Monday 16 January 2017

Nhân Quả Hiện tại



Nhân Quả hiện tại

Văn hoá Việt thấm nhuần câu “Nhân Quả”.
C huyện kiếp nầy kiếp khác có tương quan.
Nói cách khác là “Làm Ác sẽ gặp Ác”.
Làm điều lành sẽ gặp chuyện tốt lành.

Quan niệm đó đã ăn sâu vào trí não.
Mấy ngàn năm, văn hoá đã thấm nhuần.
Dù có Đạo hay là không có Đạo.
Vẫn thường tin có Trời  Đất, Quỉ Thần.

Niềm tin đó không có gì là xấu.
Có niềm tin Nhân Qủa tốt cho đời.
Không ai dám làm những điều sai quấy.
Sợ luật Trời sẽ bắt phạt, đoạ đày.

Tin Nhân Quả, người ta làm điều tốt.
Mong kiếp sau sẽ gặp phước tốt lành.
Niềm tin đó giúp cho đời tốt đẹp.
Giúp con người gắng ăn ở hiền lành.

Người thực tế tin vào điều thực tế.
Có hay không chuyện Nhân Qủa hiện tiền.
Có đấy bạn, đời có nhiều Nhân Qủa.
Không đâu xa mà trước mắt, nhãn tiền.

Hãy nhìn ngắm con người trong xã hội.
Bạn thấy không những người thích cám ơn.
Đời của họ, bạn ơi, nhiều thắng lợi.
Nhiều thành công, nhiều sự nghiệp làm nên.

Hãy nhìn ngắm những con người oán hận.
Mặt nhăn nheo, hình dáng bịnh đau nhiều.
Lòng oán hận, hại Tim, Gan, Phổi, Thận…
Hận thù nhiều thì phiền não sẽ nhiều.

Còn trái lại, hãy nhìn người vui vẻ.
Những người cười cởi mở, dáng khang trang.
Ai cũng mến nên cuộc đời suông sẻ.
Người lạc quan, thường cuộc sống giàu sang.

Bạn hãy ngắm những người hay trốn tránh.
Công chuyện gì họ cũng trốn không làm.
Còn làm việc họ chỉ tìm việc nhẹ.
Kết qủa là đời thất bại, tất nhiên.

Thích chia sẻ, Bạn ơi, nên chia sẻ.
Chia niềm vui và chia cả nỗi buồn.
Người như thế sẽ có nhiều bè bạn.
Nhiều bạn bè cuộc sống sẽ hanh thông.

Không chia sẻ, Bạn ơi, đời cô độc.
Người cô đơn cuộc sống sẽ đau buồn.
Không ai giúp, không có người bè bạn.
Thì làm sao mà cuộc sống hanh thông.

Kẻ cô độc mà lại hay tức giận.
Thì Bạn ơi, kẻ đó khổ vô cùng.
Khi tức giận, không còn khôn được nữa.
Và bao nhiêu tai hoạ đến theo cùng.

Có những kẻ tưởng đâu mình khôn lắm.
Lừa được người thì cứ tưởng là khôn.
Hoặc lợi dụngh thì tưởng là khôn lắm.
Kết qủa là những kẻ sống lông bông.

Người bố thí, cho dù nghèo đi nữa.
Rồi cuộc đời cũng ưu đãi mà thôi.
Vì bố thí tạo ra nhiều  phước phận.
Kết cuộc rồi cuộc sống cũng thảnh thơi.

Kẻ hưởng thụ thì lại không được thế.
Ở trên đời bao Công Tử ăn chơi.
Nhưng kết cuộc cuộc đời người Công Tử.
Khi hết tiền thì thống khổ trên đời.

Người học tập thì Bạn ơi, lợi ích.
Lợi cho mình mà cũng lợi cho người.
Càng học tập thì càng thêm trí tuệ.
Trí tuệ nhiều được qúi trọng trên đời.

Trên tất cả là những người Tu Học.
Học mà Tu mới là Học ích đời.
Tu mà Học mới là Tu phước đức.
Sống làm người phải Tu Học, Bạn ơi.

Nói tóm lại, nhãn tiền điều Nhân Quả.
Làm điều hay được trả lại điều hay.
Làm điều xấu sẽ gặp nhiều cái xấu.
Vậy thì ta hãy nên học những điều hay.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment