Friday 4 November 2016

Bão Lụt Miền Trung



Cuộc sống quanh năm đầy khốn khổ.
Giờ thêm bão lụt, thảm thương ơi !
Bãi biển hôi  tanh đầy  cá chết.
Miền Trung  khổ quá, Miền Trung ơi !

Nước lũ đâu về tràn nước lũ.
Tràn sông, tràn suối, lũ nơi nơi.
Nghe nói là hồ Ho Hó xã !
Sao mà có chuyện tội tầy trời !

Nước lũ về trên ba, bốn Tỉnh.
Dân tình khốn khổ biết bao người.
Lũ đến, ruộng vườn chìm ngập nước.
Nhà cửa chìm trôi, cả xác người !

Trường học chỉ còn trơ tấm bảng .
Học trò đứa chết, đứa lang thang.
Khổ quá, cửa nhà còn mái nóc.
Trẻ con , người lớn: khóc kêu vang.

Con bò nước ngập không nơi trốn.
Con chó còn bơi ở giữa dòng.
Những chiếc thuyền nan cơn sóng bão.
Ai còn ai mất giữa tai ương.

Vài nơi nước rút nhưng đồng ruộng
Còn lại tang hoang những đống bùn.
Chủ nhân còn sống, không cơm áo.
Nước mắt không còn để khóc than !

Trẻ con bao đứa trong dòng nước.
Bao đứa còn đây sống mõi mòn !
Áo cơm không có, không thang thuốc.
Sách vở không cần dẫu trẻ con !

Dẫu khi nước rút còn trơ đất.
Thì sống làm sao, sống cách nào.?
Chỉ có còn trông lòng phước thiện.
Nhưng mà ai có sót lòng đau ?

Ai ơi, hãy có lòng Nhân Ái.
Hãy có lòng thương kẻ khổ đau.
Ai ơi: Một nắm khi mình đói.
Giá trị  trăm  ngàn  lúc ấm no !.

“Dẫu xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phúc cứu cho một người.”
Cứu người với Bạn không gì khó.
Một chút tiền thôi cứu được người.

Tiền bạc trên đời ai cũng qúi,
Nhưng giúp cho người vẫn qúi hơn.
Tiền để tiêu xài rồi sẽ hết.
Tiền cứu mạng người mãi vẫn còn.

Không giúp được nhiều thì giúp ích.
Xin đừng ngoảnh mặt , ch thờ ơ !.
Thấy người đói khổ mà không giúp.
Ăn thấy lòng đau, tối ngủ mơ !

Bạn ơi, hãy mở lòng Nhân ái.
Sẽ thấy đời vui, vị ngọt ngào.
Lòng Nhân giúp bạn nhiều ơn phước.
Và giúp cho đời bớt khổ đau.

Nên hãy cùng nhau chung sức nhé.
Bạn giúp đời đi chẳng thiệt gì.
Ở chốn trên cao Trời Phật biết.
Nên hãy vui mà giúp đỡ đi.

Bao người đói khổ đang chờ Bạn.
Bao kẻ nhà tan, bụng đói chờ.
Nên hãy cùng tôi, nhanh Bạn nhé.
Cùng nhau ta giúp kẻ bơ vơ.

Một đồng của Bạn, đây vô nghiã.
Nhưng ở Miền Trung cứu mạng người.
Chỉ cần Bạn góp dăm đồng lẻ.
Thì đã, bạn ơi, đã cứu người.

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment