Tuesday 11 October 2016

Thời Gian là món quà quý trên đời


Thượng Đế cho ta bao món quà quý giá:
Nắng mưa, không khí, nước lửa, thời gian….
Thiếu một thứ ta không còn sự sống.
Thứ hao mòn và tiêu hết là Thời Gian.

Nắng còn đó, nước, mưa luôn còn đó.
Và không gian, không khí vẫn chưa mòn.
Nhưng duy có thời gian là giới hạn.
Mỗi ngày qua thì nó lại hao mòn.

Đời sống thọ thì chỉ là thế kỷ.
Một trăm năm rồi cũng chóng nhanh qua.
Mà thực tế ít người qua thế kỷ.
Sống thông thường cũng chỉ mấy mươi năm.

Thông thường sống chỉ độ chừng 60 tuổi.
70 tuổi đã là tuổi cổ lai hy.
Là không có mấy người 70 tuổi.
Mà 70 thì cũng chẳng phải nhiều gì.

Thoáng một cái thời gian dư bảy chục.
Còn bao nhiêu những ngày tháng trên đời.
Ngày năm tháng dần qua không phút chậm.
Ta làm gì những giây phút cuối đời.

Phải ý thức thời gian là qúy hiếm.
Đừng bao giờ lãng phí phút thời gian.
Có bao việc cần làm ta hãy gấp.
Hãy làm ngay kẻo tiêu phí thời gian.

Có những việc cần làm cho con cái.
Hãy làm ngay đừng chờ đợi thời gian.
Có lời nói mà ta chưa dịp nói.
Hãy nói ngay đừng chờ đợi thời gian.

Với con cái, với gia đình cũng thế.
Biết bao điều ta cần nói, cần làm.
Thì hãy nói, hãy làm nhanh kẽo trễ.
Bởi vì ta còn không mấy thời gian.

Với bè bạn, với anh em cũng thế.
Hãy thương yêu, và hãy nói, hãy làm.
Có những việc cần làm thì hãy gắng.
Hãy làm mau kẻo không có thời gian.


Là quý lắm, thời gian là quý lắm.
Cho nên buồn một phút cũng không nên.
Và tức giận không nên dù một phút.
Còn bao điều cần thiết để ta nên.

Nên buông bỏ những chuyện buồn quá khứ.
Nên từ bi xoá hết giận hờn đi.
Nên Minh triết những tháng ngày dương thế.
Muốn yên vui thì ta phải từ bi.

Có những việc cần làm là giúp đỡ.
Nếu không làm ngày tháng sẽ trôi đi.
Không giúp đỡ cho ai, đời vô nghiã.
Phải làm gì ý nghiã trước khi đi.

Chết không phải là không còn gì nữa.
Chết vẫn còn khi ta giúp cho đời.
Thế giới tốt là bởi người đi trước.
Những tiền nhân đã đóng góp cho đời.

Không việc lớn thì ta làm việc nhỏ.
Những việc làm đóng góp với thời gian.
Thời gian mất nhưng việc còn là quan trọng.
Giúp cho đời là đóng góp thời gian.

Dù một phút cũng rất là quan trọng.
Đừng bao giờ lãng phí phút thời gian.
Phút thương mến là thời gian dài nhất.
Cho nên ta đừng tiếc phút mến thương.

Phút em bé nằm trong lòng người Mẹ.
Là phút giây quý giá ở trên đời.
Nên giây phút có khi là kỳ diệu.
Có phút giây rất qúy ở trên đời.

Đừng lãng phí những phút giây Trời Đất.
Cho những gì vô ích ở trên đời.
Việc lợi  ích thì ta nên cố gắng.
Việc không hay thì ta cố  xa rời.

Nói tóm lại, thời gian là qúy báu.
Trời đã cho món quà quý nhất đời.
Ta xử dụng phải vô cùng trân trọng.
Những tháng năm ta sống ở trên đời.

THÁI NAM TRÂN

No comments:

Post a Comment