Sunday 5 March 2017

Nếu Bạn Hiểu Ra



Nếu Bạn hiểu ra

Sáng nay đọc một bài hay trên Net.
Viết thành thơ để cho Bạn đọc chơi.
Bài thơ viết những điều cần nên biết.
Biết được rồi Bạn mới thấy niềm vui.

Có những chuyện trên đời mình vẫn gặp.
Nhưng hiểu ra thì phải đợi thời gian.
Có khi đợi thời gian nhiều năm tháng.
Có khi chờ ngày tháng với không gian.

Người sang trọng sống bạc tiền dư dã.
Mặc áo quần toàn những thứ đắc tiền.
Đồ trang sức toàn những đồ qúi giá !
Chiếc đồng hồ cũng đắc giá, nhiều tiền !

Người dân giả, sống cuộc đời đạm bạc.
Sáng chiều lo làm lụng chẳng dư tiền.
Ăn hay mặc đều chỉ là đơn giản.
Chiếc đồng hổ thứ rẻ chẳng bao tiền.

Nhưng tuổi thọ, không chắc người giàu có.
Sống nhiều hơn tuổi thọ kẻ không tiền.
Và hạnh phúc của những người giàu có.
Không chắc gì đời sống chẳng ưu phiền.

Nên chớ vội Bạn ơi, nên chớ vội.
Vội buồn đau chỉ vì Bạn không tiền.
Bạn hạnh phúc mới là điều đáng kể.
Và tình thân , đời sống qúi hơn tiền.

Uống chai rượu mấy ngàn đô quý giá.
Thì khi say cũng là ngã quay ra.
Rượu càng qúy Bạn ơi càng tai hại.
Chắc gì hơn là chỉ uống ly trà.

Nhà bạc triệu có vườn sau sân trước.
Có hàng rào, song sắt, khoá an toàn.
Chưa chắc ngủ trọn đêm mà an giấc.
Bạn không tiền nhà cửa trống an nhàn.

Nhà lộng lẫy nếu mà không hạnh phúc.
Nhà nguy nga nhưng mà nếu cô đơn.
Thì lộng lẫy, nguy nga đều vô ích.
Không được bằng Bạn vui vẻ tâm hồn.

Muốn giàu có phải lo nhiều thứ lắm.
Có bạc tiền rồi vẫn phải còn lo.
Lo tìm kiếm thêm nhiều tiền bạc nữa.
Và còn lo nó thất thoát, lắm điều lo.

Có những thứ khác nhau mà vẫn giống.
Người giàu sang hút thứ thuốc đắt tiền.
Nhưng kết quả thế nào thì Bạn biết.
Vẫn bệnh đau dù hút thuốc đắc tiền.

Người giàu có đi máy bay hạng nhất.
Đủ tiện nghi và sang trọng hơn người.
Người nghèo khó đi máy bay hạng bét.
Số phận là khi rủi cũng như nhau.

Nên đừng có ưu tư trong đời sống.
Ưu tư nhiều thì chỉ khổ đau thôi.
Nếu may mắn giàu sang thì hãy hưởng.
Nếu không may, nghèo khó cũng vui chơi.

Có đời sống thì đã là may mắn.
Có cơm ăn, áo mặc đã là may.
Có bao kẻ trên đời nầy khổ sở.
Chỉ mưu cầu cơm áo sống qua ngày.

Nếu có chỗ mái nhà ngày mưa nắng.
Có người thân để xum họp sớm hôm.
Có cơm áo để không lo đói khát.
Vậy là may, số phận đã may hên.

Tôi không bảo là Bạn nên yên phận.
Nhưng trên đời rất khó được sang giàu.
Được tiền của là một điều rất tốt.
Không được giàu Bạn cũng chớ buồn đau.

Điều quan trọng là bạn cùng ai sống.
Tuy có nghèo, bạn sống với người thương.
Với Chồng Vợ Cháu Con đầy ấm cúng.
Thì Bạn ơi, như vậy cũng Thiên Đường.

Nói tóm lại, Bạn ơi, đời khác biệt.
Ai cũng mơ mình sống được sang giàu.
Nhưng thực tế, không mấy người giàu có.
Chỉ cầu mong, người tốt sống bên nhau.

THÁITẤNTRUYỀN

No comments:

Post a Comment