Sunday 12 March 2017

Bạn Hạnh Phúc Hơn Triệu Người Đang Sống



Bạn Hạnh Phúc Hơn Triệu Người đang sống

Sáng nay đọc một bài tin trên Net.
Một tin buồn 20 triệu người Phi.
Đang đói khát và đang mang bệnh tật.
Trước tin nầy ta hỏi phải làm gì ?

Trang tin tức người đọc qua rồi bỏ.
Không làm gì, không ai muốn quan tâm.
Liên Hiệp Quốc vẫn hàng ngày gánh vác.
Muôn việc  làm rất  vất vả gian nan.

Trong khi đó thì bao nhiêu người sung sướng.
Đang nhởn nhơ ăn uống sống dư thừa.
Có những kẻ cửa nhà nhiều chục triệu.
Kẻ đi xe giá cả mấy trăm ngàn!

Là vậy đó, Bạn ơi , đời khác biệt.
Bạn khổ đau hay là Bạn yên vui.
Bạn có khổ vì Bạn đang tật bệnh.
Hay bạn đang đau khổ giống người Phi ?

Hạnh Phúc , giàu sang, ai cũng muốn.
Ở trên đời ai cũng muốn niềm vui.
Nhưng thực tế, trên đời đa số khổ.
Không mấy người có cuộc sống yên vui.

Sách Phật nói: Trần ai là bể khổ.
Nên phải tu là để được phước lành.
Nghìn chướng nghiệp, ba bốn nghìn chướng khổ.
Nên phải tu và phải gắng tu hành.

Nhưng có sách cũng nói là Đức Phật.
Nói trần ai hạnh phúc nhất con người.
Không thù hận  là con người hạnh phúc.
Không u mê là hạnh phúc trên đời.

Nên hạnh phúc là phải  không thù hận.
Nhưng cái nầy thì rất khó thực hành.
Bị ngược đãi làm sao không thù hận.
Bị đoạ đày làm sao được an lành.

Ai cũng biết U MÊ là bất hạnh.
Nhưng làm sao để  thoát khỏi U MÊ ?
Phải Giác Ngộ mới là đường giải thoát.
Nhưng làm sao Giác Ngộ, thoát U MÊ ?!

Đức Phật nói, khổ đau là dục vọng.
Đời chỉ vui khi không muốn, không tham.
Không tham muốn thì cuộc đời hạnh phúc.
Nhưng làm sao để mà sống không  tham.?!

Không ham muốn chưa hẵn là hạnh phúc.
Không cơm ăn, áo mặc… lấy gì vui.
Bạn ham muốn nhưng những điều hợp lý.
Không phải là bỏ hết những điều vui.

Và Thánh Kinh sách Chúa cũng ghi lời
Van xin Chúa nhân từ xin xá tội.
Tội Tổ Tông, nhiều thứ tội trên người.
Xin thương xót và ban ơn cứu rỗi.

Nhưng có sách cũng nói rằng Đức Chuá.
Bảo con người chớ có mãi van xin.
Hãy nhìn ngó trần gian bao kẻ khổ.
Ngươi hơn người còn chi nữa van xin !

Và con số thống kê là chính xác.
Ba phần tư dân số sống nghèo, đau .
Bao nhiêu triệu con người  không chỗ ở.
Bao triệu người đau bệnh khắp năm châu.

Nên nếu Bạn hãy còn tai mắt mũi.
Thì Bạn ơi hãy thấy đó là may.
Là hạnh phúc trên trần ai bể khổ.
Đừng van xin than thở phận không may.

Nếu Bạn sống một nơi như nước Úc.
Thì Bạn ơi, đã hạnh phúc muôn phần.
Một đất nước giàu sang và tân tiến.
Được tự do, có dân chủ, văn minh…

Bạn được sống với muôn ngàn lợi phúc.
Bạn già ư, đau bệnh có người lo.
Có Bác Sĩ, có nhà thương, đủ cả.
Có thuốc men, có trợ cấp, không lo.

Nói tóm lại, dù có chi khổ sở.
Bạn cũng đừng than thở, chớ kêu nài.
Bạn hạnh phúc hơn triệu người đang sống.
Nên hãy vui và hãy  cám ơn Trời.

THÁI TẤN TRUYỀN

No comments:

Post a Comment