Friday 23 November 2018

Gánh Buông, Gánh Bỏ Nơi Trần Thế


Những  thứ bỏ, thứ không bỏ .

Có những thứ : trên đời không thể bỏ.
Có những điều : cần nên phải bỏ qua.
Có những thứ : bỏ qua là rất khó.
Có những điều : có khó cũng bỏ qua.

Thứ cao cả : dĩ nhiên là phải giữ.
Với mọi người : Tổ Quốc rất Thiêng Liêng.
Bỏ nhiều thứ : nhưng giữ gìn Tổ Quốc.
Còn cuộc đời : còn Tổ Quốc Thiêng Liêng.

Thứ trân qúi : con người không thể bỏ.
Làm  con người : Danh dự phải giữa gìn.
Mất đủ thứ : nhưng giữ gìn Danh Dự.
Danh dự thì : tuyệt đối phải giữ gìn.

Còn có thứ : không thể nào quên bỏ.
Rất Thiêng liêng : Trách nhiệm của con người.
Quên nhiều thứ: nhưng không quên trách nhiệm.
Sống không quên : trách nhiệm  ở trên đời.

Nói trách nhiệm : có rất nhiều trách nhiệm.
Với non sông, Tổ Quốc : đứng hàng đầu.
Với Dân tộc : cũng hàng đầu trách nhiệm.
Dù là Trai hay gái : cũng hàng đầu.

Còn trách nhiệm : là Gia đình, xã hội.
Với gia đình : trách nhiệm rất rõ ràng.
Với xã hội : cũng có phần trách nhiệm.
Muốn hay không : trách nhiệm cũng cưu mang.

Với xã hội : có rất nhiều trách nhiệm.
Với gia đình : trách nhiệm rất nặng nề.
Với bản thân : cũng có nhiều trách nhiệm.
Sống trên đời : nhiều trách nhiệm nặng nề.

Bản thân khỏe : là một điều trách nhiệm.
Không tự nhiên : thân thể được mạnh lành.
Phải chăm sóc : và luôn luôn chăm sóc.
Phải siêng năng : chăm sóc bản thân mình.

Chuyện chăm sóc bản thân : là quan trọng.
Chăm sóc phần thân thể : đã nặng nề.
Chăm thể xác : khó khăn nhưng có thể.
Chăm tinh thần : mới thực sự nặng nề.

Chăm thể xác : phải vệ sinh thân thể.
Phải chăm lo : tập thể dục hàng ngày.
Phải ăn uống : đủ đầy nhưng điều độ.
Phải giữ gìn : không rượu thuốc xỉn say…

Bao nhiêu đó : cũng là điều rất khó.
Lo tinh thần : còn đòi hỏi nhiều hơn.
Làm sao để : cho tinh thần trong sạch .
Phải làm sao : cho cao qúy Tâm Hồn.

Rất là khó : lo Tâm Hồn rất khó.
Lo Tâm Hồn : cái khó nhất trên đời.
Giữ kỹ luật : cái nầy tương đối dễ.
Nhưng làm sao : để Đạo Đức, Từ Bi.?

Chữ Đạo đức : Nghe qua thì đơn giản.
Chữ Từ Bi : Nói được nhưng khó làm.
Làm sao để : thành con người Đạo Đức :
Phải làm sao :  mới Đạo đức, nhân từ….

Có nhiều thứ:  trên đời không thể bỏ.
Có những điều : cần phải bỏ trên đời.
Chuyện phiền não : trên đời cần phải bỏ.
Bỏ ưu phiền : mới vui vẻ cuộc đời.

Đơn giản quá : nhưng làm thì không dễ.
Không dễ quên : những buồn bã, ưu phiền.
Những ân oán : càng khó mà  quên bỏ.
Oán không quên : thù hận khó mà quên.!

Đời ân oán cá nhân : nhiều vô kể.
Thế cho nên : đời sống lắm ưu  phiền.
Muốn vui vẻ : không cách nào khác cả.
Chỉ  cách làm duy nhất : phải nên quên.

Ngay đến những bất công  : trong cuộc sống.
Nếu không quên : thì đời sẽ ưu phiền.
Vì luôn có : bất công trong cuộc sống.
Nên phải quên : thì mới hết ưu phiền.

Nói tóm lại : cuộc đời nhiều gánh nặng.
Gánh nên buông , và  gánh  chẳng nên buông.
Buông một gánh : sẽ nhẹ phần một gánh .
Gánh nào buông bỏ được : Hãy nên buông.

www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment