Wednesday 19 April 2017

Cám Ơn Mỗi Buổi Sáng Thứ Tư



SÁNG THỨ TƯ

Mỗi tuần lễ có bao nhiêu buổi sáng.
Và mỗi tuần có mấy sáng thứ Tư.
Tuần bảy bữa nghiã là bảy buổi sáng.
Nhưng mỗi tuần chỉ một sáng Thứ Tư.

Bảy buổi sáng nhưng sáng nào nhớ nhất.
Đối với tôi thì là sáng Thứ Tư.
Mưa hay nắng, Thứ Tư đều phải nhớ.
Vì VASA có ngày họp Thứ Tư.

Người làm việc thì Thứ Hai phải nhớ.
Nhưng VASA thì chỉ nhớ Thứ Tư.
Ngày Chúa Nhật cũng không là quan trọng.
Trong một tuần tôi nhớ sáng Thứ Tư.

Thứ Tư họp nên phải lo dậy sớm.
Dù hôm nay trời lạnh muốn nằm thêm.
Nhưng có tiếng gọi thầm mau thức dậy.
Thứ Tư rồi, không có được nằm thêm.

Mùa Đông lạnh, 7 giờ còn tối lắm.
Nhưng Thứ Tư đành phải dậy mà thôi.
Còn sữa soạn và phải còn ăn sáng.
Ngày hôm nay quan trọng: Thứ Tư rồi.

9 giờ sáng, hội VASA mở cửa.
9 giờ hơn, không thể trễ giờ hơn.
Còn chuẩn bị, còn sửa sang, trà nước...
Hội viên thường thì được trễ giờ hơn.

Ban lãnh đạo đúng giờ không thể thễ.
Dù nắng mưa thì cũng phải đúng giờ.
Đến thì sớm mà phải về chậm trễ.
Là Hội viên không cần đến đúng giờ.

Hội viên nói, không cần lời thận trọng.
Ban Chấp hành phải thận trọng mỗi lời.
Mỗi  hành động cũng vô cùng thận trọng.
Không nhẹ nhàng, phải lịch sự, lựa lời.

Không thân thiết, không lạnh lùng, nghiêm khắc.
Với mọi người phải đối xử như nhau.
Không được khó mà cũng không được dễ !
Phải làm sao cả Hội thuận hoà nhau.!?

Thứ Tư họp, 10 giờ là đông đủ.
Phòng họp đầy vào khoảng 80 người.
Phái nam ít, phần đông là phụ nữ.
20 Nam, Phụ Nữ 60 người.

Hỏi sao vậy, mà Hội nào cũng vậy.
Hội Cao Niên là Phụ Nữ đông nhiều.
Do tuổi thọ thì cái nầy cũng có.
Nhưng lý do thì thật sự rất nhiều.

Mà công việc thì cũng kỳ lạ quá.
Người phái Nam thường ít chịu tham gia.
Hô tự nguyện sao thấy toàn phái nữ.
Ít chuyện gì thấy Nam giới tham gia.

Chuyện văn nghệ phần đông là phụ nữ.
Ít ông nào chịu văn nghệ hát hò.
Phụ Nữ đẹp cho nên là họ múa.
Phụ Nữ vui nên họ thích hát hò.

Nhưng chuyện khác, sao cũng toàn phái nữ.
Chuyện lạc quyên, chuyện từ thiện, giúp người…
Sao cũng thấy tham gia toàn phái nữ.
Người phái Nam cũng có, nhưng ít người.

Nhưng buổi sáng, buổi chiều ở ngoài phố.
Cánh đàn ông thấy ngồi quán khá đông.
Ở đây vậy, Việt Nam còn hơn vậy.
Chuyện thấy buồn cho nhóm cánh đàn ông.

Trở lại Hội, mỗi Thứ Tư, buổi sáng.
Hội VASA hội họp rất tưng bừng.
Xe chật cả mấy khu sân xe đậu.
Và bên trong trò chuyện, nhóm tưng bừng.

Như cái chợ, mà còn hơn cái chợ.
Không lúc nào không có tiếng hát cười.
Ờ như vậy cũng là vui quá chớ !
Ai muốn vui thì cứ đến Hội chơi.

Nói tóm lại, sáng Thứ Tư, ngày Hội.
Bạn gần xa ,xin hãy đến VASA.
Bạn cô độc, chúng tôi mời Bạn đến.
Bạn buồn vui,  xin hãy đến VASA.

THÁI TẤN TRUYỀN


No comments:

Post a Comment