Sunday 18 December 2016

Vận may trên đời



Vận may trên đời

Có khi nào mà Bạn mua Vé Số.
Có khi nào Bạn trúng Tatt Loto ?
Nếu trúng số thì là Bạn may mắn.
Nhưng mấy người may mắn trúng Loto ?

Có rất ít những người may mắn trúng.
Mà đa phần là không trúng Tatt Loto !
Nếu không trúng Bạn cho là không may mắn.
Tốt hơn là đừng mua vé Tatt Loto.

Vì vé trúng chỉ là con số nhỏ.
Người không may là số lớn, đa phần.
Những việc khác trên đời là tương tự.
Chuyện không may thì luôn chiếm đa phần.

Cho nên bạn muốn được điều may mắn.
Thì bạn ơi, phải cần đến nhiều điều.
Những đòi hỏi thường ở trên người bạn.
May ít nhiều tùy Bạn có ít nhiều điều.

Điều thứ nhất là phải coi sức khỏe.
Bạn ốm đau hay là bạn mạnh lành.
Mạnh thể chất và tinh thần cũng mạnh.
Thì mới mong có được vận may lành.

Bạn đau yếu thì làm sao may mắn.
Cả tinh thần, nếu như Bạn bi quan.
Thì vận xấu sẽ luôn luôn tìm đến.
Muốn vận may thì bạn phải Lạc quan.

Không chỉ nói mà phải luôn thực tế.
Bạn lạc quan là bạn phải yêu đời.
Yêu cuộc sống và luôn luôn cố gắng.
Bạn bao dung và thương mến con người.

Khi Bạn được rất nhiều người thương mến.
Thì vận may luôn kề cận bên người.
Nên muốn có vận may thì bạn hãy.
Ráng thi ân, bố đức, giúp con người.

Bạn hiền đức thì vận may gần gũi.
Bạn giúp người, Thần Thánh sẽ kề bên.
Bạn không tốt, Thánh Thần đều xa lánh.
Thì làm sao Bạn được chuyện may hên !

Khi Bạn tốt, sắc diện nên tươi tốt.
Khi Bạn vui, nhiều người muốn đến gần.
Bạn tử tế, có nhiều người thương mến.
Thì vận may, hạnh phúc sẽ đến gần.

Nhân cách bạn là vận may của bạn.
Nhân cách hiền thì hạnh vận hanh thông.
“Câu nói dữ thì lạnh dài sáu tháng.
Câu nói lành ấm suốt cả mùa đông”.

Nên hãy nói những lời lương thiện nhé.
Những lời hay mang hạnh phúc cho người.
Những lời đẹp để cho người vui vẻ.
Thì vận may sẽ tìm kiếm đến bên người.

Nói lời tốt và làm nhiều điều tốt.
Thì Bạn ơi, vận hạnh sẽ may hên.
Một lời xấu, vận may bay biến mất.
Việc không lành, vận xấu đến kề bên.

Việc lành tốt, hay những lời nói tốt.
Rất cần làm nhưng đòi hỏi thân tâm.
Tâm trong sáng, nhân sinh quan trong sáng.
Lời nói hay và hữu ích việc làm.

Chuyện phiền não dẫy đầy trong cuộc sống.
Bớt phiền khi Bạn tìm kiếm những niềm vui.
Khi vui vẻ thì muộn phiền tan biến.
Thế cho nên, hãy luôn kiếm niềm vui.

Chuyện đau khổ, trên đời không tránh khỏi.
Giảm khổ đau, không có thuốc nhiệm mầu.
Chỉ Giác Ngộ mới giải trừ đau khổ.
Còn chấp mê thì còn có khổ đau.

Phá mê chấp là con đường diệt khổ.
Vẫn chấp mê, thì kinh kệ ích gì.
Nếu thông cảm thì hận thù sẽ giảm.
Giải oán hờn chỉ có thể từ bi.

Nói tóm lại, muốn vận may thì phải.
Tu thân tâm mình cho trong sáng, thiện lương.
Tu hạnh đức thì ưu phiền sẽ giảm.
Muốn vận may thì Bạn phải yêu thương.

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment