Saturday 3 September 2016

Học Nhân Điện Thầy Đáng



Học Nhân Điện Thầy Đáng

Mười năm trước, Nhân Điện đông người học.
Mỗi lớp học đều đông đến cả ngàn người.
Đó là lúc Thầy Lương Minh Đáng còn sống.
Học trò Nhân Điện của Thầy ở khắp nơi.

Lớp học có khi tổ chức ở nước Mỹ.
Có khi tổ chức ở Hồng Kông, Thái Lan.
Lớp học có khi tổ chức ở Thụy sĩ.
Có khi tổ chức ở Bỉ, Ý, Hoà Lan.

Có nhiều lớp học tổ chức ở nước Úc.
Lớp ở Úc trên dưới một ngàn người.
Học trò từ nhiều nước trên thế giới đến.
Có đủ màu da, sắc tộc, tôn giáo, ngôn ngữ.

Họ cũng có đủ thứ trình độ văn hoá.
Đủ thứ trình độ học vấn, văn minh.
Nhưng vẫn được xếp vào cùng một lớp học.
Bởi vì đây là lớp học Tâm Linh.

 Nhân Điện không giống môn học nào khác.
Đòi hỏi những trình độ học vấn giống nhau.
Nhân Điện kết hợp những người khác biệt.
Nhiều khác biệt vẫn học cùng lớp với nhau.

Đó là một điểm đặc biệt của Nhân Điện
Là một đặc tính của lớp học Tâm Linh.
Tâm Linh thì không phân biệt về văn hoá.
Khác biệt văn hoá nhưng mà cùng Tâm Linh.

Tâm Linh là thế giới chung cho tất cả.
Không phân biệt người giàu, người nghèo.
Chỉ cần điều nầy đủ để Nhân Điện hãnh diện.
Và đủ để nhiều người bỏ công sức để theo.

Tâm Linh thực tế là môn học rất khó.
Nhiều người muốn theo vì thấy nó diệu kỳ.
Càng diệu kỳ thì dĩ nhiên là càng khó.
Không khó thì làm sao gọi là diệu kỳ.

Vì khó quá cho nên có người bỏ.
Họ bỏ khi không có được điều diệu kỳ.
Diệu kỳ Nhân Điện có nhiều thứ.
Thường là việc trị bịnh rất thần kỳ.

Như là có những thứ bịnh rất lạ.
Cả y khoa Bác sĩ cũng bó tay.
Không có thuốc men nào trị được.
Vậy mà Nhân Điện trị được ngay.

Phần đông đi học là như vậy.
Có bịnh nan y không cách nào.
Thuốc Bắc, thuốc Tây đều bất trị.
Vậy mà Nhân Điện trị khỏi ngay !

Hay quá làm sao mà không học.
Cho nên phút chốc có đông người.
Người học rủ thêm người khác học.
Cho nên càng lúc lại càng đông.

Nhưng không phải vậy, không như vậy.
Nhân Điện là ngành học Tâm Linh.
Ngành học vô hình thâm diệu ảo.
Rất khó để mà học hỏi được Tâm Linh.

Làm sao giao tiếp cùng Các Đấng.
Các Đấng vô hình và linh thiêng.
Quyền năng Các Đấng là vô thượng.
Nhưng làm sao học được chuyện thiêng liêng


Nhân Điện để tay sờ hết bịnh.
Chuyện nghe như thể chuyện Thần Tiên.
Cho nên học được vô cùng khó.
Không dễ sờ tay hết bịnh liền.

Tôi may được gặp ông Thầy Đáng.
Thầy chỉ sờ tay hết bịnh liền.
Tôi may được thấy nghe dòng điện.
Chỉ là may mắn được ơn Thiêng.

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment