Saturday 3 November 2018

Nội Tâm Con Người


Nội Tâm Con Người



Mặt Mũi của con người: Thường dễ biết.

Ca dao : biết mặt  chớ không biết lòng.

Lòng không thấy : Cho nên mình không biết.

Quen biết ai : Cũng khó biết được lòng.



Muốn biết được : Lòng ai thì cũng khó.

Dù người thân : Cũng chưa biết được lòng.

Với người lạ : Thì lại càng không biết.

Phải làm sao : Thì mới biết được lòng.



Có nhiều cách : để mà có thể biết.

Khi nhìn ai : Nhìn con mắt họ nhìn.

Mặt không lộ : Nhưng mắt nhìn dễ lộ.

Nhìn mắt ai : Có thể biết biết ngay gian.



Mắt lay động : Cho nên thường khó dấu.

Người đời cho : mắt là cửa sổ của linh hồn.

Nhìn đôi mắt : Có thể tìm sự thật.

Miệng nói không : Phải coi mắt thế nào ?.



Người mưu tính : Có thể nhìn ánh mắt.

Mắt chớp lia : là người chước mưu thâm.

Mắt chính nghiã : Là mắt nhìn ngay thẳng.

Mắt đảo xoay : là suy nghĩ, tính toan.



Người giá trị : Là phải coi đối thủ.

Kẻ thù cao : là kẻ giá trị cao.

Đối thủ lớn : Là một người năng lực.

Kẻ thù thường : là kẻ chỉ người thường.



Người trong đục : Phải xét coi bè bạn.

Nếu bạn bè : Những kẻ chẳng ra gì.

Thì người đó : Không có gì đáng nói.

Bạn gian manh : Kẻ đó chẳng ra gì.



Người bản lãnh : Phải coi khi thành bại.

Thắng không kiêu : Mà bại cũng không sờn.

Coi thất bại : Như là điều thử thách.

Thất bại rồi : Vẫn cố gắng đứng lên.



Người tu dưỡng : là con người nhân hậu.

Phải coi xem : Khi ở chỗ tàu, xe...

Có nhường chỗ : Cho những người già yếu.

Có giúp ai : khi gặp những người cần.



Việc xã hội : Có thường hay giúp đỡ.

Gặp thiên tai : có hào phóng lạc quyên.

Kẻ giàu có : mà không màng việc nghiã.

Những người nầy : Thua kém kẻ không tiền.



Người nhân hậu : Phải coi xem  hành động.

Đối ra sao : với những thú bé non.

Con chó nhỏ : họ có nhìn thương mến.?

Con chim non : gặp nạn họ có thương.?



Thương thú vật : là một người tình cảm.

Yêu chú mèo , chú chó : ở trong nhà.

Yêu con thỏ : nó  hiền lành, nhút nhác.

Yêu con trừu :  đông lạnh đứng ngoài đồng.



Kẻ lòng dạ hẹp hòi : dù chuyện nhỏ.

Cũng oán thù : không có chịu thứ tha.

Kẻ tham lợi : Cho dù là lợi nhỏ.

Cũng gian tham : là kẻ xấu chớ gần.



Với những kẻ : trước mặt mình cười nói.

Nhưng sau lưng : Thì dè biểu, chê bai.

Kẻ nói xấu : Sau lưng lè kẻ xấu.

Nói xấu ai : cũng là xấu, chớ gần.



Kẻ nói xấu : Dù ai, đừng giao tiếp.

Kẻ đặt điều : người  nguy hiểm vô cùng.

Kẻ bịa chuyện : càng phải nên xa lánh.

Bịa chuyện hay, chuyện dở : cũng coi chừng.



Còn một cách : Coi người qua chữ viết.

Chữ viết tay : Bày tỏ rất nhiều điều.

Coi chữ viết : Đoán ra nhiều thứ lắm.

Chữ rõ ràng : hay chữ chẳng rõ ràng.



Thuật xét đoán : Phải coi người buổi sáng.

Sau một đêm : Thức dậy có vui tươi.

Sáng thức dậy : mà thấy không tươi tỉnh.

Thì  phải coi:  Sức khỏe với tánh tình.



Nói tóm lại : biết người là chuyện khó.

Xét đoán ai : là chuyện khó trên đời.

Vài xét đoán : chỉ mới là căn bản.

Biết được người : Mới dễ sống trên đời.



www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment