Tuesday 13 November 2018

Phim Hàn Quốc : Lời Thì Thầm


Phim Hàn Quốc :  “Lời thì thầm”.

Tôi vừa mới : coi bộ phim Hàn Quốc.
Hỏi phim hay ?  không có mấy gì hay. !
Hỏi phim dở ?  cũng không là dở lắm.
Muốn phim hay : rất khó có phim hay. !

Phim Hàn Quốc : thường là phim tình cảm.
Phim tình yêu, chuyện tình cảm, gia đình….
Phim xã hội : đủ cảng đời xã hội. !
Phim tình yêu : có đủ những chuyện tình.!

Phim nầy có : Tình yêu và tội ác.
Tình cá nhân : và tình cảm  gia đình.
Chuyện xã hội : và chuyện nơi Toà Án.
Có Luật Sư, có Thẩm Phán, Tụng đình.

Có Cảnh sát : có điều tra tội phạm.
Có giang hồ : đánh đấm, giết, truy tầm...
Nhiều tình tiết : nên có phần linh động.
Nhưng tại sao : tên gọi : “lời thì thầm”.

Phim nầy có : tất cả là chín diã.
Bốn diã đầu : không thấy “lời thì thầm”.
Bốn diã kế : “lời thì thầm” không thấy.
Diã cuối cùng : mới thấy “lời thì thầm”.

Thì thầm nghiã : là lời không có rõ !
Lời thì thầm : lời nói nhỏ bên tai.
Những lời nói : thường khi không thành tiếng.
Tiếng thì thầm : tiếng nói ở trong tai.

Coi cuối truyện : mới hiểu “à ra thế” !
Bao nhiêu lời : đều không phải trọng tâm.
Ở Toà Án : Những lời khai nhân chứng.
Lời người khai : không phải “lời thì thầm”.

Nhưng  khai báo : Công khai mà gian dối.
Người tội nhân : thì gian dối chuyện thường.
Người Công Tố : cũng nói lời gian dối.
Cả Quan Toà : cũng gian dối, lạ thường. !

Chuyện gian dối :  sao lại nơi  Toà Án.
Toà  là nơi : phải xét xử công minh.
Nhưng thực tế : thì rất nhiều oan ức.
Ở trước Toà : cũng không có công bình.

Rồi Bệnh Viện : Lương Y như Từ mẫu.
Người Lương y : phải thương mến bệnh nhân.
Nhưng thực tế : Lương Y mà gian dối.
Chỉ có tiền : không cần biết bệnh nhân.

Hồ sơ bệnh : mà cũng làm gian dối.
Làm chứng gian : cho thủ phạm thoát tù.
Kẻ nghèo khó : phải chịu phần thua thiệt.
Người giàu sang : có tội cũng không tù.

Cả Cảnh sát : cũng kết bè kết đảng.
Toa rập nhau : che dấu những tội nhân.
Người không tội : thì làm ra có tội.
Kẻ giết người : nói không phải tội nhân.

Nếu Cảnh Sát : mà cũng che tội phạm.
Thì lấy ai : mà truy bắt tội nhân.
Cảnh sát tốt : dễ dàng bị sa thải.
Chức càng cao : Càng là kẻ ác nhân.

Kẻ giàu có : lẽ ra làm việc tốt.
Nhưng giàu sang : lại làm việc ác gian.
Càng giàu có : Càng trở nên gian ác.
Có tiền nhiều : thì thoát khỏi  tội nhân.

Trong thế giới : mà rẫy đầy tội ác.
Thì người ngay : phải chịu những gian nan.
Bao tai nạn : bao nhiêu điều nguy hiểm.
Có nhiều khi : còn phải chịu ức oan.

Phim có hậu : là vì vào hồi cuối.
Tác giả cho : có nhân quả phản hồi.
Những kẻ xấu : cuối cùng cũng bị tội.
Còn người ngay : được qua khỏi nạn tai.

Đến đoạn cuối : mới hiểu lời đề tựa.
“Lời thì thầm” : Là lời nói lương tâm.
Kẻ phạm tội : cũng có người hối lỗi.
Khi Lương Tâm : lên tiếng “lời thì thầm”.

Coi phim truyện : phần nhiều coi giải trí.
Nhưng nhiều khi : cũng học hỏi  điều gì.
Coi xong truyện : thấy Con Tim có tiếng.
“Lời thì thầm” : Tiếng nói của con Tim.

www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment