Wednesday 14 November 2018

Cái Giá Của Tham Vọng


Cái giá của Tham Vọng.

Tôi mới xem : một bộ phim Hàn Quốc.
Phim tựa đề : “Cái Giá Của Tham Vọng”.
Một bộ phim : Tâm lý, tình cảm, xã hội.
Trọng tâm là: Cái Giá của Tham Vọng.

Mỗi  thứ vật trên đời: đều có giá.
Thứ nhiều tiền : Cũng có thứ ít tiền.
Thứ càng qúi : thì lại càng đắt giá.
Thứ càng sang : thì càng giá nhiều tiền.

Mọi đồ vật : không cái nào miễn phí.
Đồ nhỏ nhoi : thì cũng có giá tiền.
Một cái áo, cái khăn : đều có giá.
Không thứ gì : là không có giá tiền.

Có những thứ : không trả bằng tiền bạc.
Thì cũng không có miễn phí, cho không.!
Cũng phải trả : bằng một thứ gì đó.
Không có gì : là thiên hạ cho không.

Luật đời thế : những thứ gì vật chất.
Cũng phải mua : phải đổi chác thứ gì.
Không tiền bạc : thì cũng bằng thứ khác.
Không ai cho : mà không đổi thứ gì.

Muốn nhà cửa : dĩ nhiên là phải tốn.
Nhà càng to : thì giá cả càng nhiều.
Nhà càng đẹp : thì lại càng cao giá.
Nhà càng sang : càng phải tốn tiền nhiều.

Muốn xe cộ : Cái nầy ai cũng muốn.
Muốn xe sang : ai cũng muốn xe sang.
Muốn xe mới : Ai cũng ham xe mới.
Nhưng đầu tiên : là phải hỏi Tiền đâu ?

Nhan sắc cũng : không dễ gì để có.
Càng đẹp xinh : thì càng phải tốn tiền.
Không tiền bạc : thì đừng mong nhan sắc.
Nhan sắc nào : cũng cần đến đồng tiền.

Cả chức tước : hay quyền uy cũng thế.
Không tự nhiên : mà có được uy quyền.
Chức càng lớn : thì phải càng trả giá.
Muốn uy quyền : phải trả giá uy quyền.

Chữ Tham Vọng : luôn luôn kèm bảng giá.
Tham vọng nhiều : cái giá trả phải nhiều.
Tham vọng lớn :  cái giá trả phải lớn.
Tham vọng nào : cũng có giá đi  kèm .

Câu chuyện kể : người đàn bà tham vọng.
Lấy chồng giàu : để mong hưởng gia tài.
Chồng có chết : Muốn con mình thừa kế.
Không có con : thì đi lấy người ngoài.

Chuyện dù ác : cũng dám làm không sợ.
Biết người chồng : có hai đứa con riêng.
Cho người giết : để con mình độc chiếm.
Tội ác gì cũng dám : chỉ vì Tiền.

Người đàn ông : cũng mang nhiều tham vọng.
Chức Nghị Sĩ  : còn muốn làm Tổng Thống.
Nên gả con : cho gia tộc nhà giàu.
Chưa được chức : mà đã lo tham nhũng.

Còn vai chính : là anh chàng bất hạnh.
Mất Mẹ Cha : Sống cô độc, mồ côi.
Lại bất hạnh : bởi cái bà Mẹ Ghẻ.
Ác độc ghê : cho người giết, thủ tiêu.

Chàng bất hạnh : Gặp may nên thoát chết.
Lại gặp may : được thành đạt Luật Sư.
Rất tài giỏi : Lại có nhiều tiền bạc.
Nhưng ngày đêm : chỉ lo chuyện báo thù.

Thù phải trả : nhưng phải kèm cái giá.
Muốn trả thù : phải chịu thiệt nhiều điều.
Phải ẩn nhẫn : hầu hạ bà Mẹ ghẻ.
Và buồn hơn : là đánh mất người yêu.

Ôi cái giá : của Tiền tài, danh vọng.
Quá lớn lao : cho bất cứ thứ nào.
Giá Danh Vọng : cũng rất là to lớn.
Giá Tiền tài : cũng là rất lớn lao.

Giá thù hận : cũng rất là to lớn.
Giá trả thù : cũng là rất lớn lao.
Giá tham vọng : thường khi là quá đắt.
Tham vọng nào : cũng phải trả giá cao.

www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment