Saturday 19 November 2016

Du ngoạn Cuckoo



Hôm nay Hội Cao Niên du ngoạn Cuckoo.
Cuckoo là tên của một nhà hàng Buffet.
Một nhà hàng đã lâu đời của người Đức.
Người Đức xứ Bavaria, đang ở vùng Olinda.

Thực ra đây là một nhà hàng khá nhỏ.
Xếp tối đa cũng chỉ được 100 người.
Nhà hàng đã cũ từ cả 100 năm trước.
Tới bây giờ nơi đây vẫn còn vắng người.

Những ngày giữa tuần càng thêm vắng.
Khách vào ăn thường là khách qua đường.
Như chúng tôi là một đoàn người du lịch.
Không có những khách hàng địa phương.

Dù ngày giữa tuần, vẫn phải đặt chỗ trước.
Nhất là khi đi một đoàn đông 50 người.
Nếu đi xe nhỏ một vài người thì chắc có chỗ.
Nếu cuối tuần thì phải đặt trước chỗ ngồi.

Bảng quảng cáo thấy có tổ chức tiệc cưới.
Thắc mắc là tiệc cưới lấy đâu chỗ để ngồi.
Té ra, nhà hàng còn có một tầng hầm phía dưới.
Tầng hầm rộng đủ chỗ cho 150 người ngồi.

Nhà hàng Đức nên người phục vụ Nam Nữ
Đều mặc những trang phục Đức cổ xưa.
Bàn ghế gỗ trong khung cảnh rừng núi.
Cho ta cảm giác lạc vào quá khứ xa xưa.

Đó là một trong những lý do chính yếu
Của chuyến đi du ngoạn Cuckoo hôm nay.
Chỉ là đi một chuyến du ngoạn rất ngắn.
Mà đã được vào đất nước cổ Bavaria.

Chuyến đi nầy đã đến một xứ sở nước Đức.
Rất xa và rất cổ mấy ngàn năm, xứ Bavaria.
Không chỉ thấy cổ trang mà còn nghe âm nhạc.
Những bản nhạc Đức xa xưa của Bavaria.

Thực khách cũng được tham gia vào âm nhạc.
Âm nhạc là không biên giới, không thời gian.
Có người lên hát, người lên khiêu vũ.
Mọi người nhảy múa say sưa theo tiếng đàn.

Thực khách còn được tham gia hoà tấu nhạc.
Tám người thực khách nhận chuông rung.
Một người nhạc trưởng đứng ra điều khiển.
Thực khách tay mơ bỗng chốc thành nhạc công.

Mục đích chuyến đi là để có dịp đi lên núi.
Hội VASA thuộc về Greater Dandenong City.
Nơi cư dân ngày nào cũng nhìn thấy núi.
Nhưng có rất nhiều người chưa bao giờ đi.

Cũng như mặt Trăng nhiều đêm nhìn thấy được.
Nhưng đến đó thì chỉ mới có được mấy Phi Hành Gia.
Ngoài mấy Phi hành Gia Mỹ thì không có ai khác.
Nhưng núi Mount Dandenong thì nó gần quá mà !

Có người cả đời chỉ nhìn thôi mà không tới núi.
Chuyến đi nầy để được tới núi Mount Dandenong.
Không chỉ tới chân núi mà còn lên tới đỉnh núi.
Chuyến đi nầy để chinh phục núi Dandenong.

Trên đỉnh núi ta ngồi ăn Buffet của người Đức.
Lạc vào xứ Đức Bavaria, nhảy múa, hát ca….
Đây là một kỹ niệm mà ta sẽ còn nhớ mãi.
Chỉ một ngày thôi, thì sao Bạn lại không đi.

Trên đỉnh núi có khu vườn hoa cảnh tuyệt đẹp.
Khu vườn hoa đẹp khung cảnh, đẹp màu hoa.
Tất cả đẹp, và tất cả đều vô cùng xinh đẹp.
Dù hôm nay, giữa tháng 11, trễ mùa hoa.

Không chỉ có hoa mà cây ở đây cũng rất đẹp.
Nên không hoa thì Bạn vẫn đáng nên đi.
Khu vườn nầy tên gọi là Lâm Viên Quốc Gia.
Tên tiếng Anh là Rhodendron National Park.

Muốn xem nhiều hoa thì đi cuối tháng 9.
Nếu không thì có thể đi vào đầu tháng 10,
Đây cũng là thời gian nở của hoa Tulip.
Nhưng hôm nay, tháng 11, vườn vẫn còn hoa.

Trên núi Dandenong, còn được xem chim Két.
Có nhiều loại chim két, đủ loại, đủ sắc màu.
Nhưng hiện nay, ở bãi chim, chỉ có Két trắng.
Két trắng lớn, và dữ quá, đã đuổi đi hết két màu.

Tóm lại, tuổi già thì Bạn nên đi du ngoạn.
Còn mấy thời gian đâu mà Bạn chẳng chịu đi.
Một ngày du ngoạn, vui chơi  trên đồi núi.
Chuyện nhân gian phiền muộn quẳng quên đi.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment