Tuesday 21 February 2017

Câu hỏi Nhân Điện của Anh Lê Vương về Linh Hồn cao lớp 20



Câu hỏi Nhân Điện của Anh Lê Vương về Linh Hồn cao lớp 20

Trả lời:
Trong bài nói về Linh Hồn chúng ta đã biết rằng có nhiều loại Linh Hồn khác nhau, khác về nhiều thứ, không hẵn là giỏi dở, vì có những lãnh vực, nhiệm vụ khác nhau nên không thể nói là giỏi dở được, có người thì giỏi về trị bịnh, nhưng người khác thì giỏi về cái khác, cũng như người giỏi văn chương, người giỏi khoa học thì không thể nào đem hai người nầy so sánh coi ai giỏi hơn ai.

Trên nguyên tắc thì người học lớp cao là có vị Thần cao hơn phò trợ, nhưng đó chỉ là nguyên tắc, là lý thuyết thì như vậy thôi, còn thực tế thì khác rất nhiều, vị Thần nào phò trợ là do người đó có nhiệm vụ nào của Thượng Đế trao, không phải là do cấp lớp người đó học, có người hỏi Thầy Đáng tại sao có người mới học mà đã trị bịnh rất hay, còn người học cấp cao mà trị bịnh không có kết quả, thì Thầy Đáng nói cái đó là do sứ mệnh của mỗi người khác nhau, vị Thần phò trợ khác nhau thì đượng nhiên là kết quả khác nhau rồi, cho nên là ACE đừng bao giờ tự cho minh tài giỏi khi mình học lớp cao, ACE cũng đừng có bao giờ khinh thường người khác chỉ vì họ học lớp thấp, tuy là họ học lớp thấp nhưng mà vẫn có thể là họ trị bịnh hay hơn mình, nhân phẩm đạo đức họ cao hơn mình. 

Có người  hỏi Thầy Đáng tại sao có người mới học mà đã Minh Triết, Giác Ngộ rồi, có người học lớp cao mà không Minh Triết, Giác Ngộ, thì Thầy Đáng nói cái đó là do Tâm Linh của hai người khác nhau, có người mới học Nhân Điện nhưng mà thực ra họ đã học Nhân Điện từ nhiều đời kiếp trước, có người bây giờ dù học lớp cao nhưng những đời kiếp trước thì chưa được học hỏi tâm linh, cho nên trình độ tâm linh hai người khác nhau. Minh Triết Giác Ngộ không có đơn giản là học lớp 20 rồi thì có được, không phải vậy, tuyệt đối là không phải, có người nhiều đời nhiều kiếp tu hành rồi mà vẫn còn chưa Minh triết giác Ngộ, thì làm sao mà dễ dàng chỉ qua một lớp học 20 thành Minh triết Giác Ngộ.

Điều nầy áp dụng cho tất cả các cấp lớp Nhân Điện kể cả lớp 20, Thầy Đáng nói tất cả ACE tốt nghiệp lớp 20 , mỗi người là Một Thầy Đáng, cái đó thực ra là Thầy Đáng nói cho ACE nghe vui vậy thôi, nhưng mà Thầy Đáng cũng nói “sự thực thì trong số nầy không có ai là Thầy Đáng thực cả, chỉ có một vài ACE sẽ được Linh Hồn Thầy Đáng giúp đỡ để làm một số nhiệm vụ Thượng Thiên giao phó, hỏi những người đó là những ai, Thầy Đáng nói cái nầy Thượng Thiên chưa có chỉ thị, cho nên khi ACE hỏi Thầy Đáng về người truyền nhân của Thầy Đáng thì Thầy Đáng không nói, bởi vì Thượng Thiên chưa chỉ định, bởi vì người truyền nhân Thầy Đáng không phải do Thầy Đáng chỉ định hay tự ý bổ nhiệm, Thầy Đáng nói không phải người thân của Thầy Đáng, mà người nầy phải do Thượng Đế, mà rất tiếc là Thầy Đáng ra đi đột ngột mà chưa nghe được sự bổ nhiệm nào của Thượng Thiên.

Cho nên ACE đừng nghĩ rằng tất cả ACE lớp 20 đều có những linh hồn cao phò trợ, cũng không phải là ACE lớp 20 nào cũng là Minh Triết giác Ngộ, muốn biết người nào Minh triết, người nào Giác Ngộ thì phải tự mình ACE nhận định phê phán, phải coi người đó có vướng vào 3 điều cấm kỵ “Danh lợi Tình”  hay không, và còn nhiều rất là nhiều những tiêu chuẩn đạo đức khác như là Từ Bi, Bác Ái, Khiêm Nhường, Tử Tế, Hành Thiện, Tích đức, cứu nhân, độ thế….những người nầy mới thực sự là người Tốt Nghiệp lớp 20, chớ còn cứ đóng tiền vào học rồi về nhận văn bằng Nhân Điện lớp 20 , không qua những kỳ thi cử Đời Đạo, Tâm linh gì hết thì sao gọi là tốt nghiệp lớp 20.

Cho nên nếu ACE thấy người nào học xong lớp 20 rồi mà vi phạm mệnh lệnh của Thầy Đáng, tham danh, tham lợi, lụy tình, ham muốn tên tuổi, tiếng tăm, tiền bạc , điạ vị, chức phận, làm đủ thứ điều sai trái, sai lầm, làm hại tên tuổi Nhân Điện, Thầy Đáng. Những người bày trò, vẽ chuyện, áo mũ, cân đai, mê tín, dị đoan… là những người tuy học lớp 20 nhưng không phải là những người tốt nghiệp lớp 20, những người không có Linh Hồn Các Đấng phò trợ, những người không có sứ mệnh Tâm Linh cứu giúp nhân loại, mà là những người phá hoại ngành Nhân Điện. 

Điển hình nhất là những người bạo lực bạo hành, cầm búa tạ tới đập phá những Mô Hình Antenna của một số ACE ở Việt Nam, chúng ta đã nói tới trong bài trước, nhữn gngười nầy không xứng đáng nhận danh xưng là Học Viên Nhân Điện Thầy Đáng mang tên “Nhân loại Giác Ngộ Tình Thương”, họ cũng không xứng đáng với cái danh xưng là ACE Nhân Điện với chúng ta, họ là những người phạm tội đối với cả hai mặt Đạo Đời, ACE cần phải tránh phạm phải những tội lỗi nầy, chúng ta chỉ có nhiệm vụ giúp đỡ người khác chớ không có bất cứ một thừ quyền hạn , quyền hành nào đối với người khác, với những ACE Nhân Điện khác thì càng là không.

Quyền năng của Nhân Điện thuần túy là quyền năng của Thượng Đế, không phải là quyền năng của bất cứ ACE Nhân Điện nào trên trần thế nầy, Thầy Đáng là người may mắn nhận được một số quyền năng Thượng Đế, cám ơn Thầy Đáng đã trao lại cho một số ACE Nhân Điện một số quyền năng của Thượng Đế, nhưng những thứ quyền năng của Thượng Đế nầy chỉ dùng để duy nhất một mục đích cứu người, giúp đời, vô vị lợi, ACE nào làm khác sẽ mất hết những năng lực của Thượng Thiên.

Thân mến. THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment