Wednesday 5 July 2017

Quang Trung Hoàng Đế



 Quang Trung Hoàng Đế

Việt Nam có những trang oanh liệt Sử.
Có những người làm nên Sử Việt Nam.
Trần Hưng Đạo ba lần thắng Mông Cổ.
Đuổi Minh nhờ Lê lợi đất Lam Sơn.

Trần Hưng Đạo là nhân tài xuất chúng.
Thắng quân Nguyên, công trạng lớn ghi danh.
Nhưng may mắn, ông được nhiều người giúp.
Và xuất thân là Hoàng Thất Nhà Trần.

Vua Lê Lợi đã khởi binh áo vải.
Nhưng mười năm mới thắng giặc quân Minh.
Vua Lê Lợi có rất nhiều tướng giỏi.
Có những người anh dũng lại trung thành.

Có một vị xuất thân là áo vải.
Nhưng tài ba quân sự thật hơn người.
Sử sách Việt không ai mà sánh nổi.
Tài cầm quân đánh giặc nhất trên đời.

Người kiệt xuất, rất tài ba Nguyễn Huệ.
Một trong ba  tam kiệt Nguyễn Tây Sơn.
Nhưng Nguyễn Huệ là anh tài xuất chúng.
Người chí cao, trí dũng nhất Tây Sơn.


Tài đánh trận của ông là vô địch.
Nguyễn Ánh thua và luôn phải chạy dài.
Lần Ánh mượn quân Xiêm sang đánh Việt.
Huệ đánh tan chỉ  một trận Rạch Xoài.

Đánh Nguyễn Ánh thì thật là quá dễ.
Đánh quân Xiêm cũng là quá dễ dàng.
Đánh Chúa Trịnh cũng dễ dàng quá đổi.
Huệ ra quân là chúa Trịnh tan hàng.

Đánh thắng Trịnh nhưng Huệ phò Lê Chuá.
Trao quyền Lê, ngôi báu Huệ không màng.
Vua Lê thưởng phong Huệ làm Phò Mã.
Huệ bằng lòng cưới Công Chúa Ngọc Hân.

Cô Công Chúa Lê Ngọc Hân rất trẻ.
Vừa đẹp người, đẹp nết lại đoan trang.
Nàng vâng lịnh Vua Cha mà Xuất Giá.
Tâm ý Nàng cũng kính trọng Quang Trung.

Khi Vua chết Nàng khóc than thảm thiết.
Viết bài văn ai điếu động tim gan.
Khen cô gái còn trẻ trung như thế.
Mà biết nhìn thời sự rất tinh tường.

Tướng Nguyễn Huệ bao lần ra đất Bắc.
Lần đi nào cũng nhanh chóng thành công.
Đánh quân Trịnh hay là Nguyễn Hữu Chỉnh.
Quá dễ dàng, chỉ một thoáng là xong.

Tài kinh thế đã đánh tan quân Mãn.
Mấy muôn binh, giặc Mãn chiếm Thăng Long.
Ở đất Huế , Quang Trung liền tức vị.
Lịnh truyền quân tức tốc cứu Thăng Long.

Từ đất Huế ra Thăng Long vạn dậm.
Ngựa Voi đi đều phải mất bao ngày.
Mà đường thủy cũng nhiều ngày mới tới.
Vậy mà Vua hô tiến ! Tiến quân ngay !

Chỉ một thoáng, Quang Trung ra tới Bắc.
Rồi trong đêm tiêu diệt Ngọc, Hà Hồi.
Chưa rạng sáng đã bao vây Hà Nội.
Một trận công, quân giặc chạy tơi bời.

Tài quân sự, Quang Trung là vô địch.
Đánh trận thì bách chiến thắng trăm lần.
Trên thế giới chỉ  A Lịch Sơn Đại Đế.
Còn ngoài ra không ai sánh Quang Trung.

Tài trí ấy, tiếc Quang Trung chết sớm.
Ngài thọ thêm nước Việt sử sang trang.
Chuyện đất nước, rủi may nhiều thay đổi.
Nhắc người xưa, tôi tiếc quá : Quang Trung.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment