Tuesday 11 December 2018

Trường Tiểu Học JUNKO


Trường Tiểu Học JUNKO

Ở Việt Nam : có ngôi trường nghe lạ.
Trường Việt Nam mà tên gọi : JUNKO.
Nghe tên gọi : tưởng là tên Miền Thượng.
Như  tên : Tiếng Chày trên Sóc MUMBO.

Nhưng không phải : là ngôi trường Miền Thượng.
Mà chỉ là : một Trường Học Quãng Nam.
Thuộc Quận Điện Bàn, xã Điện Phước.
Một ngôi trường Tiểu Học của Việt Nam.

Ngôi Trường nầy : mang tên cô gái Nhật.
Cô gái còn tuổi trẻ: tên Junko.
Là một  Nữ Sinh Viên  người Nhật Bản.
Thuộc  trường Đại Học : Minh Trị Thiên Hoàng.

Cô theo học ngành : “Quan Hệ Quốc tế”.
Là lý do : khiến cô đến Việt Nam.
Cô muốn hiểu : về người dân Xứ Quãng.
Cô tham quan : tìm hiêu Quận Điện Bàn.

Ai cũng biết là : Miền Trung Xứ Quãng.
Câu  ca dao : đã nói xứ Quãng nghèo.
Câu tục ngữ : Đất cày  trên sỏi đá !
Dân xác xơ : nhà xơ xác, tiêu điều.

Cô Junko : rất chú tâm Trường Học.
Trường mái tranh : rách nát xứ quê nghèo.
Bàn xiêu vẹo : ghế học sinh không đủ.
Nhìn ngôi trường : thương xót biết bao nhiêu.

Cô viết hết : Mọi điều trong Nhật Ký.
Những mái tranh, những vách đất, đói nghèo.
Những trẻ nhỏ: sách vần không có đọc.
Những Thầy Cô : gầy guộc sống lêu bêu.

Cô thương quá : và ước mong tha thiết.
Ngày mai kia : cô sẽ trở lại đây.
Cùng bạn hữu : giúp người dân nghèo khổ.
Muốn giúp dân : xây dựng một Mái trường.

Nhưng ước vọng chưa thành : Cô đã chết.
Thật tiếc thương : Cô Gái mới 20.
Cô rất trẻ : nhưng đầy lòng nhân ái.
Cô chết đi : còn ai giúp đỡ người.?

Nhưng may quá : vẫn còn người giúp đỡ.
Là Cha Cô : Ông Horotaro Takahashi.
Ông đọc được : cuốn Nhật Ký cô viết.
Biết được cô : Có những ước nguyện gì.

Thương con quá : Muốn thực hành tâm nguyện.
Của con ông : Cô gái trẻ thiện tâm.
Phong tục Nhật : cho dù là Con gái.
Qua 20 : thì được hưởng gia tài.

Ông gom hết : số tiền con ông có.
Cộng với tiền bảo hiểm của con ông.
Tiền Tiết Kiệm : và cả tiền Phúng Điếu.
Thực hiện điều : mong ước của con ông.

Cha Mẹ Junko : cống hiến một trăm ngàn.
Số tiền đủ : để xây 8 phòng học.
8 phòng học :  nhu cầu trường chưa đủ.
Bạn bè cô :  lập ra Hội Junko.

Sau 20 năm : hình thành và phát triễn.
Trường Junko : đã đầy đủ, khang trang.
Bao đứa trẻ : đã trưởng thành khôn lớn.
Tất cả nhờ : cô gái nhỏ Junko.

Mỗi đất nước : có hai điều cần thiết.
Hai điều cần : Trường Học với Nhà thương.
Cả hai thứ : Việt nam đều rất thiếu.
So với Nhật : Việt Nam quá thảm thương.!

Người Nhật Bản : quê hương không rộng lớn.
Nhưng tấm lòng : Người Nhật lớn vô cùng.
Với nước Nhật : dĩ nhiên là họ lớn.
Với nước người : Họ cũng lớn vô cùng.

Junko chết : khi cô còn quá trẻ.
Nhưng tấm lòng : Cô mải mãi trường tồn.
Lòng nhân đạo : hơn ngọc ngà, châu báu !
Trường Junko : mãi mãi vẫn trường tồn.

Nói tóm lại : đây là câu chuyện thật.
Ôi ngọt ngào : hai tiếng gọi Junko.
Hai tiếng gọi : như hai từ Nhân Ái.
Tiếng Nhân Từ : có thể gọi Junko.

www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment