Monday 17 December 2018

Viết tiếp Lời Phật dạy.


Viết tiếp Lời Phật dạy.

Lời Phật dạy : rất nhiều không kể hết.
Viết  một bài : vẫn còn thiếu nhiều lời.
Nên viết tiếp : thêm những lời Phật dạy.
Cần học thêm : những bài học ở đời.

Phật Tử hỏi : Cái gì  là hấp dẫn  ?
Cái gì là ghê tởm : phải lánh xa. ?
Phật nói Thiện : là cái hấp dẫn nhất.
Còn  Ác thì :  ghê tởm, phải  lánh xa.

Lời Phật dạy : dĩ nhiên là rất đúng.
Nhưng trên đời : thì những cái xấu xa.
Là những cái : vẫn thường hay hấp dẫn.
Cái khó là : làm sao để tránh xa ?

Cái Thiện tốt : nhưng nói về hấp dẫn.
Thì Thiện lương : không hấp dẫn người đời.
Cái Ác xấu : nhưng lại là hấp dẫn.
Cái khó là : Phân Thiện Ác trên đời.

Phân Thiện Ác : là một điều rất khó.
Phân rõ rồi : lại khó lựa cái nào.
Vì cái Thiện : thường khi làm rất khó.
Còn Ác thì : thực tế rất dễ làm.

Làm cái Thiện : như Từ bi chẳng hạn.
Tình thương người : đòi hỏi phải cưu mang.
Bỏ tiền bạc :  bỏ ra nhiều công sức.
Còn ác thì : rất dễ, chẳng ngó màng.

Làm Thiện tốt : nhưng khó làm cái Thiện.
Muốn Thiện Lương : thì phải có Từ Bi.
Không Bác Ái : không thể làm Từ Thiện.
Muốn giúp người : Bắt buộc phải Từ Bi.

Phải Minh Triết : mới phân điều Thiện Ác.
Tâm không Minh, Trí không Triết : là không.
Nhưng Minh triết : là một điều rất khó.
Học cả đời : có thể vẫn là không.

Ngoài Minh triết : Phật còn đòi Giác ngộ.
Giác Ngộ thì : Tâm trí mới minh thông.
Không Giác Ngộ : không nhìn ra Thiện Ác.
Giác Ngộ rồi : Thiện Ác mới rõ ràng.

Phật Tử hỏi : cái đau nào  khổ nhất.?
Một vết thương : rồi thì nó sẽ lành.
Không chửa khỏi : Vết thương không chữa khỏi.
Là vết thương của tâm não : không lành.!

Có những kẻ : làm tội tình, độc ác.
Gần cả đời : thoát khỏi án tử hình.
Nhưng năm tháng : lương tâm vò xé mãi.
Cuối cùng ra : tự đầu thú tội tình.

Là có Đấng Thiêng Liêng : từ sâu thẳm.
Ở trong lòng : luôn kiểm soát con người.
Thoát hình sự : nhưng không qua Trời Phật.
Ở trên cao : Trời kiểm soát trần đời.!

Phật Tử hỏi : Cái gì là phá hoại ?
Cái gì là : tàn phá nhất trên đời ?
Đức Phật nói : Vô minh và Tăm Tối .
Là những điều : Tàn phá nhất trên đời.

Phật Tử hỏi : cái gì làm tan vở ?
Tình yêu thương, thân thiết : của Bạn Bè.
Sự ganh tị : là nguyên nhân tan vở.!
Không thành tâm : làm tan vở Bạn Bè. !

Phật Tử hỏi : cơn sốt nào mãnh liệt.
Sốt nhiễm trùng sốt rét, sốt thương hàn …!
Những sốt đó : thuốc men điều trị được.
Sốt nguy nan : là cơn sốt hận thù. !

Phật Tử hỏi : Cái gì không sợ lửa ?
Mọi vật đều : bị lửa đốt cháy tiêu.
Cả thân thể : lửa cũng thiêu cháy rụi.
Có thứ gì : không bị lửa cháy tiêu ?

Đức Phật nói : Cái gì là vật chất.
Thì thảy đều : bị lửa đốt cháy tiêu.
Có một thứ : không lửa nào thiêu đốt.
Cái đó là : Phước đức ở trên đời.

Chỉ Phước đức : là vẫn còn mã mãi .
Nước lửa gì :Phước đức vẫn còn hoài.
Lửa không mất, nước không mòn : Phước Đức .
Vậy phải nên :  Làm  Phước Đức trên đời.

THÁITẤNTRUYỀN

www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment