Thursday 11 May 2017

Anh Hùng



Anh Hùng

Tự cổ Anh Hùng không dễ gặp.
Từ xưa rất hiếm thấy Anh Hùng.
Nhân gian khó kiếm trang Hào Kiệt.
Thiên Địa tìm đâu thấy Anh Hùng.

Nước Nam có lắm trang Hào Kiệt.
Đuổi Mãn, bình Nguyên, phá Tống, Lào….
Nhi nữ cũng Anh Thư, Hào Kiệt.
Trưng Vương, Triệu Nữ đánh quân Tàu.

Nhưng ta ràng buộc chân Hào Kiệt.
Bởi những công trình chống ngoại xâm.
Mà quên Hào Kiệt còn bao nghiã.
Nhiều nghiã Anh Hùng giúp nước non.

Vì ta hiểu nghiã Anh Hùng hẹp.
Cho nên đất nước mới điêu linh.
Anh Hùng có thể không cầm súng.
Hào Kiệt không cần phải chiến binh.

Một người đem đến nhiều cơm áo…
Đem lại vinh quang, nước phú cường…
Người đó cũng là trang Hào Kiệt.
Anh Hùng không nhất thiết sa trường.

Dù ai danh tiếng vang thiên hạ.
Mà máu xương đày đoạ quốc dân.
Người đó không phải là Hào Kiệt.
Không phải Anh Hùng của Quốc Dân

Việt Nam giờ có ai đem lại.
Hạnh phúc cho dân là Anh Hùng.
Ai đem Dân Chủ cho dân tộc.
Người đó ta coi là Anh Hùng.

Ai đem tên tuổi cho Dân Tộc.
Người đó ta coi là Anh Hùng.
Ai đem ánh sáng văn minh lại.
Người đó ta coi là Anh Hùng.
 
Nước Úc văn minh và phát triển.
Hiểu chữ Anh Hùng nghia rộng hơn.
Anh Hùng không chỉ người ra trận.
Bất kể là ai giúp núi sông.

Như người khám phá ra nước Úc.
Cũng được coi là Anh Hùng.
Như người thám hiểm sa mạc Úc.
Cũng được coi là Anh Hùng.

Như người Lực Sĩ đem vinh dự
Cũng được coi xem là Anh Hùng.
Như là vô địch môn Tennis.
Cũng được coi xem là Anh Hùng.

Như nhà Lực Sĩ môn bơi lội.
Chiến thắng mang về huy chương vàng.
Hay là lực sĩ môn chạy bộ.
Cũng được coi xem là Anh Hùng.

Môn chơi Cricket mà tôi thích.
Môn nầy không chơi lẻ một mình.
Cả đội cùng chơi và chiến thắng.
Cả đội cùng xem là Anh Hùng.

Không phải thể thao mà Âm nhạc.
Hay là Khoa Học, hay Y Khoa.
Những người đem lại vinh quang Úc.
Đều được xem coi là Anh Hùng.

Cả người cứu hoả xông vào lửa.
Để cứu những người bị hoả tai.
Dù cứu một người thôi cũng đủ.
Cho ta xưng tụng họ Anh Hùng.

Tóm lại, Anh Hùng là nghiã tốt.
Nhưng không nhất thiết là quân nhân.
Giúp nước có nhiều phương cách lắm.
Giúp nước, thương dân là Anh Hùng.

Thái Nam Trân

No comments:

Post a Comment