Sunday 4 September 2016

Hãy bỏ bớt gánh nặng trên vai Bạn



 người  thấy cuộc sống quá mệt mõi.
Đã tìm đến nhà Hiền Triết Platon.
Hỏi cách nào để giải thoát gánh nặng.
Hỏi cách nào cho cuộc sống hanh thông.

Platon đưa cho anh ta một cái sọt.
Bảo đeo lên vai và chỉ một con đường.
Dặn mỗi bước thì nhặt một hòn đá.
Rồi cứ đi cho đến cuối con đường.

Platon hỏi : Anh hãy nói về kinh nghiệm.
-Dạ tôi nghe mỗi lúc một nặng thêm.
Platon nói: Chân lý cuộc đời là vậy đó.
Bởi vì ta mỗi lúc mỗi nhặt thêm.

-Vậy xin hỏi làm sao thì được nhẹ ?
Platon nói: Muốn được bớt nặng nề.
Chuyện không khó nhưng có làm không đã.
Bỏ bớt đi thì sẽ bớt nặng nề.

Những gánh nặng con người có nhiều thứ.
Những công danh, những lợi lộc, tiền tài.
Và tình cảm, những tình yêu, tình bạn.
Bỏ được không những cái gánh nặng nầy.

Bỏ một cái thì nhẹ đi một chút
Bỏ được nhiều thì sẽ nhẹ được nhiều.
Làm sao bỏ mới là điều quan trọng.
Bỏ làm sao những tình cảm thương yêu.

Đời vẫn thế, có điều không thể bỏ.
Bỏ tình yêu thì mình có được gì.
Tình có khổ nhưng mà tình cũng đẹp.
Tình nếu không thì đời sống ích gì.

Mà tình cảm tình yêu đều gánh nặng.
Gánh nặng nề nhưng ta vẫn phải mang.
Không bỏ xuống thì ta tìm cách khác.
Là không coi gánh nặng phải cưu mang.

Mà phải nghĩ nó là ân Thượng Đế.
Ngài cho ta tình cảm với tình yêu.
Tình có nặng nhưng không là gánh nặng.
Đời chỉ vui khi mình có tình yêu.

Đời tẻ nhạt nếu ta không tình cảm.
Đời mất vui khi ta sống một mình.
Đời chồng vợ gia đình là hạnh phúc.
Những cưu mang là bổn phận của mình.

Những cái đó là công bình Thượng Đế.
Gánh cuộc đời không một, mà hai vai.
Một vai gánh gia đình lo cơm áo.
Còn một vai là hạnh phúc niềm vui.

Làm sao có chỉ niềm vui một gánh.
Không làm gì sao có được niềm vui.
Nên muốn có gánh đời không quá nặng.
Thì cũng đừng mong quá những niềm vui.

Nói cụ thể thì như là tham vọng.
Tham vọng nhiều thì tất phải khổ nhiều.
Nên cuộc sống không nên nhiều tham vọng.
Phải biết ngừng, phải biết đủ, bao nhiêu ?!

Tham vọng lắm đương nhiên là phải khổ.
Còn tham lam bất chấp cả nghiã nhân.
Thì nhân quả, tuần hoàn vay phải trả.
Nên gánh đời ta chỉ gánh nghiã nhân.

Gánh nhân nghiã, bạn ơi là gánh nhẹ.
Nhẹ thênh thang trên khắp nẽo đường đời.
Gánh nhân nghiã ta mặc tình đi đứng.
Gánh nghiã nhân ta đi đứng khắp nơi.

Đời sẽ nhẹ khi gánh gồng nhân đức.
Đời sẽ vui khi ta gánh Từ Bi.
Đời sẽ đẹp khi gánh gồng Giác Ngộ.
Gánh tình thường ta có vạn đường đi.

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment