Friday 8 September 2017

Trân Trọng Cuộc Đời



Trân trọng cuộc đời

Mỗi người sống một cuộc đời duy nhất.
Thế cho nên phải trân trọng cuộc đời.
Không thể phí, bạn ơi, không thể phí.
Mỗi phút thời gian đều trân trọng, Bạn ơi !

Khi còn trẻ, thơ ngây chưa hiểu biết.
Thế nên ta thường lãng phí cuộc đời.
Có những phút ta chẳng làm ích lợi.
Có những khi ngày tháng thản nhiên trôi.

Lúc tuổi trẻ phải vui đùa để sống.
Nhưng nhiều khi ta đã chẳng vui đùa.
Vì hoàn cảnh, thường khi là nghịch cảnh.
Muốn đùa vui cũng không thể vui đùa.

Lúc tuổi trẻ ta phải lo đèn sách.
Nhưng nhiều khi ta không thể sách đèn.
Vì nghèo khổ hay là vì đau yếu.
Mà nhiều khi tuổi trẻ chẳng sách đèn.

Không đèn sách thì lớn lên thua thiệt.
Không văn bằng phương tiện kém thua người.
Nên tuổi trẻ nếu may mà được học.
Thì bạn ơi, đừng xao lãng giờ trôi.

Tuổi trai tráng là tuổi nhiều trách nhiệm.
Với bản thân, với Tổ Quốc, gia đình.
Nhiều trách nhiệm làm sao mà gánh vác.
Thời gian nầy thử thách bản thân mình.

Nguười trai trẻ phải chịu nhiều trách nhiệm.
Nhưng phải tròn là chuyện khó vô cùng.
Khi nước biến, có khi là tính mạng.
Cũng lâm nguy, có thể mất không còn.

Thật bất hạnh nếu sinh lầm thế kỷ.
Gặp gian nguy và gặp phải chiến tranh.
Bao lửa đạn đã giết nhiều sinh mạng.
Đời gặp may nếu không phải chiến tranh.

Người phụ nữ tuổi vàng son cũng qúi.
Tuổi 20, người thiếu nữ dậy thì.
Phải trân trọng chuyện tình yêu tuổi trẻ.
Không tình yêu, đời sống có ra chi.

Phải trân trọng,  phải cần nên cẩn thận.
Chuyện Tình yêu của lứa tuổi đôi mươi.
Tình chân thật là tình nên trân trọng.
Tình không may sẽ đau khổ cuộc đời.

Chuyện tình ái không phải là chuyện xấu.
Nên đôi mươi, trai gái phải tình yêu.
Có tình ái để làm nên chồng vợ.
Đời chỉ vui khi ta có tình yêu.

Tình nam nữ là tình yêu chính đáng.
Đừng nghe câu “tình ái mối dây oan”.
Có tình ái thì gia đình mới có.
Có gia đình thì mới có thế gian.

Có con cái là một điều bổn phận.
Có cháu con là có những niềm vui.
Vui bổn phận là niềm vui cao cả.
Nuôi cháu con phải coi đó niềm vui.

Con cháu lớn, mình phải vui người lớn.
Người cao niên cũng có những niềm vui.
Vui đã trải cuộc đời làm cha mẹ.
Vui đã xong những bổn phận cuộc đời.

Già nhưng vẫn còn chi điều hữu dụng.
Thì cao niên cũng đáng để  cười vui.
Dạy con cháu, dạy lời hay, lý đạo.
Là mình xong những bổn phận trên đời.

Nói tóm lại, bạn ơi, cần trân trọng.
Cuộc đời mình chỉ có một lần thôi.
Mỗi giai đoạn đều cần nên trân trọng.
Mỗi việc làm đều cần thiết trên đời.

THÁI TẤNTRUYỀN


No comments:

Post a Comment