Wednesday 13 September 2017

Sắc Đẹp Phụ Nữ Pháp



Sắc Đẹp người Phụ Nữ Pháp

Phụ Nữ Pháp được cho là xinh đẹp.
Dáng mảnh mai và nét mặt ưa nhìn.
Cộng với nét của con người học thức.
Nên được cho là phụ nữ Pháp xinh.

Tôi mới đọc một bài Phụ Nữ Pháp.
Nói sắc Phụ Nữ Pháp tuổi 55.
Bài nầy viết bởi một người nữ Việt.
Ở Paris lâu đã 40 năm.

Nên nhận xét về người Phụ Nữ Pháp.
Chắc đúng nhiều, không có mấy sai đâu.
Những nét chính so với Phụ Nữ Việt.
Có những điều rất là khác biệt nhau.

Phụ Nữ Pháp nhiều tự tin và tự chủ.
Ít người nào không có tánh tự tin.
Phụ Nữ Pháp tự tin trong cuộc sống.
Tuổi tác nào thì cũng vẫn tự tin.

Yêu cuộc sống và luôn luôn dám sống.
Cái tánh nầy không phải tánh đa tình.
Mà dám sống tận tình trong cuộc sống.
Không sợ gì những lời tiếng phê bình.

Như hiện tại, bà Phu Nhân Tổng Thống.
Bà hơn ông rất nhiều tuổi, đã già.
Ông còn trẻ và lại làm Tổng Thống.
Bà vẫn yêu bất chấp chuyện mình già !

Phụ Nữ khác họ cũng yêu như thế.
Người trẻ trung vẫn có thể yêu già.
Và ngược lại, vẫn yêu người trẻ tuổi.
Với tình yêu : không luận trẻ hay già.

Những chuyện khác như là chuyện ăn mặc.
Chuyện áo quần, màu sắc áo người già.
Họ vẫn mặc những sắc màu sặc sỡ.
Không chọn màu u tối lúc về già.

Cái nầy khác với người Phụ Nữ Việt.
Thường chọn màu u tối lúc về già.
Cách ăn mặc, cách chọn màu rất khác.
Người Việt nhiều mặc cảm lúc tuổi già.

Phụ Nữ Pháp thường điểm tô nhan sắc.
Tuổi già nhưng mà họ vẫn tô son.
Hay đánh phấn, hay má hồng trang điểm.
Người Việt già thường e ngại phấn son.

Với xã hội : hai mẫu người cũng khác.
Người Pháp thì vẫn tiến bước vào đời.
Sáu mươi tuổi, không có gì trở ngại.
Vẫn xông pha dù đã tuổi bảy mươi.

Vẫn ca hát, vẫn tham gia văn nghệ.
Vẫn dancing, vẫn sinh hoạt bình thường.
Họ vui sống, họ dancing, múa hát...
Những việc nầy đều là việc bình thường.

Đẹp lớn tuổi là đẹp nhiều sâu sắc.
Là trải đời, kinh nghiệm sống trên đời.
Nhiều từng trải mới là người xinh đẹp.
Người cao niên không phải đoá hoa tươi.

Mà nét đẹp của một người hiểu biết.
Nụ cười già có thể chẳng cười tươi.
Nhưng cởi mở và cảm thông, nhân ái.
Nụ cười già chẳng kém nụ cười tươi.

Phụ nữ Việt chú ý nhiều sức khỏe.
Thường thở than những bịnh hoạn tuổi già.
Phụ nữ Pháp tuổi già thì cũng bịnh.
Nhưng họ coi tất yếu tuổi người già.

Nói tóm lại, người Phụ nữ Pháp đẹp.
Đẹp văn hoa, đẹp kinh nghiệm thời gian.
Đẹp từng trải hơn là nhan sắc đẹp.
Đẹp tâm hồn : sắc đẹp của thời gian.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment