Saturday 2 September 2017

Nhân Vật Tào Tháo



Nhân Vật Tào Tháo

Là người Việt nhưng mà ai cũng biết.
Nhiều cái tên trong sử sách Trung Hoa.
Tên nhân vật gian hùng như Tào Tháo.
Nhưng thực ra y cũng lắm tài ba.

Tài quân sự, tài văn chương, chính trị.
Từ tay không thống trị cả sơn hà.
Đánh trăm trận để làm nên nghiệp cả.
Lắm người chê, nhưng cũng có người khen.

Ông để lại cho đời nhiều bài học.
Muốn thành công phải học những bài nầy.
Thành đại sự không phải là chuyện dễ.
Không có tài nhất định sẽ không thành.

Bài thứ nhất phải học là can cảm.
Không can trường không có thể thành công.
Người viết sách cố chê bai Tào Tháo.
Nhưng công bằng, Tào Tháo rất can trường.

Tào Tháo chạy, cái nầy là có thật.
Nhiều trận thua, Tào Tháo chạy tơi bời.
Trận Xích Bích, Tào Tháo thua xất bất.
Nhiều trận thua, Tào Tháo chạy hụt hơi.

Nhưng thua trận, không phải là thất bại.
Ông cho rằng thắng bại lẽ thường tình.
Có trận thắng, trận thua không đáng kể.
Trận sau cùng mới tính chuyện hơn thua.

Ông đã dạy cho ta bài học lớn.
Bại trăm lần chỉ cần thắng một lần.
Biết lui tiến mới làm nên đại sự.
Cứ khư khư không hẵn Đấng Anh Hùng.

Khi cần thiết thì ta nên hợp tác.
Khi không cần thì ta cứ xưng hùng.
Quá thẳng thắn như Quan Công thất bại.
Ích gì thua khi được tiếng Anh Hùng !


Người thành đạt phải nhìn xa trông rộng.
Phải cương nhu, phải tùy lúc, tùy thời.
Phải dự đoán, dự mưu xa ngàn dặm.
Bại hôm nay, cần chiến thắng ngày mai.

Khi xử chém, không ngại ngần xử chém.
Khi cần tha, ba bảy bận cũng tha.
Phải lượng lớn nhưng cũng là nghiêm khắc.
Không cần tha, năn nĩ cũng không tha.

Người trung nghiã thì cầu xin hợp tác.
Kẻ tiểu nhân gian trá chẳng tin dùng.
Dầu dũng mãnh , bất lương như Lữ Bố.
Có đầu hàng cũng nhất định không dung.

Có nhân nghiã nên nhiều người phò tá.
Kẻ nào trung thì đối xử ân cần.
Với Quan Vũ ông hết lòng thành kính.
Quan Công đi ông không cố giam cầm.

Lời xàm nịnh ông không màng nghe tới.
Ai nói gì ông có chủ ý riêng.
Cũng sai sót, nhưng mà luôn quyết đoán.
Lấy lợi chung không tính chuyện thù riêng.

Nói ông xấu cũng có nhiều điều xấu.
Như đa nghi là hạng nhất đa nghi.
Đa nghi quá dù giết người cũng dám.
Ở trong đời ông như chẳng tin ai.

Với phụ nữ ông khuyên là tuyệt đối.
Không nên tin phụ nữ dẫu một lời.
“Vợ nói tiến thì hãy lùi cho sớm.
Vợ nói lùi thì hãy tiến, đừng lui”.

Nói tóm lại, có người tên Tào Tháo.
Dẫu ngàn xưa, còn để tiếng ngày nay.
Tiếng xấu có, mà tiếng thơm cũng có.
Điều ta cần là học những bài hay.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment