Saturday 1 October 2016

Melbourne tháng 10



Tháng mới vừa qua là tháng Chín.
Bây giờ là Xuân của Tháng Mười.
Tháng của muôn loài Hoa và Bướm.
Mở Hội vui Xuân giữa đất trời.

Trời đất Mùa Xuân mở Hội Hoa.
Ở đây xứ Úc có muôn hoa.
Muôn hoa có đủ muôn màu sắc.
Mà sắc nào trông cũng mượt mà !

Lễ Hội tưng bừng đông đảo nhất.
Là Lễ Hội Hoa Floriade Canberra.
Lễ Hội có nửa triệu du khách.
Trưng bày trên một triệu bông hoa.

Năm nầy lễ hội lần thứ 29.
Từ 17 tháng 9 đến 16 tháng 10.
Nghiã là Lễ Hội dài một tháng.
Tốt nhất ta đi đầu tháng 10.

Tháng 10 phải kể Melbourne Cup.
Đó là một Lễ Hội về Đua Ngựa .
Thiệt chẳng có nơi nào như nước Úc.
Có ngày nghỉ Lễ là ngày Đua Ngựa.

Ngày Lễ Đua Ngựa chỉ có ở Melbourne.
Chính xác hơn là chỉ có ở Victoria.
Năm nay Thứ sáu 28: Lễ Melbourne Cup.
Thứ bảy 29 , Chuá Nhật  30 nghỉ cả ba.

Đúng ra là suốt cả một tháng.
Melbourne Lễ Ngựa với Lễ Hoa !
Mùa Xuân đúng nghiã là Xuân Hội.
Hoa, Ngựa còn thêm nhạc hát ca….

Chưa hết Melbourne còn lắm Hội.
Hội Tết mùa Xuân lắm Thể Thao.
Thể Thao nước Úc nhiều môn lắm.
Melbourne là vua của Thể Thao.

 Football là môn dân Úc ghiền mê nhất.
Môn nầy chơi loại bóng Cà Na.
Môn Football nầy duy có nước Úc.
Người Việt mình không thích môn nầy.

Tháng 10 nhiều trận banh chung kết.
Mỗi cuối tuần đông nghẹt những người.
Melbourne có  nhiều  sân vận động.
Sân  MCG chứa cả 100.000 người.

Tháng 10 cũng là đầu Mùa Cricket.
Môn bóng tôi ghiền lúc mới qua.
Môn nầy rất đông người Úc thích.
Những trận cuối tuần khó bỏ qua.

Cricket những khi mùa Hội lớn.
Có nhiều Hội xa đến tranh tài.
Có khi có cả năm mười Hội.
Nam Phi, Anh, Ấn , Sri Lanka, Hồi…

Tháng 10, là tháng Xuân vui thế.
Nên tháng 10 tôi thường hay ở nhà.
Tháng 10 đêm mát, trời trưa nắng.
Vui ngắm quanh nhà bông trổ hoa.

Có đi ta chọn đi ngày Lễ.
Một Tuần lễ gọi Tuần Cao Niên.
Năm nay từ ngày 2 đến ngày 9.
Thẻ Seniors đi free không mất tiền.

Có đến 5 ngày đi V/Line free.
Nghiã là đi cả những đường dài.
Những ai mà thích đi du ngoạn.
Nhớ ngày 2 đến 6, tháng 10 nầy.

Tháng 10 có thể du ngoạn xa.
Có thể du Xuân đến xứ Hàn
Hay là đi đến xứ Canada.
Để xem phong cảnh lá Thu vàng.

THÁI NAM TRÂN

No comments:

Post a Comment