Friday 16 November 2018

Một Câu chuyện về Phụ Nữ kén Chồng


Một câu chuyện về Phụ Nữ.

Cám ơn Bạn : đã gửi tôi bài Net.
Bài hôm nay : Chuyện Phụ Nữ kiếm Chồng.
Câu chuyện giả : chỉ là mang ngụ ý.
Chuyện một người Phụ Nữ : muốn kiếm Chồng.

Với Phụ Nữ : Kiếm Chồng là quan trọng.
Không gì hơn : là chuyện kiếm người Chồng.
Chồng quan trọng : chuyện nầy không chối cải.
Hơn mọi điều : Hạng nhất chuyện kiếm Chồng.

Chồng quan trọng : đến cả đời vận mạng.
Bến đục trong : đều do bởi người Chồng.
Nhằm bến đục : thì cuộc đời thê thảm.
Gặp bến trong : là phước phận được Chồng.

Xưa nhắm mắt : lấy Chồng giao số mạng.
Còn ngày nay : Con Gái phải chọn Chồng.
Chọn và Kén : là một điều tất phải.
Chọn kỹ càng : và kén lựa kỹ càng.

Nhưng kén chọn : có trăm đường kén chọn.
Kén ra sao : và lựa chọn thế nào ?
Có tiêu chuẩn : Dĩ nhiên là phải có.
Tiêu chuẩn nào : Tiêu Chuẩn phải ra sao ?

Chuyện Bạn gửi : Rất hay và  hữu ích.
Chuyện Cửa hàng : đặc biệt  bán người Chồng.
Bản điều lệ : ghi rõ ràng trước cửa.
Ở nơi đây : Bạn có thể mua Chồng.

Nhưng mà chỉ : một lần mua duy nhất.
Không lần hai : chỉ quyết định một lần.
Chuyện đổi ý : Cửa hàng không chấp nhận.
Nhận hay không : đều cũng chỉ một lần.

Cửa hàng bán : có một đường duy nhất.
Một qua rồi : thì phải tới tầng hai.
Hai không chịu : thì tới tầng kế tiếp.
Chỉ tiến lên : chớ không có thụt lài.

Tầng thứ nhất : ghi rõ ràng đối tượng.
Là đàn ông : có công việc đàng hoàng.
Có lương bỗng : có đủ tiền để sống.
Chỉ vậy thôi : hỏi cô gái chịu không ?

Nghe cũng được : nhưng còn nhiều người nữa.
Biết đâu là : còn có được người hơn.
Cô Gái nghĩ : rồi bỏ qua, đi tiếp.
Bỏ tầng nầy : Cô bước tiếp tầng trên.

Ở đây thấy : Có bảng đề ghi rõ.
Người đàn ông : rất yêu mến trẻ con.
Người chồng tốt : phải biết yêu con trẻ.
Và người nầy : cũng có công việc làm.

Vậy cũng được : có hai điều căn bản.
Công việc làm : và yêu mến trẻ con.
Vậy là tốt : đàn ông nầy khó kiếm !
Nhưng rồi cô : Hy vọng cái gì hơn.

Tầng kế tiếp : có tới ba yếu tố.
“Có việc làm, yêu con trẻ, đẹp trai”.
Ồ ! tuyệt quá : như vậy là tuyệt quá.!
Không dễ gì : kiếm được tới ba điều.

Nhưng cô gái : vẫn không dừng chân lại.
Lòng của Cô : thôi thúc bước chân thêm.
Cô hy vọng : còn có người hơn thế.
Biết đâu là : người đó ở tầng trên.

Tầng kế tiếp : cô thấy đề bốn thứ.
“Quán xuyến, việc làm, yêu trẻ, đẹp trai”.
Không có thể : Tìm người hơn thế nữa.
Có bốn điều : là quá qúi trên đời.

Biết là qúi : nhưng mà cô bước tiếp.
Bởi trong lòng : cô còn có ước mơ.
Tầng kế tiếp : có năm điều lý tưởng.
Có thêm điều : người lãng mạn, tài hoa.

Đầy đủ quá : Người nầy đầy đủ quá.
Đủ mọi điều : để ưng lấy, thương yêu.
Được ba bốn : thì  đã là may mắn.
Huống chi là : có được tới năm điều.

Nhưng cô gái : vẫn bước thêm bước nữa.
Tầng cuối cùng : Cô thấy có biển đề.
“Ở tầng nầy : không có người nào cả.
Nên xin cô : hãy vui vẻ ra về.”

www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment