Friday 5 May 2017

Cuộc Đời và Con Tàu



Cuộc Đời Con Tàu

Cuộc Đời có thể ví như gì nhỉ ?
Một chuyến xe đi chẳng trở về.
Sinh ra còn bé thơ ngây sống.
Rồi lớn lên dần  sẽ bước đi.

Đi học nhiều năm: trường ,sách vở…
Đến tuổi hai mươi chửa muốn dừng.
Muốn học muốn thêm nhiều lớp nữa.
Có khi hoàn cảnh bắt ta dừng.

Rồi đi làm việc: ngày, năm, tháng…
Vất vả làm, lo lắng kiếm tiền.
Phải có xe, nhà và đủ thứ.
Trước khi toan tính chuyện  Hôn Nhân.

Rồi lập gia đình, xây tổ ấm.
Rồi phải lo toan một lũ con.
Bây giờ vất vả thêm nhiều nhé.
Hạnh phúc hay là chuyện thế nhân.

Con nhỏ, bảo là : thôi cố gắng.
Con lớn rồi ta sẽ được nhàn.
Con lớn rồi ta nhàn không nhỉ ?
Biết sao thì mới nói: ta nhàn !

Con lớn cái lo thành cũng lớn.
Lo ăn, lo học, đủ trăm lo.
Con Gái thì lo cho Con gái.
Mà Trai thì cũng lắm điều lo.

Chúng không đỗ đạt thì sao nhỉ ?
Rồi chúng làm chi giữa cuộc đời.
Chúng ngoan, đạo đức thì may quá.
Rủi chúng không ngoan dở khóc cười !

Mong chúng trưởng thành thành Gia thất.
Mong sao chàng rễ, đứa con dâu.
Rễ tốt thì vui mừng phận phúc.
Dâu hiền có phúc phận con dâu.

Nếu không được thế thì sao nhỉ.
Nếu họ suôi gia chẳng thuận hoà.
Nếu Dâu ngỗ nghịch thì sao nhỉ.?
Nếu Rễ không hiền biết tính sao ?!

Rồi cháu sinh ra ba bốn đứa.
Ờ vui mình co cháu con đông.
Cháu Trai, cháu gái đều đông đủ.
Mới đó mà nay đã bậc ông.

Gánh nặng cuộc đời thêm gánh nặng.
Thôi tuổi thanh niên đã mất rồi.
Tóc đã bạc rồi không trở lại.
Tóc xanh dần rụng, đám da mồi.

Bạn bè tuổi trẻ xem còn mất.
Có đứa thì xa, đứa mất rồi.
Ngay cả người thân thì cũng thế.
Có kẻ già nua, kẻ mất rồi.

Mai mốt, dĩ nhiên mình cũng thế.
Đời ta có thể ví toa Tàu.
Tàu đi một hướng không quay lại.
Tàu đã đi rồi, ta tới đâu. ?!

Trên chuyến Tàu đi bao kẻ xuống.
Bao người gặp gỡ, mấy người quen ?!
Có người tử tế : Ta may mắn.
Nhưng cũng không sao tránh kẻ phiền.

Người quen tử tế: là may mắn.
Người lạ, là may nếu kẻ hiền.
Tử tế hay là không tử tế.
Bạn ơi, đời thế, chẳng ưu phiền.

Chẳng may gặp gỡ người không tốt.
Thì hãy quên đi, chớ bận lòng.
Vẫn có trên đời nhiều kẻ tốt.
Hãy quên để sống được thong dong.

Hãy tin người tốt trên đời có.
Để sống an vui ở cõi đời.
Người xấu chặng nầy hay chặng khác.
Không ở bên ta suốt cả đời !

Thế đó, Bạn ơi, đời thế đó.
Một Toa Tàu đón một chiều đi.
Hãy vui từng chặng con tàu đỗ.
Chặng cuối ta đi chẳng bận gì.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment