Sunday 16 July 2017

Giáo Dục của Người Đức



Người Đức Giáo Dục Con Cái.

Thế Chiến II Nhật Đức đều thảm bại.
Nhưng mà nhanh, họ hồi phục rất nhanh.
Đức và Nhật đều phục hồi nhanh chóng.
Nhưng mà sao họ hồi phục quá nhanh.

Nhiều yếu tố, dĩ nhiên nhiều yếu tố.
Nhưng đứng đầu là giáo dục trẻ con.
Đức và Nhật đều đứng đầu thế giới.
Về nội dung, chương trình dạy trẻ con.

Cám ơn Bạn ngày hôm nay đã gửi.
Bài người Đức, chương trình dạy trẻ con.
Người Nhật giỏi, người Đức cũng rất giỏi.
Dạy con người từ những trẻ mầm non.

Họ chú trọng dĩ nhiên là tri thức.
Nhưng mà tư cách còn chú trọng hơn.
Trước tri thức thì phải học tư cách.
Học tư cách từ khi còn là trẻ con.

Có những tư cách cần học trước nhứt.
Học ưu tiên là phải học : yêu thương.
Người không có Tình Thương thì vô dụng.
Người bỏ đi nếu không có Tình Thương.

Yêu không chỉ là yêu người thân thích.
Mà yêu thương hết tất cả muôn loài.
Yêu vạn vật, yêu lá hoa, cây cỏ.
Yêu thú cưng, yêu chú chó, chú mèo.

Người tình cảm yêu thương muôn loài vật.
Yêu thiên nhiên, yêu rừng núi, sông ngòi.
Yêu biển rộng, trời cao , yêu  tất cả.
Chớ không yêu riêng chỉ có con người.

Người tình cảm mà cũng là cương quyết.
Không yếu mềm, ủy mị, tính kiên trì.
Dù khó nhọc cũng không hề than thở.
Dù khó khăn cũng nhận, chẳng hề gì.

Học cứng rắn nhưng phải là lễ độ.
Với người trên, kẻ dưới, đều ôn hoà.
Không trách mắng, không la rầy, bắt nạt.
Dù trẻ con cũng nhân cách con người.

Học nhân cách là học nhiều thứ lắm.
Để có tiền không chỉ ngửa tay xin.
Phải giặt áo, giặt quần, làm công việc.
Phải lau nhà, rửa chén… mới có tiền.

Không làm lụng thì phải mang hậu qủa.
Dậy muộn giờ, hay trễ hẹn thì sao ?
Thì phải chịu hình phạt nào tương xứng.
Phạt  lần đầu, sẽ nhớ những lần sau.

Có lầm lỗi, con người nào cũng có.
Nhưng sửa sai và phải sửa chân thành.
Cái nầy dở nhưng sẽ còn cái khác.
Lần nầy hư nhưng lần khác sẽ thành.

Nên không có con người nào mặc cảm.
Mỗi con người có một bản sắc riêng.
Như hoa nở trong vườn nhiều màu sắc.
Mỗi loài hoa  có màu sắc đẹp riêng.

Nên độc lập và không hề ghen ghét.
Mỗi còn người đều có một tài nghề.
Phải tôn trọng mỗi con người một vẻ.
Người với người phải tôn trọng nể vì.

Và xứng đáng để được người tôn trọng.
Lời hứa ra họ nhất định giữ lời.
Nên đồ đạc mang nhãn đề nước Đức.
Thì người ta tin tưởng chẳng hoài nghi.

Và nhiều nữa bạn ơi, còn nhiều nữa.
Nên vì sao mà người Đức thành công.
Họ giáo dục con người từ thuở bé.
Và giữ gìn tên tuổi của non sông.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment