Friday 19 May 2017

CHA DẠY CHO CON



Cha dạy cho Con

Với con trẻ ta phải cần dạy dỗ.
Cái nầy là tất yếu, hiển nhiên rồi.
Nhưng dạy trẻ không hề là việc dễ.
Dạy trẻ con là công việc nhiêu khê.

Tục ngữ nói “Con hư là tại Mẹ”.
Mẹ nuông chiều thì con trẻ sẽ hư.
Mẹ chăm sóc nhưng ít phần dạy dỗ.
Việc dạy Con thường trách nhiệm là Cha.

Nhưng có mấy người Cha rành dạy dỗ.
Dạy ra sao và phải dạy thế nào ?
Thật rất ít người Cha nào học hỏi.
Cứ làm Cha mà không học khoá nào !

Nên thực tế : có con thì cứ có.
Nhưng làm Cha thì không biết làm sao.
Làm sao dạy cho trẻ con khôn lớn.
Nuôi thì cũng dễ, dạy làm sao ?

Nên con cái lớn lên thường tự phát.
Học trong trường, không phải học trong đời.
Đỗ bằng cấp: không chắc gì đã lớn.
Có việc làm : không chắc đã nên người.

Nên trách nhiệm người Cha là nặng lắm.
Phải làm sao mà dạy dỗ cho con.
Dạy đứa trẻ thành ra người khôn lớn.
Bao nhiêu năm thì mới được lớn khôn.

Người Cha dạy không như trường học dạy.
Giữa Cha Con cần nhất mối thâm tình.
Cha nhất định dạy con điều căn bản.
Làm con người là phải có chân tình.

Tình cảm hiếu là Tình cần phải học.
Không Tình thương hiếu thảo chẳng nên người
Chữ hiếu thảo, người làm Cha phải dạy.
Và làm gương để con trẻ học theo.

Với Cha mẹ, người làm con phải hiếu.
Với Mẹ mình thì mình phải kính yêu.
Vẫn chưa đủ, còn với người Phụ Nữ.
Dù là ai mình cũng phải kính yêu.

Có như vậy thì khi thành người lớn.
Con của mình sẽ biết trọng nữ quyền.
Đối với vợ nó sẽ không hà hiếp.
Chuyện gia đình nó sẽ được ấm êm.

Những người bố thường muốn con thành đạt
Nếu học hành đỗ đạt tốt bao nhiêu.
Nếu công việc làm ăn mà thuận lợi.
Chuyện công danh, tăm tiếng tốt bao nhiêu !

Nhưng phải dạy cho con nhiều bài học.
Ở trên đời không chỉ có thành công.
Trong cuộc sống, sẽ gặp nhiều thất bại.
Quan trọng là con không được nãn lòng.

Trên thực tế, thất bại nhiều vô kể.
Cho nên Cha phải dạy bài học nầy.
Bài thất bại rất cần nên học hỏi.
Vì nếu không, con sẽ ngã  đau hoài.

Dạy đứng dậy và vững vàng cương nghị.
Con dịu dàng nhưng không có phục tùng.
Người tùng phục là người không ý chí.
Người vững vàng không tùng phục dễ dàng.

Dạy tự chủ, dạy tự cường, độc lập.
Dù gái trai cũng phải bản chất mình.
Không chủ kiến là người không giá trị.
Dù có hay, có dở, cũng là mình.

Nói tóm lại, làm Cha nhiều bổn phận.
Phải dạy con nhiều thứ ở trên đời.
Phải thông hiểu, phải đảm đang gánh vác.
Phải đảm đang nhiều việc mới nên người.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment