Friday 16 September 2016

Đau khổ và Văn hoá



Chiến tranh là nguyên nhân của đau khổ.
Tôn giáo là nguyên nhân của khổ đau.
Những nguyên nhân nầy chúng ta đã nói đến.
Nhưng mà văn hoá cũng là nguyên nhân khổ đau.

Nói văn hoá người ta thường nghĩ đến cái tốt.
Rất ít người nghĩ văn hoá cũng gây ra khổ đau.
Sự thực , Văn hoá không chỉ là những cái tốt đẹp
Mà sự thực thì văn hoá cũng gây ra nhiều khổ đau.

Văn hoá bao gồm rất nhiều thứ văn chương, tư tưởng.
Những thứ nầy thực tế cũng làm cho người ta khổ đau.
Tư tưởng định hình xã hội, con người, đất nước.
Tư tưởng sai lầm dẫn dắt con người, xã hội đến khổ đau.

Tại sao nước Úc, nước Mỹ, con người, xã hội hạnh phúc.
Tại sao Bắc Hàn, Iraq, Syria, con người, xã hội khổ đau.
Dĩ nhiên là có nhiều nguyên nhân, có nhiều yếu tố.
Nhưng mà văn hoá cũng là nguyên nhân của khổ đau.

Bắc Hàn chìm đắm trong thứ văn hoá thù hận.
Hậu quả người dân, xã hội chìm đắm trong khổ đau.
Iraq, Syria cũng mang thứ văn hoá thù hận.
Nên người dân, đất nước cũng chìm trong khổ đau.

Bây giờ hãy nói đến văn hoá của người Trung Hoa.
Họ tự hào là họ có văn hoá mấy ngàn năm.
Nhưng đó là thứ văn hoá phong kiến và xâm lược.
Không có ích lợi gì văn hoá phong kiến mấy ngàn năm.

Văn hoá phong kiến Trung Hoa làm con người đau khổ.
Không thích hợp với trào lưu tư tưởng tự do.
Văn hoá phong kiến trói buộc con người mọi thứ.
Con người phải đau khổ khi không có văn hoá tự do.

Trung Hoa hiện nay còn có thứ văn hoá khắc nghiệt.
Đó là thứ văn hoá cộng sản, độc đảng, độc tài.
Làm sao con người hạnh phúc với thứ văn hoá nầy.
Người dân xã hội đều đau khổ với văn hoá độc tài.


Văn hoá Trung Hoa ngày nay còn chút cởi mở.
Văn hoá Bắc Hàn là thứ văn hoá thuần độc tài.
Điều nầy khiến cho xã hội, người dân đều khổ.
Người dân Bắc Hàn chỉ hết khổ khi hết độc tài.

Vậy văn hoá cũng nguy hiểm như là súng đạn.
Không cần súng người Bắc Hàn cũng khổ đau.
Không chỉ Bắc Hàn mà đất nước nào khác.
Nếu văn hoá xấu thì con người cũng khổ đau.

Hãy coi nước Nam Hàn bên cạnh Hắc Hàn.
Tại sao hai nước cùng là một dân tộc Hàn.
Mà người dân Bắc Hàn thì vô cùng khổ.
Mà người dân Nam Hàn thanh thản an nhàn.

Cái đó là do sự khác biệt tư tưởng, văn hoá.
Văn hoá tốt thì xã hội, con người an nhàn.
Văn hoá xấu thì xã hội con người đau khổ.
Cho nên, văn hoá là nguyên nhân khổ đau.

Việt Nam luôn tự hào bốn ngàn năm văn hoá.
Nhưng mà tại sao xã hội con người khổ đau?
Bởi vì cái văn hoá tự hào đó là thứ văn hoá xấu.
Văn hoá Việt Nam hiện tại là văn hóa khổ đau.

 Việt Nam ta thấm nhuần văn hoá Khổng Mạnh.
Nhưng đó là thứ văn hoá nền tảng chế độ độc tài.
Càng Khổng Mạnh hoá thì độc tài càng bền vững.
Trung Cộng xây nhiều viện Khổng Tử vì lý do nầy.

Việt Nam cũng thấm nhuần văn hoá Phật Giáo.
Nhưng đây là thứ văn hoá làm người ta thờ ơ.
Thờ ơ và cam chịu là hai đặc tính của Phật Giáo.
Nhưng kết quả là con người xã hội khổ đau.

Việt Nam đã thấm nhuần cả hai thứ văn hoá.
Mà văn hoá nào cũng mang đến khổ đau.
Bây giờ thêm vào thứ văn hoá của Cộng Sản.
Ba thứ văn hoá nầy kết hợp thì chỉ có khổ đau.

THÁI NAM TRÂN

No comments:

Post a Comment