Friday 5 May 2017

Lòng Tử Tế Trên Đời



Lòng Tử Tế

Cám ơn Bạn đã gửi tôi bài Net.
Bài hôm nay nói lòng tốt con người.
Người không tốt ở trên đời nhiều lắm.
Nhưng vẫn còn người tốt ở trên đời.

Tựa của chuyện gọi là “Điều Nhân Quả”.
Nhưng Tây Phương họ không nói điều nầy.
Họ chỉ nói có những người tử tế.
Và có người vẫn nhớ những công ơn.

Cậu chuyện kể về một chàng tuổi trẻ.
Nhưng nhà nghèo muốn học phải cần tiền.
Nên tổ chức buổi nhạc ca gây quỹ.
Chàng đến thuê nhà nhạc sĩ danh tài.

Tiền thuê mướn là hai ngàn đồng bạc.
Nhưng tiền thâu thì chưa tới hai ngàn.
Chàng tuổi trẻ thấy vô cùng thất vọng.
Chàng đến xin thiếu nợ bốn trăm đồng.

Người Nhạc Sĩ thấy thương tình nên nói:
Thôi đừng lo khoản nợ thiếu làm gì.
Tiền kiếm được hãy đi lo trang trải.
Đóng đủ tiền học phí của em đi.

Người Nhạc Sĩ tài danh và rộng lượng.
Tên của ông là Ignacy Paderewski.
Ông giúp đở không mong người đền đáp.
Nhưng Trời cao không phụ tấm lòng ông.

Lúc Thế Chiến ông được làm Thủ Tướng.
Nước Ba Lan đang gặp lúc đói nghèo.
Triệu dân chúng không khẩu phần lương thực.
Ông đến nhờ sự giúp đở Hoa Kỳ.

Người Đại Diện của Hoa Kỳ sốt sắng.
Giúp cho ông hàng ngàn tấn thức ăn.
Sự giúp đỡ cứu triệu người chết đói.
Giúp con người vô điều kiện: lòng Nhân.

Sau Thế Chiến, ông Paderewski đến Mỹ.
Để cám ơn người đã giúp cho ông.
Người ơn ấy bây giờ là Tổng Thống.
Tên của ông  là Herbert  Hoover.

Ông Thủ Tướng Ba Lan vừa cảm tạ.
Ông Hoover đã vội vã cắt ngang:
“Thưa Thủ Tướng, Ông không cần cảm tạ.
Tôi là người đã từng chịu ơn Ông.”

Ông không nhớ nên tôi xin nhắc lại.
Mấy năm xưa Ông đã giúp cho tôi.
Lúc còn trẻ tôi cần tiền để học.
Ông đã đàn mà không lấy tiền công.

Sự giúp đỡ không mong cầu báo đáp.
Nhưng Trời cao đã báo đáp thay người.
Những chuyện đó thì gọi là Nhân Quả.
Chuyện Nhân Gian nhưng còn có Ông Trời.

Nên tử tế, trên đời cần thiết lắm.
Giúp cho ai, nên vui vẻ, thật lòng.
Cứ giúp đỡ, không cần ai báo đáp.
Vì trên cao có Thượng Đế cảm thông.

Chốn trần thế, nhân gian làm việc Thiện.
Thì lương tâm sẽ thoải mái, ấm lòng.
Giúp đỡ ít, giúp đỡ nhiều cũng được.
Giúp đỡ người đều là chuyện phước ơn.

Liên Hiệp Quốc là Cơ Quan Thế Giới.
Khắp năm châu đều giúp đỡ mọi người.
Có bao nước người dân muôn cảnh khổ.
Nhờ Cơ Quan cứu trợ UNESCO.

Có Tổ chức tên ROTARY CLUB.
Là cơ quan cứu trợ giúp con người.
Giúp trẻ nhỏ ở Phi Châu nghèo đói.
Giúp trẻ em bệnh tật khắp nơi nơi.

Cao Niên Việt Úc: VASA – Vic .
Hội Cao Niên thường tổ chức lạc quyên.
Để cứu giúp cho những người đau bệnh.
Nên Bạn ơi, hãy ủng hộ Hội Cao Niên.

Nói tóm lại, Bạn ơi, đời nên tốt.
Mở tấm lòng tử tế với con người.
Ta sẽ sống cuộc đời nơi trần thế.
Giàu hay nghèo cũng xứng đáng con người.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment