Wednesday 28 November 2018

Einstein nói về Trí Tưởng Tượng


Einstein nói về Trí Tưởng Tượng

Albert Einstein : là một nhà khoa học.
Một nhà Vật Lý học rất lừng danh.
Những cái nầy : thì ai cũng đều biết.
Nhưng Einstein : không chỉ có tài danh.

Ông còn có : nhiều điều đáng ngưỡng mộ.
Danh của ông : ai cũng biết Thiên tài.
Nhưng ông cũng : là một người sâu sắc.
Một con người : rất sâu sắc việc đời.

Ngoài Khoa học : còn có lời ông nói.
Lời của ông : cần cho cả mọi người.
Lời giản dị : nhưng ngụ đầy triết lý.
Nếu học theo : rất ích lợi trên đời.

Về tri thức : Ông là người siêu đẳng.
Nhưng mà ông : nói tri thức không bằng.
Trí Tưởng Tượng : quan trọng hơn Tri Thức.
Vì Tri Thức : nó vẫn còn giới hạn.
 Trí Tưởng Tượng : bao trùm cả không gian.

Câu nói nầy : của bác Học Einstein.
Thế cho nên : nó giá trị vô cùng.
Ông nói vậy : không phải chê tri thức.
Nhưng ông cho : Trí Tưởng tượng cao hơn.

Người tri thức : phải là người tài giỏi.
Nhưng Tưởng Tượng : thì ai cũng như ai.
Người ngu dốt : cũng có quyền tưởng tượng.
Người tầm thường : cũng tưởng tượng như ai.

Caí bình đẳng : con người hằng mơ ước.
 ở đây : rất bình đẳng, công bằng.
Không phân biệt : người sang hèn gì cả.
Người quyền uy : hay nghèo khó, dân thường.

Thật vĩ đại : một cái nhìn bình đẳng.
Một cái nhìn: rất vĩ đại ,  công bằng.
Một Tư tưởng : tuyệt vời về Tưởng Tượng.
Một trong nhiều tư tưởng : của Einstein.

Tư tưởng đó : nếu như mà khai thác.
Thì có nhiều :  lợi ích cho con người.
Trong xã hội : mấy người là Đại Học.?
Không học hành : cũng tưởng tượng được thôi.

Một câu nói : khiến ta bừng Giác Ngộ.
À Ông Trời ! Ổng cũng rất công bằng.
Người không học : cũng tha hồ tưởng tượng.
Lãnh vực nầy : không cần có cấp bằng.

Được tưởng tượng : và tha hồ tưởng tượng.
Cám ơn Trời : cho ta được cái nầy.
Mà Tưởng Tượng : còn cao hơn Tri Thức.
Thì trên đời : Ta có kém thua ai !

Cứ tưởng tượng : và tha hồ tưởng tượng.
Cái nầy đây : mới thực sự Gia tài.
Có vạn vật : nhưng con người duy nhất.
Trời rất thương : mới có cái quí nầy.

Nếu suy gẫm : thì ngay người giàu có.
Người rất giàu: tiền muôn vạn trên đời.
Cũng không thể : giàu hơn ta được nữa.
Bởi vì ta:  có kho báu của Trời .

Kho Tưởng Tượng : là Kho tàng của báu.
Trong trần gian : và ngoài cả không gian.
Ta giàu có : hơn hẵn nhà Triệu phú.
Gia tài ta : “Kho Tưởng Tượng” mênh mông.

Một người khác : cũng tài danh rất lớn.
Đó là Nhà bác Học :  Stephen Hawking.
Ông bị bịnh : liệt teo cơ từ nhỏ.
Nhưng mà Ông : vẫn tưởng tượng thành công.

Những lý thuyết : của ông  về Vật Lý.
Giống Einstein : nhiều cái chưa chứng minh.
Như lý thuyết : “Hố Đen” trong vũ trụ.
Đến bây giờ : Vẫn chưa được chứng minh.

Hầu tất cả : những gì ta có được.
Của hôm nay : Đời sống mới văn minh.
Là sản phẩm : của trí năng tưởng tượng.
Nếu mà không : Ta chẳng có văn minh.

Nói tóm lại : Tưởng Tượng là kho báu.
Trời ban cho : Mỗi người một kho tàng.
Điều hơn kém : người xài, người  phí bỏ.
Của trời Ban : Tưởng Tượng qúi hơn vàng.

www.thainamtran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment