Saturday 1 July 2017

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14



 Đức Dalai Lama 14

Có một Vị được gọi là Phật Sống.
Danh xưng của Ngài là Dalai Lama.
Chính xác hơn là Dalai Lama 14.
Lãnh Tụ tinh thần của người Tây Tạng.

Tây Tạng là một Quốc Gia Phật Giáo.
Người Tây Tạng chỉ có một tôn giáo.
Chỉ một tín ngưỡng duy nhất là Phật Giáo.
Họ theo Phật Giáo từ hơn hai ngàn năm.

Người Tây Tạng rất kính trọng Đức Phật Sống.
Thế giới cũng rất kính trọng  Đức Đạt Lai .
Hiện nay, Ngài đã thọ trên chín mươi tuổi.
Nhưng sức khỏe còn tráng kiện dẻo dai.

Người ta rất kính trọng Ngài Phật Sống.
Có rất nhiều lý do để kính trọng Ngài.
Trên hết là một người phẩm hạnh , Đạo đức.
Và nhiều phương diện khác: bậc anh tài.

Người ta kính trọng Ngài về tư tưởng.
Tư Tưởng về Đạo và Tư Tưởng về Đời.
Về Đời, Ngài thường nói về Hạnh Phúc.
Ngài nói Hạnh Phúc là qúy nhất trên đời.

Nhưng Hạnh phúc không phải là thứ sẵn có .
Không phải là những trái chín trên cây.
Giơ tay vói là có ngay Hạnh Phúc.
Không phải là không khí có hằng ngày.

Một câu nói mang rất nhiều ý nghiã.
Quan trọng là ý nghiã của cuộc đời.
Tôi kính trọng nhà sư nầy vì lẽ đó.
Ngài Nhà Sư nhưng lo nghĩ người đời.

Không chỉ bảo con người lo niệm Phật.
Mà chỉ người tìm Hạnh Phúc để tu.
Ít có Nhà Sư nào lo nghĩ thế.
Phần đông nhiều chỉ lo biểu khổ tu.

Đời bể Khổ, nhiều người cho như thế.
Nhưng mà Tu là để tránh khổ đau.
Là phải kiếm tìm vui thì mới đúng.
Chớ làm sao lại tìm kiếm niềm đau.

Bảo đời khổ kiếp nầy vì kiếp trước.
Nên lo toan vì Hạnh Phúc kiếp sau.
Có gì chắc, làm sao mà biết được.
Không biết gì Kiếp Trước, Kiếp mai sau.

Đức Dạt Lai chỉ cho ta bài Hạnh Phúc.
Muốn Hạnh Phúc thì Thực Tập Từ Bi.
Tập Từ Bi thì chính mình Hạnh Phúc.
Muốn cho người hạnh Phúc cũng Từ Bi.

Từ Bi là bài học lớn của Đạo Phật.
Nên Phật Tử bắt buộc phải Từ Bi.
Cho dù bạn không phải là Phật Tử.
Muốn hạnh Phúc thì cũng phải Từ Bi.

Tôi kính trọng nhà Sư vì lẽ đó.
Ngài dạy ta những điều tưởng bình thường.
Nhưng nó thật cao siêu và kỳ diệu.
Ngài dạy ta rất giản dị : Tình thương !.

Điều quan trọng không phải là nghe hiểu.
Ngài dạy ta quan trọng phải Thực Hành.
Có những kẻ đọc kinh hàng trăm quyển.
Ích gì đâu nếu không chịu thực hành.

Và Hạnh Phúc nó cũng là như vậy.
Quan trọng là phải nhất thiết thực hành.
Bạn có thể không thực hành Thiền Định.
Nhưng Từ Bi thì nhất định phải Thực hành.

Tôi kính trọng vì những lời Ngài nói.
Kính trọng hơn vì những việc Ngài làm.
Ngài nói Hạnh Phúc khi mà tâm Minh Triết.
Muốn bình yên thì bỏ đi bớt Tham Lam.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment