Monday 8 October 2018

Viết tiếp bài chọn vợ


Viết tiếp bài chọn vợ



Cám ơn Bạn đã viết bài bình phẩm.

Bài viết về “chọn vợ” : viết hai trang.

Bạn bảo viết vậy là chưa đầy đủ.

Chưa chọn xong người vợ : Đẹp, hiền, ngoan…



Bạn nói đúng : Bài chỉ hai trang giấy.

Thì làm sao : đầy đủ để tìm người .

Tìm vợ đẹp : đã là điều rất khó.

Đẹp, hiền, ngoan : thì còn khó gấp mười.



Dù có viết : thêm nhiều trang giấy nữa.

Thì cũng e : là chưa đủ tìm người.

Người tử tế : trên đời nầy mấy kẻ.

Người hiền ngoan : tìm đâu thấy được người. !?



Người xinh đẹp : còn phải coi thật giả.

Người thời nay : thật giả khó nhìn ra.

Khoa thẩm mỹ : bây giờ tân tiến lắm.

Xấu thế nào : thẩm mỹ cũng đẹp ra.



Có câu chuyện : vừa mới đây trên báo.

Có anh giàu : cưới cô vợ đẹp xinh.

Chừng sanh đẻ : thấy đứa con xấu hoắc.

Hỏi kỹ ra : là cô vợ chỉnh hình.!



Có câu chuyện : anh chàng chê vợ xấu.!

Bỏ nhà đi : mong tìm kiếm vợ xinh.!

Một bữa gặp : một cô nàng xinh xắn.!

Cưới xin xong : mới biết chính vợ mình.!



Chuyện rất lạ : nhưng mà chưa mấy tệ !

Câu chuyện nầy : thấy mới tệ làm sao.

Tôi vừa thấy : chuyện nầy trên phim truyện.

Truyện vừa xem : phim Hàn Quốc “ Tình Thù”.



Nhân vật chánh : có tình yêu cô gái.

Tánh hiền ngoan : nhưng cô gái nhà nghèo.

Cô gái khác : thì là con Thẩm Phán.

Dáng đẹp xinh : nhưng mà chẳng ngoan hiền.!



Vì sự nghiệp : cho nên chàng đã chọn.

Cô gái giàu : để bảo vệ công ty.

Cô gái ác : nhưng cứ ưng làm vợ.

Kết quả là : Bạn có thể đoán ra !



Chuyện bi thảm : dĩ nhiên là sẽ tới !

Khi những điều gian ác : của cô làm.

Đã lộ tẩy : không tránh vòng luật pháp.

Rồi thì thôi : chấm hết, cuộc đời tàn.!



Là thế đấy : chuyện phim là thế đấy.

Có thể không : có thực ở đời nầy.

Kẻ quyền thế : ở đời thường đắc thắng.

Kẻ không tiền : thường chắc chỉ phần thua.



Nhưng bạn chọn : người nào trong cuộc sống.

Chọn tình yêu : hay là chọn giàu sang.

Trên thực tế : có tiền là chiến thắng.

Nhưng cũng tùy :  bạn có chọn giàu sang.



Đọc lịch sử : có người tôi rất phục.

Người đó là :  Bà Vợ Phan Bội Châu.

Người không có : công lao như Trưng Trắc.

Nhưng hiền ngoan  là : Bà Phan Bội Châu.



Ông chiến đấu:  cả đời lo việc nước.

Lúc bôn ba hải ngoại, lúc ngồi tù.

Bà bươn chải : lo gia đình, con cái.

Không trách ông : không oán trách một lời.



Còn khuyến khích : ông cứ lo việc nước.

“Việc gia đình : ông cứ để tôi lo”.

Việc đất nước : giang sơn là việc lớn.

Việc gia đình : là việc của vợ nhà.



Người phụ nữ : biết cùng nhau chia xẻ.

Những ưu tư : hoài bão ở trong tim.

Chia trách nhiệm : không phải là đòi hỏi.

Lý tưởng là : chia xẻ mới vợ hiền.



Không tri kỹ : thì dù là xinh đẹp.

Thì cũng không : hạnh phúc cuộc lứa đôi.

Không giàu có : nhưng nếu là tri kỹ.

Thì lứa đôi : hạnh phúc ở trên đời.



Nên tìm vợ : là phải tìm tri kỹ.

Không phải tìm : người xinh đẹp, sang giàu.

Đẹp có lúc : Giàu rồi thì cũng hết.

Quý nhất là : Tình tri kỹ tâm đầu.



THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment