Friday 15 July 2016

Tuổi già trên nước Úc



Tuổi già nước Úc là may mắn.
May mắn tinh thần lẫn bản thân.
Tinh thần nhàn tản không lo nghĩ.
Còn bản thân thì được bình an.

Lo nhất tuổi già là cuộc sống.
Cuộc sống nơi đây có pension.
Tới tháng lãnh tiền của chánh phủ.
Nên chẳng lo gì cho bản thân.

Tuổi già tất phải nhiều đau ốm.
Không lo đã có Medicare.
Khi bịnh thì đi thăm Bác Sĩ.
Khám xong cứ kéo Medicare.

Mua thuốc được bù mua giá rẻ.
Mỗi món chỉ mua 6, 2 đô.
Trong năm mua tới 60 món.
Món 61 thì được mua free.

Bệnh nặng thì kêu Ambulance.
Gọi điện thoại 000 là tới liền.
Bệnh Viện ở đây đầy đủ cả.
Người già trị bệnh không tốn tiền.

Đi xe công cộng được giá rẻ.
Cuối tuần còn được vé free.
Nên cứ cuối tuần đi mọi chỗ.
Xe tram, xe Bus đều free.

Tiền gas, tiền điện đều được giảm.
Nhất là được giảm trong mùa Đông.
Tiền nước rác council cũng được giảm.
Có thể thuê nhà chánh phủ công.

Nghiã là được hưởng nhiều ân huệ.
Nhiều sự giúp đỡ  nước Úc nầy.
Vấn đề là làm sao trả lại.
Bao nhiêu là sự giúp đỡ nầy.


Cho nên hễ có bao cơ hội.
Thì hãy vui lòng đáp trả ngay.
Đáp trả tinh thần hay vật chất.
Cũng là hăng hái, sẵn sàng ngay.

Việc lớn có thể không làm được.
Việc nhỏ chắc là có thể làm.
Gắng sống là người dân đạo đức.
Cũng là một việc đáng nên làm.

Quanh ta thực có nhiều công việc.
Không luận thanh niên hay tuổi già.
Người già gương mẫu cho con trẻ.
Thì cũng là công với quốc gia.

Cao hơn có thể làm thiện nguyện.
Thiện nguyện không phân biệt trẻ già.
Thiện nguyện thông thường làm từ thiện.
Giúp người, ân đức lại về ta.

Không làm việc lớn làm việc nhỏ.
Trông trẻ giữ nhà giúp cháu con.
Vậy là cũng giúp cho xã hội.
Cứ ráng làm khi sức vẫn còn.

Học hỏi cũng là điều có thể.
Người già có thể học Computeur.
Học hỏi thì thêm nhiều hiểu biết.
Học hỏi cũng là giúp quốc gia.

Đất nước có nhiều người học hỏi.
Bất luận thanh niên hay người già.
Đất nước  văn minh và tiến bộ.
Văn minh trong đó có phần ta.

Tốt nữa không làm người ích kỷ.
Ích kỷ làm ta nhỏ bé đi.
Cao lớn không bằng người cao cả.
Cao cả không phận biệt trẻ già.

THÁI NAM TRÂN









No comments:

Post a Comment