Tuesday 12 September 2017

Người Khôn Ngoan



Người Khôn Ngoan

Không ai muốn là mình ngu dốt cả.
Ai cũng mong mình được kể người khôn.
Người ngu dốt trên đời nhiều thua thiệt.
Muốn thành công thắng lợi phải người khôn.

Ngu dốt dễ,  khôn ngoan thì khó lắm.
Tự nhiên khôn, cái đó rất hiếm người.
Khôn phải học và ngoan cũng phải học.
Học khôn ngoan rất cần thiết trên đời.

Trong trường học dạy học hành chữ nghiã.
Còn khôn ngoan thì phải học trong đời.
Và phải học với rất nhiều gian khó.
Và học hoài, học mãi cả cuộc đời.

Khôn phải học với bao lần thất bại.
Kinh nghiệm thường trả giá rất đau thương.
Mỗi bài học thường khi là vết thẹo.
Muốn khôn ngoan nhiều lúc rất đoạn trường.

Muốn giảm bớt đau thương thì phải học.
Những khôn ngoan từ người khác kinh qua.
Nhiều bài học ta phải tìm mới thấy.
Học người ta đở mình phải kinh qua.

Bài thứ nhất là học nghe, học thấy…
Thấy và nghe cũng chưa chắc, chớ tin.
Những gì thấy chưa chắc là sự thật.
Những gì nghe cũng đừng vội cả tin.

Nên khi nói, phải vô cùng thận trọng.
Nói một lời có thể hận cả đời.
Người xưa dạy phải bảy lần uốn lưỡi.
Nghĩ suy nhiều rồi mới nói ra lời.

Có khi nói, nhưng nhiều khi không nói.
Câu người xưa, nói là bạc, im lặng vàng.
Là ý nghiã : nói không bằng không nói.
Học điều nầy là kinh nghiệm khôn ngoan.

Kinh nghiệm khác là nói về nhận xét.
Đừng xét ai bằng hình thức bên ngoài.
Người sang trọng chưa chắc gì tử tế.
Người giản đơn có thể vẫn nhân tài.

Nên phê phán là điều nên hạn chế.
Thường phê bình không có chắc đúng sai.
Nên tôn trọng những người mình giao tiếp.
Trong trần ai, đâu ai dễ biết ai.

Với bằng hữu mình phải nên tran trọng.
Có nhiều khi nguy cấp có bạn hiền.
Không trân trọng không bạn hiền thân thiết.
Đời gặp may khi ta có bạn hiền.

Nên tranh chấp là điều nên cố tránh.
Tranh chấp lời, tranh chấp ý : vô minh.
Tranh chấp lợi, tranh chấp danh: thù oán.
Lấy từ bi, giác ngộ giải vô minh.

Làm việc Thiện là việc làm cần thiết.
Việc thiện nhân là việc lớn cần làm.
Một việc ác : tẩy trừ trong ý niệm.
Trăm việc lành cũng cố gắng để làm.

Việc quá khứ, dù của ai, cũng bỏ.
Việc ngày qua, hãy để nó đi qua.
Việc hiện tại mới là việc quan trọng.
Đừng bận tâm phiền muộn việc đã qua.

Hãy chấp nhận thời gian là thay đổi.
Không có gì tồn tại với thời gian.
Cả chân lý có khi còn thay đổi.
Chuyện đổi thay thường sự của nhân gian.

Còn nhiều nữa, còn muôn ngàn bài học.
Phải học hoài nếu muốn được khôn ngoan.
Phải học hỏi và thực hành từng bữa.
Bài khôn ngoan luôn mới với thời gian.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment