Wednesday 7 December 2016

Có những thứ trên đời nầy trân qúi



Có những thứ trên đời nầy đáng qúi.
Đầu tiên là phải kể đến Đồng Tiền.
Không ai bảo rằng Tiền là không qúi.
Nhưng cũng còn nhiều thứ qúi như Tiền.

Là Sức khỏe, bạn ơi, là sức khỏe.
Ít ra là nó cũng qúi như Tiền.
Có tiền bạc mà Bạn không sức khỏe.
Chọn cái nào? Là sức khỏe hay Tiền ?

Chọn được hết, thì tôi chọn hai thứ.
Còn gì vui bằng khỏe lại có Tiền.
Nhưng thực tế ít khi nào được cả.
Nên đành thôi, tôi từ chối được Tiền.

Thực tế đúng khi mà mình đau bịnh.
Thì tốn hao mình cũng dám chi tiêu.
Tục ngữ nói ; “Đau răng thì há miệng”.
Và ở đây là đau bịnh phải chi Tiền.

Có sức khỏe mới làm ra Tiền được.
Để ốm đau thì sao kiếm được Tiền.
Có những kẻ giàu sang mà vẫn bịnh.
Thì mới hay có thứ qúi hơn Tiền.

Còn có thứ ở trên đời là vô giá.
Bạn tôi ơi, thứ đó là Tình thương.
Có những kẻ rất giàu sang Tiền bạc.
Nhưng họ nghèo và thiếu thốn Tình thương.

Nghèo Tiền bạc thì rõ ràng là tội.
Nghèo Tình thương cũng là tội Bạn ơi.
Có những kẻ sống rất nghèo tiền bạc.
Nhưng cuộc đời của họ vẫn tươi vui.

Nếu bạn có tình thương của con cái.
Có tình thương của bè bạn, anh em.
Thì dẫu Bạn có phải nghèo đi nữa.
Thì bạn ơi, đời bạn vẫn ấm êm.

Có những kẻ trên đời giàu có lắm.
Nhưng cuộc đời của họ lại không vui.
Của cải ít , nhiều khi là hạnh phúc.
Của cải nhiều , chưa hẵn đã là vui.

Nên của cải phân ra làm nhiều thứ.
Thứ xa hoa, vật chất, thứ kim tiền.
Có thứ không phải tiền, mà Tình Cảm.
Là tình thương, là những thứ tinh thần.

Cùng  tinh thần, nhưng cũng nhiều thứ lắm.
Ngoài tình thương, còn chia xẻ, cảm thông.
Cảm thông, chia xẻ, cũng là những tài sản.
Những tài sản nầy cũng qúi giá vô cùng.

Nên giáo dục không chỉ là chữ nghiã.
Mà phải là giáo dục những tinh thần.
Một đất nước mà tinh thần hèn kém.
Thì học hành cũng có ích gì đâu ?

Đứng trên hết tinh thần là đạo đức.
Cùng Á Châu nhưng dân Nhật đứng đầu.
Không phải mạnh, đông nhiều hay to lớn.
Mà thẳng ngay, đạo đức Nhật đứng đầu.

Còn Trung Quốc ngày xưa là Đế Quốc.
Còn bây giờ hùng mạnh, chẳng văn minh.
Người Trung Quốc đến đâu đầy tiếng xấu.
Việt nam ơi, ta phải học văn minh.

Học đạo lý, học làm người tự trọng.
Học văn minh, khoa học, dĩ nhiên rồi.
Nhưng đừng giống như là người Trung Quốc.
Dù có tiền nhưng ai cũng không ưa.

Tiền là qúi nhưng còn nhiều thứ qúi.
Bạn có nhà nhưng có mái gia đình ?
Nhà dẫu lớn nhưng nếu không hoà thuận.
Thì Bạn ơi, không phải mái gia đình.

Bạn có thể tậu chiếc giường nhung lụa.
Nhưng Bạn nằm tối ngủ có yên không?!
Nếu trong sạch bạn bình yên giấc ngủ.
Nếu lo toan thì Bạn ngủ có yên không ?!

Nói tóm lại, Bạn ơi, tiền rất qúi.
Nhưng mà coi, làm sao Bạn kiếm tiền.
Có những thứ trên đời nầy trân qúi.
Không chỉ là duy nhất có kim tiền.

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment