Saturday 3 December 2016

Tâm sự Tuổi Già



Tâm sự tuổi già

 60 tuổi là xin được thẻ Senior card.
Nhưng hưu thì  phải đợi đến 65.
Có người 60 còn khang kiện.
Nhưng kiếm việc làm rất khó khăn.

Nếu mà học thức thì không khó.
Nhưng việc tay chân thì khó tìm.
Cho nên vất vả nghề lao động.
Tìm việc làm sao được nhẹ nhàng.

Việc nhẹ, dù làm tới 70
Có người cũng thấy là vui vẻ.
Có việc làm ta thấy trẻ người.
Công việc có khi làm ta khỏe.

Có người 60, nhưng mà bịnh.
Thì nghỉ không sao, tính chuyện hưu.
Sức khỏe luôn luôn là quan trọng.
Đã bịnh thì sao chẳng phải hưu.

Bịnh thường gặp nhất là cao máu.
Áp huyết thường cao tuổi 60.
Áp huyết bây giờ không đáng ngại.
Có nhiều thứ thuốc rất là hay.

Chứng bịnh thường hay gặp là Tiểu đường.
60 không bịnh thì cũng là 70.
Ở Úc tiểu đường là bịnh rất phổ biến.
Ngân sách tài trợ thuốc khá bộn tiền.

Một chứng bịnh nữa cũng rất thường gặp.
Đó là chứng bịnh mở trong máu cao.
Người ta sợ bịnh mỡ làm nghẽn tim mạch.
Nên phải đề phòng bệnh mỡ máu cao.

Đây là ba chứng bịnh thường hay gặp.
Và còn bao nhiêu chứng xảy ra thường.
Thấp khớp người già thường vẫn gặp.
Viêm khớp, sưng chân là chuyện thường.

Cả bịnh mắt, bịnh tai cũng hay gặp.
Mắt mờ là chuyện rất thông thường.
Nên mỗi hai năm là đi khám mắt.
Độ cận tăng lên chuyện lẽ thường.

Mắt cận thì chỉ cần đeo mắt kiếng.
Nếu cườm thì phải khám chuyên khoa.
Cườm khô thì dễ, lo cườm nước.
Cườm khô giải quyết bằng ca mỗ.

Bịnh tai người già cũng thường hay bị
Không tuổi 70 thì cũng tuổi 80.
Thính giác người già thường suy giảm.
Thông thường là phải cần đến “tai nghe”.

Còn những bịnh nầy cũng đáng nên biết.
Đó là những chứng  bịnh của đường ruột.
Năm sáu mươi năm làm sao ruột vẫn lành.
Ruột non, ruột già thường có những khối u.

Cần phải khám phá sớm những khối u.
Khối u còn nhỏ thì dễ dàng giải quyết.
Khối u lớn thì phải cần đến giải phẩu.
Quan trọng là xét nghiệm thấy u lành.

Chẳng may xét nghiệm thấy u dữ.
Danh từ dễ sợ nhất là u ung thư.
Ung thư ruột thông thường là cắt bỏ.
Cắt sớm thì ngăn được chuyện lây lan.

Càng già càng đổ thêm nhiều bệnh.
Chuyện bịnh người già chuyện tự nhiên.
Đừng nghe những chuyện như là Nghiệp.
Tốt xấu dở hay gì, già thì cũng bịnh thôi.

May mắn ở đây là nước Úc.
Người già có bịnh đến nhà Thương.
Không tiền Chính Phủ lo cho hết.
Ở Úc như vậy là sướng như Tiên.

Như vậy thì đừng có than là bịnh hoạn.
Mà cũng đừng than là không có tiền.
Chỉ lo là sống sao cho có đạo đức.
Để mà làm gương tốt cho cháu con.

Tóm lại, người già trên đất nước Úc.
Dù là mình gốc gác người Việt Nam.
Thì vẫn được hưởng đủ đầy ơn huệ Úc.
Chỉ còn lo là làm tốt tiếng Việt Nam.

THÁI  TẤN - TRUYỀN

No comments:

Post a Comment