Wednesday 25 January 2017

THAM SÂN HẬN



THAM SÂN HẬN

Ai cũng muốn mình là con người tốt.
Sống trên đời không muốn bị ai khinh.
Ai cũng muốn được nhiều người tôn trọng.
Cũng muốn nghe được người khác tôn vinh.

Dù có dở cũng muốn người khen tặng.
Nếu có hay thì càng muốn lời khen.
Ai chê trách thì cũng đều sân hận.
Ai thành công thì cũng thấy ghét ghen.

Là thế đó, con người là thế đó.
Có đủ điều tốt xấu ở con người.
Có điều tốt, đó là điều may mắn.
Nhưng mấy ai may mắn ở trên đời.

Nên xét lại, không ai không lầm lỗi.
Những lỗi lầm căn bản: Tham, Sân , Si…
Là bản chất con người là như vậy.
Đừng nhìn ai với lòng ghét, khinh khi.

Tham, căn bản tánh con người là thế.
Không tham lam là chuyện hiếm trên đời.
Tham đủ thứ, tánh con người là thế.
Nên ai tham thì đừng có chê cười.

Tham , giản dị chỉ là lòng ham muốn.
Không muốn ham làm sao sống trên đời.
Tham muốn lớn là thèm tham cuộc sống.
Tánh tham nầy là tánh của ông Trời.

Tham cuộc sống là tánh tham chính đáng.
Người chán đời, không thèm muốn cuộc đời.
Kẻ thất chí dám tìm đường tự tử. !
Những kẻ nầy làm ngược ý Ông Trời.

Tham không xấu, miễn là Tham chính đáng.
Tham cuộc đời, tham cuộc sống, công danh.
Những cái đó là cái Tham chính đáng.
Trên đời nầy là những cái cần tham.

Tham có xấu mà Tham cũng có tốt.
Tham tiền tài nhưng không có hại ai.
Không lừa đảo, không mánh mung, gian xảo.
Thì tham nầy, không có hại bạn ơi.

Còn Sân hận, thường cho là tánh xấu.
Sân hận thường gây nên sự oán thù.
Người sân hận phải thường khi đau khổ.
Và bản thân thì đau bịnh lu bù.

Nhưng Sân hận, con người thường vướng phải.
Sống trên đời sao tránh khỏi Hận, Sân.
Nhưng phải chọn, Bạn ơi, nên chọn lựa.
Những cái gì mà ta phải Hận Sân.

Những cái xấu, ta phải nên Sân hận.
Không lại gần, không có cả thứ tha.
Những cái Ác thì phải nên Sân Hận.
Không thứ tha những cái Ác, Gian Tà.

Có tánh xấu mà nhiều người chê trách.
Có nhiều người thường có tánh hờn ghen.
Lòng ganh tị nhìn quanh ta nhiều lắm.
Ở trong nhà, ra ngoài ngõ : Hờn ghen !

Nhưng ganh tị cũng trăm đường ganh tị.
Không phải là tất cả đáng chê bai !
Tánh ganh tị có khi cần thiết lắm.
Có ganh đua, đời mới không kém thua ai.

Như nước Nhật, mới vài trăm năm trước.
Thấy thua người, nên gắng sức canh tân.
Nhờ vậy đó, mà trở nên hùng mạnh.
Không ganh đua thì sao chịu canh tân.

Gần đây nữa, Singapore, Hàn Quốc.
Quyết ganh đua nên đã mạnh, văn minh.
Cam chịu nhục, không ganh đua, cố gắng.
Như Việt Nam thì sao có văn minh.?!

Tánh lười biếng là tánh hư, tật xấu.
Nhưng cái nầy cũng là tánh của Trời .
Không ai muốn thức khuya và dậy sớm.
Nhưng ganh đua sẽ làm bớt tính Lười !

Nói tóm lại, tánh con người là vậy.
Có tánh hay và có tánh không hay.
Bạn phải ráng và chúng ta phải ráng.
Giữ cái hay và bỏ cái không hay.

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment