Friday 1 September 2017

Biết Để Không Hối Tiếc



Biết để mà không hối tiếc

Sống có việc mà ta cần phải biết.
Vì nếu không ta hối tiếc cuộc đời.
Đời có một cho nên đừng hối tiếc.
Có một đời cho nên phải sống vui.

Muốn vui vẻ, bạn ơi, là khó lắm.
Một cuộc đời có bao thứ phải buồn.
Có những thứ phải ưu tư, phiền toái.
Nên làm sao để đời sống không buồn.

Nói hạnh phúc, làm sao mà hạnh phuc.
Có bạc vàng có hạnh phuc hay không ?
Có điạ vị có phải là hạnh phúc.?
Có công danh có hạnh phúc hay không ?

Nếu không có thì làm sao hạnh phúc ?
Nếu nghèo nàn có hạnh phúc hay không ?
Không tiền bạc thì làm sao hạnh phúc.?
Không cửa nhà có hạnh phúc hay không ?

Có tiền bạc nhưng mà không sức khỏe.
Người ốm đau có hạnh phuc hay không.
Có sức khỏe nhưng mà không tiền bạc.
Thì người nầy có hạnh phuc hay không. ?

Tuổi trẻ đẹp phải chăng là hạnh phúc.?
Là tuổi thơ được cha mẹ thương yêu.
Nhưng tuổi trẻ mà cảnh đời cơ cực.
Không bạc tiền và không được thương yêu.

Là bất hạnh, dĩ nhiên là bất hạnh.
Nhưng đau buồn thì không ích lợi gì.
Đau với khổ chỉ là đời lãng phí.
Hãy quên đi và hãy gắng quên đi.

Kẻ đau khổ ở trên đời nhiều lắm.
Không mình ta nên chớ có đau buồn.
Người hạnh phúc trên đời nầy ít lắm.
Đời không vui thì cũng chớ nên buồn.

Vui với những cái gì mình đang có.
Không buồn chi với cái chẳng trong tay.
Chuyện may mắn trên đời nầy hiếm lắm.
Nên đừng mong đời sống được điều may.

Người tử tế trên đời nầy hiếm lắm.
Nên đừng mong người tử tế trên đời.
Nếu có gặp người nào không tử tế.
Thì hãy coi như thường sự trên đời.

Người không tốt, đừng trông mong người tốt.
Quan trọng là ta có tốt hay không.
Ta có tốt vậy coi là đã đủ.
Đừng quan tâm người khác tốt hay không.

Mong giúp đỡ chi bằng cầu yên ổn.
Đời bình yên là đã qúi lắm rồi.
Mong người giúp chi bằng ta giúp đỡ.
Ta thi ơn là cầu phước trên đời.

Sống đơn giản là phương châm hạnh phúc.
Cầu giàu sang, cầu danh vọng, tiền tài.
Cầu của cải hay cầu chi cũng khó.
Cầu mong Trời cho yên ổn là may.

Với con cái, bạn ơi, là bổn phận.
Như Mẹ Cha đã đùm bọc cưu mang.
Giờ tới lượt phiên ta làm bổn phận.
Với cháu con ta thương mến, cưu mang.

Như nước chảy xuôi dòng là định luật.
Đừng cầu mong cho nước chảy lên nguồn.
Ta hạnh phúc  tình gia đình con cháu.
Không đòi chi thì ta chẳng lo buồn.

Nói tóm lại, Bạn ơi cần phải nhớ.
Những điều cần phải biết, phải thực hành.
Để cuộc sống của ta nhiều ý nghiã.
Để cuộc đời không phí một hành trình.

THÁI TẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment