Friday 19 May 2017

Nhật Ký Richard Gere



NHẬT KÝ Richard Gere

Sáng nay đọc một bài hay trên Net.
Bài viết về Nhật Ký Richard Gere.
Richard Gere là một tên tuổi lớn.
Hoolywood ghi nhận tên Richard Gere.

Không chỉ có đóng phim là nổi tiếng.
Richard Gere nổi tiếng rất nhiều điều.
Anh tài Tử  là Học Trò của Phật Sống.
Đức Đạt Lai Lạt Ma dạy Gere môn Thiền.

Gere lên núi và nhiều năm tu luyện.
Anh ăn chay và nhuần thắm môn Thiền.
Nên Gere nói nhiều lời hay , giá trị.
Nhiều điều hay Nhật Ký Richard Gere.

Cuộc sống có muôn màu, muôn sắc vẻ.
Có cuộc vui mà cũng có cuộc buồn.
Có cuộc ngắn, có cuộc dài tuổi Thọ.
Có cuộc đau, có cuộc bịnh, cuộc lành…

Đới có cả, Bạn ơi, Đời có cả.
Có khi buồn mà cũng có khi vui.
Bạn muốn có chỉ vui không thể có.
Bạn có buồn, rồi nó cũng đi qua .

Nhật ký  Gere viết về một người Mẹ.
Bà Mẹ nầy tánh ý kỹ  vô cùng.
Bà ăn uống thật rất là điều độ.
Bà ra đường thì cẩn thận vô cùng.

Bà ăn chỉ toàn là thức ăn sạch.
Bà rất sợ khi ra ánh mặt Trời.
Rượu nhẹ cũng không bao giờ Bà uống.
Còn thuốc thì Bà không hút bao giờ.

Bà rất thường xuyên đi bác sĩ.
Bà cũng thường tham khảo ý chuyên gia.
Bà cần mẫn luôn luôn lo thể dục.
Sức khỏe, không khi nào bà lơ là.
 
Là vậy đó, bạn ơi, là vậy đó.
Bà sống lành, cẩn thận biết bao nhiêu.
Bà sợ bịnh và luôn luôn phòng bịnh.
Vậy mà bà vừa đây đã bịnh nhiều.

Bà được biết là bị ung thư Tủy.
Ung thư nầy khó trị biết bao nhiêu.
Thay Tủy Sống tuổi già là rất khó.
Trị bịnh nầy kết qủa chẳng bao nhiêu.

Còn chưa hết Bà còn Ung Thư Nắng.
Phải, đúng là Bà bị Ung Thư Da.
Không ra nắng, Ung Thư Da vẫn bị.
Tia UV không nắng vẫn Ung Thư.

Gere ghi nhận có người Cha của bạn.
Ông chẳng cần chuyện ăn uống cử kiêng.
Món gì thích thì ông ăn tất cả.
Còn rượu chè ông cũng uống như thường.

Trời thương nhỉ, ông không đi Bác Sĩ.
Cả đời ông không cần biết Nhà Thương.
Ông tắm biển thường xuyên, da tróc nắng.
Vậy mà ông sức khỏe vẫn bình thường.

Ông cũng sống , năm nay hơn tám chục (80).
Vẫn ăn chơi, vui vẻ sống an lành.
Nói may mắn, có thể là ông may mắn.
Nhưng cuộc đời, ai biết được may không.?!

Nói tóm lại, ở trên đời ai biết.
Biết làm sao thì mới được sống lâu.
Không ai biết khi nào thì bịnh ốm.
Không biết là mình phải sống ra sao.

Nên cứ sống, bạn ơi, nên cứ sống.
Với niềm vui, với ý sống dạt dào.
Ta cứ sống với căng tràn nhựa sống.
Đừng hỏi rằng ta sống được bao lâu.

THÁI TẤNTRUYỀN


No comments:

Post a Comment