Monday 10 July 2017

Thành Công Một Cuộc Đời



 Thành công Một Cuộc Đời

Trên đời ai cũng muốn thành đạt.
Thành công là mong muốn mọi người.
Nhưng mà thành đạt thì không dễ.
Rất khó thành công ở trên đời.

Thành công đòi  hỏi bao điều kiện.
Điều kiện nào xem cũng khó khăn.
Điều kiện tinh thần và vật chất.
Đức hạnh, tài ba và tâm hồn.

Trí não phải học ngay từ thuở nhỏ.
“Nhỏ mà không học lớn mò sao ra”.
Tục Ngữ câu nầy ta biết rõ.
Không học làm sao chuyện sự thành.

Học từ thuở bé, lên 5 tuổi.
Học đến ra trường tuổi 25.
Nghiã là đã hết 20 năm học.
Có khi còn phải học nhiều hơn.

Học xong chưa chắc nên danh phận.
Nếu học môn không thích hợp đời.
Có những mảnh bằng không có việc.
Văn bằng chưa chắc đủ trên đời.

Thành công đòi hỏi nhiều điều kiện.
Có học cũng chưa chắc đã thành.
Đời luôn trở ngại trăm ngàn thứ.
Ta phải bền tâm chí mới thành.

Thành công không chỉ là có việc.
Quan trọng nhất là chuyện gia đình.
Có vợ có chồng mà hạnh phúc.
Gia đạo thuận hoà mới kể thành.

Con cái phải sanh và dạy dỗ.
Con cháu hiền ngoan mới kể thành.
Còn lo con cháu bề khôn lớn.
Chúng phải công danh mời kể thành.

Rồi phải đạo đời sao nữa đã.
Phải để người thương qúi mến ta.
Sống mà không có người thương mến.
Dù có công danh cũng phí đời.

Có những tiện nghi cho đời sống.
Nhà xe, những thứ quả ta cần.
Tiền bạc cũng phòng khi túng thiếu.
Giao tiếp bà con chuyện cũng cần.

Rồi con cháu lớn, nên danh phận.
Nhìn lại đầu xanh tóc bạc rồi.
Tuổi đã bảy mươi, nhàn hưu trí.
Có phải là ta thành công rồi ?!

Còn sống vẫn còn bao bổn phận.
Không còn lo nghĩ áo cơm no.
Không lo con cháu còn thơ dại.
Nhưng mà đời vẫn lắm điều lo.

Bây giờ là lúc lo đau bệnh.
Tuổi bảy mươi ra đủ thứ phiền.
Máu mỡ, tiểu đường, cao huyết áp.
Bác Sĩ , Nhà Thương đi liên miên.

Bây giờ trận chiến là đau bệnh.
Phải đấu tranh thôi lúc tuổi già.
Thuốc phải uống đều trưa sáng tối.
Thỉnh thoảng nhà thương đi kiểm tra.

Trận chiến sau cùng là bệnh tử.
Có ai không phải chết sau cùng.
Nếu chết mà đi êm giấc nhẹ.
Là ta đời sống đã thành công.

Bạn ơi, đời thế, đời như thế.
Ta muốn thành công một cuộc đời.
Thành công, thất bại, điều quan trọng.
Là thấy trong lòng được thảnh thơi.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment