Friday 16 September 2016

Đau khổ và Tôn Giáo



Nói nhiều nhất về đau khổ là Phật Giáo.
Phật Giáo cho rằng  sống là khổ đau.
Tu là tìm cách thoát khỏi những đau khổ.
Tu thành là thoát được những khổ đau.

Ý niệm cuộc đời là bể khổ khởi từ Đức Phật.
Thái Tử Sitthdatha cả bốn lần đi ra thành,
Đều thấy nhân gian toàn là cảnh khổ.
Nên Ngài quyết từ bỏ hoàng gia lo tu hành.

Khởi đầu Ngài đi tu theo đạo Ấn Độ Giáo.
Đạo nầy còn gọi Bà La Môn hay Đạo Hindu.
Theo Đạo sáu năm mà không tìm được giải đáp
Cho điều thắc mắc là làm sao hết khổ đau.

Hindu cho rằng con người khổ là vì nghiệp quả.
Nghiệp quả là thưởng phạt của các vị Thần Linh.
Cho nên Hindu chủ yếu tu hành là thờ cúng.
Tin tưởng và cầu xin ơn phước của Thần Linh.

Thích ca từ bỏ Đạo Hindu đi tìm sự Giác Ngộ.
Ngài không tin sự đau khổ là do các Thần Linh.
Cho nên tu hành không cần quỳ lạy thờ cúng.
Con người đau khổ do mình, không do Thần Linh.

Đạo Phật chính truyền lo trừ nguyên nhân đau khổ.
Người ta khổ là do chính tư tưởng, hành động của mình.
Muốn khỏi khổ thì thay đổi tư tưởng, thay đổi hành động
Mình phải tự cứu mình, chớ Thần Thánh không cứu mình.

Vì vậy, tu Đạo Phật là không được làm điều ác.
Điều xấu xa tội lỗi nào cũng không được làm.
Muốn được phước thì phải làm điều Thiện.
Mọi sướng khổ là tùy theo những gì mình làm.

Thực tế Đạo Phật bị đồng hoá nhiều với Đạo Ấn.
Cho nên, dù là Phật Giáo người ta vẫn thờ Thần linh
Kết quả là Phật Giáo vẫn trọng chuyện thờ cúng.
Mọi chuyện sướng khổ đều dựa vào Thần Linh.

Điều nầy, chính Đức Phật nói là không được.
Thần Linh không can dự vào sự khổ đau con người
Cho nên nếu tiếp tục tu hành kiểu thờ cúng.
Thì không giải quyết được sự khổ đau của con người.

Đạo Hồi là một Tôn Giáo rất hùng mạnh.
Tín đồ Hồi Giáo hiện có trên một tỉ người.
Nhiều nước coi Hồi Giáo là Quốc giáo.
Niềm tin của tín đồ Hồi Giáo là tuyệt tuyệt đối.

Những tín đồ bình thường cũng rất sùng Đạo
Nguy hiểm là có những tín đồ rất cực đoan.
Ở những nước Hồi Giáo Cực đoan thì rất khổ.
Điển hình như đã thấy ở nước Afganistan.

Hiện nay là Phong Trào Khủng bố Hồi Giáo.
Như Trung Đông thì chiến tranh ở Iraq, Syria
Đây là cuộc chiến tranh tàn khốc của Hồi Giáo.
Vậy có thể nói Khổ con người là do Tôn Giáo mà ra.

Xung đột Tôn Giáo từng xảy ra trong lịch sử
Và xung đột Tôn Giáo cũng đang xảy ra ở khắp nơi.
Tương lai xung đột Tôn Giáo không ngừng lại.
Vậy là Tôn Giáo mang lại khổ đau cho con người.

Đạo Chúa mang lại Tình Thương cho Nhân Loại
Những dòng Chúa Cứu Thế đã giúp đỡ con người
Có những người đau ốm được Họ Chúa giúp đỡ
Có những Bà Sơ, những Ông Cha cứu giúp con người.

Nhưng Đạo Chúa với Đạo Hồi thường xung đột
Kết quả là chiến tranh cũng đã từng xảy ra.
Mà nguyên nhân chính là vì lý do Tôn Giáo.
Khác biệt Tôn Giáo, thì tất yếu chiến tranh xảy ra

Nhưng Thế giới không thế nào xoá bỏ Tôn Giáo.
Nên chiến tranh luôn luôn xảy ra trên điạ cầu.
Tóm lại, Tôn Giáo là để an ủi, cứu giúp nhân loại.
Nhưng mà mãi mãi con người vẫn khổ đau.

THÁI NAM TRÂN

No comments:

Post a Comment