Monday 1 May 2017

MOTHER ' s DAY NHỚ MẸ



 Mother's Day  NHỚ  MẸ

Hôm nay ngày  lễ Mẹ : Mother’s Day
Con ở Melbourne: nhớ  Mẹ nhiều !
Nhớ những ngày xưa : còn có Mẹ
Ngọt ngào, thân ái : biết bao nhiêu!

Mới  một thoáng : mà đã xa lâu quá,
Mới thơ ngây : mà nay đã bảy mươi
Mẹ đã mất: bao năm rồi yên nghỉ!
Nhưng lòng con : còn nhớ Mẹ không nguôi !

Bây giờ Mẹ đã ra thiên cổ,
Nơi chốn tâm linh : cõi đất trời….
Tóc bạc nhưng lòng : con vẫn nhớ….
Tháng năm thầm thỉ gọi : Mẹ ơi !

Ngày Lễ Mẹ: người ta cài hoa đỏ.
Vì người ta : còn có mẹ trên đời.
Ngày lễ Mẹ : con  cài bông hoa trắng.
Bởi vì con: không còn Mẹ  trên đời.

Bạn còn Mẹ hãy muôn phần yêu quí.
Mẹ không còn  sẽ tiếc nuối khôn nguôi.
Không còn Mẹ sẽ đau buồn xiết kể.
Mẹ thân yêu hơn kho báu trên  đời.

Mẹ còn, mất, hàng năm, ngày Lễ Mẹ.
Mother Day, ngày Chúa Nhật tháng MAY.
Bạn hãy đến, dù là mưa hay nắng.
Để cùng nhau tổ chức Lễ Mother Day.

Bạn hãy hát một bài ca Tình Mẹ.
Bạn hãy ca một bài hát Mẹ yêu.
Bạn hãy đọc một bài Thơ Tình Mẹ .
Để cùng nhau ca ngợi Mẹ thân yêu.

Tôi yêu quá bài Y Vân “Lòng Mẹ”.
“Lòng Mẹ bao la như  biển Thái Bình”.
Đã nghe hát từ những ngày thơ bé.
Mà hôm nay nghe lại vẫn thâm tình.


THÁI NAM TRÂN

No comments:

Post a Comment