Sunday 28 October 2018

Những thiếu sót.


Những thiếu sót.



Có những thứ : Trên đời mình thiếu sót.

Thiếu sót thì : có hại cho cuộc đời.

Thiếu vật chất, thiếu tinh thần,  tình cảm…

Cũng đều là : những thiếu sót trên đời.



Thiếu tài trí : Là một điều thiếu sót.

Thiếu trí tài : Thiếu sót lớn trong đời.

Thứ quan trọng : đó là phần tài trí.

Nên trí tài : Không thể thiếu trong đời.



Thiếu tài trí : Thì phải lo học hỏi.

Không tự nhiên : có tài trí hơn người.

Tài thien bẫm : cái nầy thì cũng có.

Nhưng phần đông : phải rèn luyện trí tài.



Không tài trí : Không làm nên được cả.

Thiếu trí tài : Thì kém thiệt đủ điều.

Nên phải học : và không ngừng học hỏi.

Ở tuổi nào : cũng học hỏi thật nhiều.



Thiếu suy nghĩ : cũng là điều thiếu sót.

Không nghĩ suy : là thiếu sót vô cùng.

Suy nghĩ cạn : thì sẽ thường thất bại.

Thiếu nghĩ suy :  thì thua thiệt vô cùng.



Thiếu kiến thức :  là một  điều thiếu sót.

Kiến thức là : điều căn bản văn minh.

Không kiến thức : Có nghiã là ngu dốt.

Ngu dốt thì : không tiến hoá,  văn minh…!



Thiếu tự tin : là một điều thiếu sót.

Không tự tin : thì không thể thành công.

Không tự chủ : thì khó mà chiến thắng.

Thiếu niềm tin : thì tai hại vô cùng.



Thiếu quả cảm : là một điều thiếu sót.

Người rụt rè : làm sao để thành công.?

Người nhút nhát : thì sẽ thường thất bại.

Không quyết tâm : thì không thể thành công.



Thiếu uy tín : Là một điều thiếu sót.

Không ai tin : làm được gì đâu ?!.

Thiếu uy tín : Làm chi đều thất bại.

Ở trên đời : Uy tín đứng hàng đầu.



Không thấu đáo : cũng là điều thiếu sót.

Thấu thiên văn, địa lý, thấu con người…

Rất nhiều thứ : trên đời cần thấu đáo.

Phải thấu tình, đạt lý, thấu lòng người…



Thấu Tình Lý :  là một điều rất khó.

Phải làm sao : để thấu lý, đạt tình.?!

Nó đòi hỏi :phải rất  nhiều từng trãi.

Thường khi đòi : phải mài dũa, học hành…



Thấu thế thái, thấu nhân tình : Rất khó.

Nhưng nếu không : thì thiếu sót vô cùng.

Thấu thiên hạ : là một điều rất khó.

Thấu bản thân : cũng điều  khó vô cùng.



Đã thấu hiểu : cũng còn chưa phải đủ.

Phải làm sao : mới thấu  được lòng người ?.

Biết thiên hạ : có bao nhiêu điều xấu.

Biết  bản thân :  có điều xấu như người.?



Thiếu tình lý : Cũng là điều thiếu sót.

Có lý tình : Không cần phải nói nhiều.

Nói nhiều quá :  bởi thiếu tình,  thiếu lý.

Đủ lý tình : Cần  chi phải nói nhiều.



Thiếu tình cảm : là một điều thiếu sót.

Đủ cảm tình : Không cần thiết lễ nghi.

Đủ tình cảm : Thì đủ tình thân thiết.

Nên không cần : phải hình thức lễ nghi.



Thiếu tình cảm : cho nên là xa lạ.

Đủ cảm tình : tự nhiên sẽ thân quen.

Đủ tình cảm : thì mới thành thân thiết.

Thế cho nên : Phải cần có  cảm tình.



Đời hạnh phúc : hay là không hạnh phúc.

Là phải coi : Mình thiếu sót những  gì.

Thiếu nhiều thứ : Thì đời không hạnh phúc.

Hạnh phúc tùy :  Mình đủ thiếu những gì.?



Mình có đủ : niềm tin và lẽ sống.

Mình có đầy : những mơ ước cuộc đời.

Mình có đủ : lòng  thanh tâm,  nhiệt huyết...

Đủ rất nhiều : mới  hạnh phúc cuộc đời.



www.thainamtran. blogspot.com

No comments:

Post a Comment