Monday 20 February 2017

Câu hỏi Nhân Điện về công thức "RA NGOÀI KHÔNG GIAN"



Câu hỏi Nhân Điện: “ ra ngoài Không Gian”

Lê Vương : Xin anh Thái Tấn Truyền giúp trả lời dùm qua câu hỏi ra ngoài không gian lớp 16 , cho tới lớp 20 cuối cùng của Thầy Đáng, dạy để biến thể xác thành cái Năng lượng để ra ngoài không gian học hỏi, có người mới học tới lớp 16 lại được biến cái thể xác thành cái Năng lượng để ra ngoài không gian được nhiều lần, cũng cùng một công thức Thầy Đáng cho giống nhau uống nước Nhân Điện rồi truyền điện trị bệnh cho người này người khác rồi quốc gia này rồi quốc khác và cũng buông bỏ hết những gì không cần thiết, vậy mà họ lại không ra ngoài không gian được, còn có người lại ra ngoài không gian được nhiều lần và tiếp xúc với Thầy Đáng được, vậy người được ra ngoài không gian được nhiều lần và người không ra được không gian lần nào, vậy mấy người không ra được vì lý do gì thiếu cái tâm hay còn chi phối nhiều việc, hay họ thiếu đi cái Năng lực không đủ mạnh để biến cái thể xác thành cái Năng lượng để được ra ngoài không gian học hỏi, xin anh Thái Tấn Truyền giải đáp câu hỏi dùm để anh chị em chúng tôi tập trung nhiều hơn và lúc thiền định để biến thể xác ra ngoài không gian được, xin cảm ơn anh Thái Tấn Truyền.
TTT trả lời câu hỏi Nhân Điện: “RA NGOÀI KHÔNG GIAN “   :
Đây là câu hỏi khó nhất của ngành Nhân Điện Thầy Đáng, bài học “ra ngoài không gian” cũng là bài học cao cấp nhất của ngành Nhân Điện Thầy Đáng, trong hơn 10 năm theo học ngành Nhân Điện trực tiếp với Thầy Đáng qua rất nhiều lớp học cao thấp khác nhau, ở nhiều nơi khác nhau Úc, Mỹ, Thái Lan, Âu Châu…tôi tâm đắc nhất là câu trả lời của Thầy Đáng trong một lớp học ở Thái Lan, trả lời cho một câu hỏi rất khó của một Học Viên Nhân Điện, người nầy có bằng Luật Sư hỏi Thầy Đáng là: “Thưa Thầy, Nhân Điện cứ tiếp tục mở lớp mới hoài, vậy thì tới lớp nào mới là hết, chừng nào thì Học Viên mới tốt nghiệp, thành tài, không còn phải học tiếp nữa ?.”

Thầy Đáng trả lời là ngày xưa lúc Thầy Đáng đi học Đạo với Sư Phụ Thầy Đáng ở trên núi, thì Thầy Đáng cũng đã từng có câu hỏi nầy, và quan trọng, ACE phải nghe cho kỹ câu trả lời của Sư Phụ của Thầy là: Chừng nào Con có thể đốt hết mọi thứ sách vở mà con đã học, Chừng nào mà Con quên hết tả những điều ta đã dạy, là lúc Con đã thành tài, con đã có thể xuống núi, Con đã có thể hành Đạo”.
Câu nói nầy là câu nói hay nhất mà tôi đã được học, nhưng nó cũng là câu nói khó nhất của ngành Nhân Điện, nhưng ACE phải có đủ trình độ để hiểu được ý nghiã của câu nói nầy, trinh độ ở đây là trinh độ Minh Triết – Giác Ngộ, không Minh triết, Giác Ngộ không thể học được bài học nầy, hiểu được câu nói của Thầy Đáng, chỉ khi ACE hiểu được câu nói nầy ACE mới có thể học lớp 16, nếu không dù cho có học lớp 20 cũng là học giả mà thôi chớ không phải học thật, bởi vì là không đủ trình độ tâm linh, không qua được lớp 16 thì làm sao mà học lớp 17, 18, 19, 20 ? nhiều ACE còn đòi học cao hơn nữa, ACE còn đòi học đến lớp 30 !.

Khi Minh triết Giác Ngộ rồi thì ACE sẽ hiểu cái không gian mà Thầy Đáng nói tới đây là cái không gian nào, ra ngoài không gian là ra đâu, đi đâu, gặp ai, gặp chỗ nào, gặp như thế nào, gặp để làm gì ? Có ACE nói là đã ra được ngoai không gian rồi, đã gặp Thầy Đáng rồi! Xin hỏi ông Thầy Đáng mà ACE gặp đó mặt mũi ra sao ? gặp ở chỗ nào trong không gian, sao Mộc, Sao Thủy hay sao Hoả ? chắc là gặp trên Sao Thủy có phải, nói phải thì cũng xạo mà nói là không phải thì cũng là Xạo, Xạo Hết Chỗ Nói, kiểu như là nói ông Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên Cung vậy, đây chỉ là câu chuyện xạo, chuyện nói dóc nghe chơi chớ đâu phải là chuyện thiệt, cho dù nằm chiêm bao ACE cũng không thể gặp Thầy Đáng, bởi vì bây giờ chỉ còn có Linh Hồn Thầy Đáng mà Linh Hồn dù là Linh Hồn của ai, Linh Hồn Thầy Đáng hay linh Hồn Thượng Đế thì cũng là Đấng vô hình, siêu hình thì làm sao mà ACE gặp được, lại còn chuyện Thầy Đáng nói với ACE chuyện nầy chuyện kia nữa, cái nầy càng thêm xạo, Linh Hồn Thầy Đáng là vô hình siêu hình mà nói năng cái nỗi gì ? Đừng có xạo nữa ACE ơi !

Bên ngoài trái đất chỉ có các vì sao xa xôi cách trở, chỉ có ánh sáng và bóng đêm, những khối băng, những tảng đá, không có ông Thầy Đáng, không có Ông bà Thượng Đế nào cả.Cho nên ACE cần hiểu rõ bài học “ra ngoài không gian” của Nhân Điện là ra khỏi bóng tối của u mê, bóng đêm của ngu dốt, để tới những không gian mới là không gian của tri thức, của hiểu biết, của Minh triết, Giác Ngộ, ra khỏi những mê lầm của chúng sinh, những tà thuyết của tôn giáo, những mê tín, dị đoan…
Chỉ có khi nào ra khỏi những không gian u tối, chật hẹp đó để tìm đến những không gian rộng lớn chan hoà ánh sáng, tình thương, tình yêu, niềm vui, hạnh phúc….thì đó là chúng ta đã học được lớp 16 Nhân Điện Thầy Đáng. Câu chuyện cần đốt hết sách vở đã học là như vậy, quên hết những lời Sư Phụ dạy là như vậy, là tự minh học hỏi chớ không còn nghe ai, làm sao biết người nầy nói đúng hay người kia nói đúng mà mình phải nghe theo? Đức Phật Thích Ca cũng đã từng dạy Đệ Tử của Ngài là chớ có bao giờ nghe lời giảng của ai kể cả lời giảng của Đức Phật, bởi vì không chắc lời giảng của Đức Phật đã chắc là đúng, và chỉ có bậc Thánh Nhân mới dám nói những lời nói thật lòng nầy. Ngay cả việc các Đệ Tử Phật muốn ghi chép những lời Phật dạy, Ngài cũng không cho vì Ngài nói rằng điều Phật dạy hôm nay không chắc nó còn đúng cho ngày mai, điều Phật dạy cho người nầy chưa chắc đã đúng cho người khác, vậy nếu cứ khư khư theo những lời Phật dạy chẳng phải sẽ có lúc sai lầm sao !?

Lời Phật dạy chân chính là đi tìm Chân Lý mà Thầy Đáng thì lại dạy là “Chân Lý là Thay đổi”, vậy thì nếu ta cứ khư khư theo những gì mà sách vở ghi chép, dù là sách Nhân Điện đi nữa cũng có rất nhiều điều sai, lý do tại Thầy Đáng dạy công thức nầy xong, sang lớp khác Thầy Đáng lại dạy công thức khác, lý do thật sự là Thầy Đáng muốn cho ACE phải sẵn sàng loại bỏ mọi thành kiến, mọi tư tưởng, dù là tư tưởng của ai, để sẵn sàng đuổi theo Chân lý, một vật thể không bao giờ đứng yên, nhất là trong các lãnh vực khoa học, y khoa, điều khám phá nầy đánh đổ điều khám phá khác, công thức nầy đánh đổ công thức khác, hiểu biết nầy đánh đổ hiểu biết khác, đó là nguyên tắc của học hỏi, của tiến hoá, của phát triển, của văn minh….

Tóm lại, bài học “Ra ngoài không gian” là bài học vô cùng cao cấp, siêu đẳng, nếu tiếp nhận nó, ACE sẽ có cả vũ trụ và nhiều vũ trụ bao la vô tận để học hỏi không bao giờ hết, còn bất cứ một giới hạn hiểu biết nào, học hỏi nào, suy nghĩ nào, tư tưởng nào… là ACE chưa có “Ra ngoài không gian”, đúng là khi ACE thực sự “ra ngoài không gian” thì ACE sẽ được gặp Thầy Đáng, được gặp Thượng Đế, nhưng mà là những linh hồn vô hình siêu hình, ACE sẽ nghe được tiếng nói của Các Đấng, nhưng mà là tiếng nói của suy tư, khi ACE chịu suy nghĩ thì ACE sẽ nghe, ACE chịu bác ái thì ACE sẽ thấy, chỉ cần ra khỏi không gian ngu dốt, ích kỷ, vô tâm, ACE se nghe thấy muôn ngàn cảnh khổ nhân gian trần thế con người đang kêu gọi ACE thương mến giúp đỡ họ như những tấm hình ACE vừa đăng trên fb của Anh Lê Vương.

Thân mến. THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment