Saturday 8 July 2017

Thuật Dùng Người



Thuật Dùng Người

Trong đời sống có khi ta cần biết.
Phải chọn ai, ta phải biết dùng Người.
Dùng người đúng thì thanh công, thắng lợi.
Dùng người sai, có lúc hận suốt đời.

Dù việc lớn hay chỉ là việc nhỏ.
Thì cũng là nghệ thuật biết dùng người.
Không thích hợp thì sẽ là hư sự.
Dùng sai người sẽ tai hại, bạn ơi.

Người xưa để cho ta nhiều kinh nghiệm.
Mấy ngàn năm lịch sử là kho tàng.
Kho tàng qúi rất nhiều trong lịch sử.
Ta học hoài không hết mấy ngàn trang.

Nên lúc nhỏ tôi thích môn Lịch sử.
Biết bao nhiêu câu chuyện, những kho tàng.
Bao bao bài học ngàn vàng và trân qúi.
Dùng sai người có thể mất giang san !

Nguyên tắc một là phải coi Nhận Thức.
Điều đúng sai phải nhận thức rõ ràng.
Không nhận thức tệ hơn không kiến thức.
Kiến thức không nhận thức cũng như không.

Không nhận thức sẽ làm điều sai trái.
Dù giỏi sang thì cũng chẳng nên dùng.
Nhận thức đúng dù tài năng có kém.
Cũng không sao, có thể vẫn thành công.

Kẻ kiến thức nhưng mà không ứng biến.
Khác gì đâu một cái máy Computer.
Khi gõ trắng nó sẽ ra màu trắng.
Khi gõ đen nó sẽ hiện màu đen.

Người ứng biến sẽ biến đi hay đứng.
Đứng hay đi vào thời điểm nào cần.
Lúc cần đứng mà quyết không dừng bước.
Lúc cần đi mà cứ đứng chần ngần.

Khi cần tiến thì dũng tâm để tiến.
Dù hiểm nguy thì cũng phải tiến lên.
Lãnh trách nhiệm dù chuyện nguy hay khó.
Không hùng tâm, đởm lược chớ nên dùng.

Kẻ dũng khí nhưng mà không mưu lược.
Thì cũng không, kẻ ấy chẳng nên dùng.
Tam Quốc Chí cho ta nhiều thí dụ.
Như Trương Phi, dũng khí, kẻ không mưu.

Kẻ uống rượu thường là không được việc.
Rượu chè nhiều thì hư việc càng nhiều.
Chè chén rượu rồi huênh hoang khoác lác.
Thì kẻ nầy nhất định chẳng nên dùng.

Kẻ mê Rượu không nên dung, hư sự.
Kẻ ham mê lợi lộc cũng không dùng.
Kẻ mê lợi, lòng tham lam, đố kỵ.
Họ sẵn sàng phản bội mỗi khi cần.

Kẻ phản bội là hạng người tối kỵ.
Chớ nên gần và chớ có nên dùng.
Kẻ phản bội dù cho là tài giỏi.
Thì cũng không, cũng chớ có nên dùng.

Trong Tam Quốc có người tên Lữ Bố.
Người rất tài, rất thao lược võ công.
Nhưng Tào Tháo nhất định không dùng hắn.
Là bởi vì hắn đã phản bao lần.

Là chữ Tín, bạn ơi, là chữ Tín.
Thuật dùng người hay kết bạn tri giao.
Không chữ Tín thì đừng nên kết bạn.
Nói một lời, phải như một: trước sau.

Người rất dở, không tài chi hết cả.
Nhưng là người chữ Tín hãy nên dùng.
Người Tín Nghiã, dù nghèo ta cũng kết.
Người giàu sang bất tín, cũng nên Không.

THÁI TẤNTRUYỀN


No comments:

Post a Comment