh tật, cảnh cơ hàn.
Cũng người Việt khi họ ra Ngoại Quốc.
Thì bỗng thành người khác sống giàu sang.

Nên không thể nói là tại vì Nghiệp Quả.
Nghiệp cái gì thay chỗ ở hết ngay.
Nguyên nhân thật là tại vì xã hội.
Xã hội đổi thay thì người cũng đổi thay.

Nói tóm lại, Bạn ơi, đừng giải thích.
Mà phải là lo giải quyết vấn đề.
Như trị bịnh thì phải tìm đúng thuốc.
Không phải là giải thích tại, bị, vì…

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment